Có nên thay đổi ngày Quốc Khánh 26 tháng 1 không?

Ngày lễ Quốc Khánh 26 tháng 01 hàng năm thường gây ra những cuộc tranh luận giữa hai phe ủng hộ và chống đối. Người chống đối thì cho rằng đây là một ngày buồn, ngày tang tóc, ngày mà người Thổ Dân (TD) phải chiến đấu để sống còn, để khỏi phải bị diệt vong, ngày mà người da trắng xâm chiếm Úc Châu, nơi người Thổ Dân đã có mặt hơn 60 ngàn năm về trước. Theo họ thì cách đây hơn 230 năm, người da trắng từ Anh Quốc chẳng những xâm chiếm Úc Châu mà còn có những hành động tàn ác dã man như: tàn sát người TD, cô lập, bắt bớ tù đày, săn lùng họ như những con thú, tách ly người TD ra khỏi cộng đồng (CĐ) và gia đình (GĐ) của họ, tàn phá những di tích lịch sử, hài cốt của tổ tiên họ bị di dời đi nơi khác, thậm chí còn chuyển những hài cốt ấy ra ngoại quốc,… vì thế phe chống đối yêu cầu chính phủ không nên chọn ngày 26 tháng 01 là Quốc Khánh mà phải xem ngày này là ngày “xâm chiếm”; “tưởng niệm”; “ngày sống xót” và “đau buồn” chớ không phải là ngày ăn mừng trên sự đau khổ và mất mát của người TD.

Ông Bà mình có câu: “đừng làm phiền lòng người đến xin lỗi mình”. Chính phủ Úc đã nhìn nhận sự sai lầm trong quá khứ đối với người Thổ Dân và cựu thủ tướng Kevin Rudd vào ngày 13 tháng 02, 2008 đã đại diện toàn dân lên tiếng xin lỗi không phải bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể. Cũng cần nhắc lại là vào tháng 12 năm 1972, chính quyền Úc đã lập ra bộ Thổ Dân Sự Vụ và vị bộ trưởng hiện nay là ông Ken Wyatt, một người gốc Thổ Dân. Người thổ dân luôn được đối xử công bằng, được chính phủ Úc nâng đở và hổ trợ tích cực về rất nhiều mặt như: giáo dục, y tế, sức khỏe, nhân dụng, cao niên,… ngay cả những vấn đề nhỏ khác như đánh bắt cá cũng vậy. Người Thổ Dân được miễn mua bằng khi đánh bắt cá. Thú thật, những gì mà người TD được hưởng nhất là về mặt giáo dục và y tế là một ước ao cho người dân Úc bình thường. Hảy tưởng tượng đi, hơn 200 năm về trước Châu Úc được khám phá không phải bởi Anh Quốc mà là Trung Hoa chẳng hạn. Sau đó Trung Hoa trở thành một nước cộng sản thì thử hỏi nước Úc và thế giới bây giờ ra sao và đời sống người TD như thế nào?

Việc tách ly người TD ra khỏi CĐ và GĐ họ là một việc làm vô nhân đạo và tàn bạo, tuy nhiên xét về mặt tích cực đã tạo cho những người TD bị tách ly có cơ hội học hỏi và tiếp cận những tiến bộ văn minh, được học cao, hiểu rộng và từng bước họ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các công ty tư nhân, cơ quan chính quyền, lãnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thể thao,…. Từ đó người TD ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong chính quyền, làm thay đổi cách nhìn đầy thiển cận và ác cảm trong quá khứ của người da trắng đối với TD. Ngoài ra họ còn vận động để người TD có được nhiều quyền lợi, ưu đãi và được đối xử công bằng hơn. Nhiều người cho rằng nếu không có chuyện tách ly thì chưa chắc gì người TD có thể đạt được những thành tựu lớn lao cho CĐ TD nói riêng và nước Úc nói chung như ngày hôm nay. Tuy nhiên muốn hòa nhập với cộng đồng chính mạch thì người TD cần phải tự thay đổi, học hỏi những điều hay, loại bỏ những điều gàn dỡ và những phong tục cổ hủ. Vấn đề quan trọng cần phải thay đổi cấp bách trong CĐ TD hiện nay là vấn nạn bạo hành trong GĐ, rượu chè hút sách, nghiện hít xăng, bỏ học quá sớm, mang thai ở tuổi vị thành niên, nên di chuyển đến những vùng gần các dịch vụ hổ trợ về mặt xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe thay vì phải sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh (remote areas).
Riêng tôi nhận thấy ngày Quốc Khánh 26 tháng 01 nên được giữ nguyên không cần phải thay đổi. Thay đổi ngày Quốc Khánh (thí dụ như chọn ngày: 01 tháng 01, trùng với ngày thành lập liên bang) không quan trọng bằng những chính sách và việc làm cụ thể mà chính quyền Úc đã và đang thực hiện để cải thiện đời sống của người TD.

