Ivan Milat đã thú tội với mẹ và từng loạn luân với em

Tay sát nhân hàng loạt Ivan Millat – được xem là tội phạm tệ hại nhất của nước Úc – đã bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thực quản (esophageal) và sau khi điều trì đã bị đưa về nhà tù Long Bay, thoát khỏi nhà tù siêu an ninh Supermax. Ngay sau đó các thám tử của Cảnh sát NSW đã đến nhà tù này gặp ông ta với hy vọng là sẽ nghe lời thú tội của tù nhân chẳng còn sống lại bao lâu nữa, tuy nhiên tên sát nhân 74 tuổi này vẫn dửng dưng, không thèm đáp trả,

Sau khi bị bắt và đưa ra tòa, Milat chẳng bao giờ nhận tội nhưng trước những bằng chứng rành rành, tháng 7 năm 1996 tòa đã tuyên bố Milat có tội và trừng phạt 7 án tù chung thân, nghĩa là can phạm này phải đầu thai thêm 6 kiếp nữa mới có thể trả hết tội.

Tuy nhiên theo ông Clive Small, nguyên là Phụ tá Tư lệnh Cảnh sát NSW và cũng là viên thám tử dẫn đầu cuộc điều tra và thu thập đủ chứng cứ truy tố Ivan 7 tội sát nhân, cho rằng Ivan đã từng thú tội với mẹ và cô em út của mình, có điều là cả hai phụ nữ này đã mang bí mật này xuống nhà mồ.

Chuyện này được nêu ra trong cuốn sách Milat, Inside Australia’s Biggest Manhunt (Milat, bên trong vụ săn người lớn nhất nước Úc, do nhà xuất bản Allen & Unwin phát hành, bán với giá $22.99.

Theo tác giả thì trước và sau khi Milat bị chính thức kết án tù vào năm 1996, bà mẹ Margaret Milat luôn khăng khăng rằng con mình vô tội. Bà từng phát biểu với báo chí: “Họ (chỉ anh em Milat) sống ở đây khi các vụ sát nhân diễn ra. Chính tay tôi giặt giũ quần áo chúng, tôi chẳng thấy vết máu nào”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng Ivan là đứa con bà thương nhất trong số 13 đứa con của mình, gồm 9 trai và 4