Ngày hôm nay chúng ta rất may mắn đang sống trong một đất nước hài hòa, thân thiện, an bình, tự do dân chủ, đầy ắp tình người và đa văn hóa. Nước Úc được hình thành chỉ hơn 230 năm mà đã trở thành một trong 20 cường quốc trên thế giới. Các thành phố lớn ở Úc như Melbourne, Sydney được bầu chọn là những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Chúng ta đón mừng ngày Quốc Khánh, nhưng không quên những đau khổ, mất mát tang thương mà người TD đã trải qua. Chúng ta tri ân và tôn vinh những thành tựu, những đóng góp lớn lao mà của CĐTD cho đất nước may mắn này và chúng ta luôn trân quí gìn giữ, bảo quản những di sản và nét văn hóa đặc thù của người TD. Chúng ta cũng không quên gởi lời cám ơn và tri ân đến những người lính cứu hỏa đang phải ngày đêm đối diện với hiểm nguy để bảo vệ sự an nguy và tài sản của người dân và cũng thành kính gởi lời phân ưu đến gia đình của những lính cứu hỏa trong đó có ba người Mỹ đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ chữa cháy. Chúng ta đồng thời tưởng niệm và thành kính phân ưu đến gia đình của những người đã không may thiệt mạng vì các trận cháy rừng tàn bạo và kinh hoàng nhất trong lịch sử hình thành Úc Châu.
Trong CĐ người Việt chúng ta có người lập luận rằng những mất mát đau thương mà người TD trải qua cũng tương tự như những gì mà CĐ người VN tỵ nạn phải gánh chịu sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam vào ngày 30/04/75. Tôi thì KHÔNG đồng ý với lập luận này. Xin được giải thích như sau:
Người da trắng đặt chân đến Úc hơn 230 năm trước, chính quyền Liên Bang được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 1901, cách đây 119 năm. Với những cố gắng không ngừng chính quyền liên bang đã biến cả một Châu Úc rộng lớn bao la, đất rộng người thưa trở thành một quốc gia hùng mạnh về mặt kinh tế, ổn định về mặt chính trị và trở thành một trong 20 quốc gia giàu mạnh nhất thế giới hiện nay. Đồng thời chính quyền đã long trọng trước quốc dân nói lời xin lỗi và nhìn nhận những lỗi lầm tai hại trong quá khứ và đã đề ra những chính sách được sự đồng thuận của lưỡng đảng dành những ưu đãi đặc biệt đối với người TD như đã nêu trên.

Còn ở VN thì ngược lại, kể từ khi CS cưỡng chiếm Miền Nam (MN) vào ngày 30/04/75 sau 30 năm (1945-1975) xâm lược và phá nát toàn thể đất nước từ Nam chí Bắc, từ Ải Nam Quan (bây giờ không còn nữa, đã mất về tay Trung Cộng) đến mũi Cà Mau, ngay cả ngày tết cổ truyền của dân tộc (Mậu Thân năm 1968) CS cũng không tha bằng những cuộc tấn công biển người tàn khốc, bằng xe tăng, đại pháo của Tàu, Liên Xô và cả khối CS quốc tế. Đảng CSVN đã biến một MN trù phú, phồn thịnh nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung trở thành nghèo nàn, xơ xác, xã hội hỗn loạn, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, đường xá xuống cấp, đạo đức và luân lý bị suy đồi đến tận gốc rễ, nạn cửa quyền, tham nhũng thối nát, đất biển từng phần bị mất về tay Trung Quốc. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người đã chết trên bước đường tìm tự do. Hiện tại người VN vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi qua rất nhiều hình thức như: lao động nước ngoài, du học, kết hôn với người ngoại quốc, di dân lậu, vượt biên, vượt biển nếu có cơ hội,vv…Người CS đã từng tuyên bố: “giải phóng MN và thống nhất đất nước sẽ xây dựng MN vạn lần đẹp hơn” thực tế cho thấy kết quả hoàn toàn ngược lại. Và câu nói bất hủ của cố tt VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì CS nói. Hãy nhìn kỹ những gì CS làm” luôn luôn đúng với thực tế hiện nay ở VN. Và chế độ kiêu ngạo, độc tài đảng trị CS chưa một lần lên tiếng xin lỗi toàn dân VN. Thêm nữa ĐCSVN còn lý luận theo kiểu: “Thất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta”, một chế độ bạo tàn và hèn với giặc ác với dân chưa từng thấy trong lịch sử gần 5000 năm VN.

Chính quyền Úc là một chính quyền thật sự do dân và vì dân mà ra qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Một Chính phủ mà biết lắng nghe, quan tâm đến đời sống và quyền lợi của người dân, luôn luôn cố gắng và nổ lực không ngừng làm cho dân giàu nước mạnh và hùng cường thì chính phủ ấy (Lao Động hay Liên Đảng – Tự Do Quốc Gia) đáng được người dân tôn trọng và ủng hộ. Còn chế độ CS ở VN nắm quyền bằng gian xảo, bạo lực, cưỡng chế, đàn áp, cô lập, bắt bớ và tù đày những nhà phản kháng, bóp nghẹt tự do, vi phạm nhân quyền, hèn với giặc ác với người dân thì chế độ ấy đáng bị phỉ nhổ, nguyền rủa, đào thải và quăng vào thùng rác lịch sử.
Năm nay CĐNVTNCS đón mừng ngày Quốc Khánh 26/01 trùng hợp với tết Nguyên Đán và một cuối tuần dài (long weekend). Đây là một dịp rất đặc biệt để CĐ chúng ta sum họp gia đình, ăn một bửa cơm đầm ấm đầu năm, thăm viếng và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và vạn sự như ý sở cầu. Cầu nguyện cho thế giới hoà bình an lạc trong năm canh Tý. Happy Lunar New Year & Happy Australia Day!

Victoria, Quốc Khánh 26 tháng 01
Hồ Nguyễn.

Related posts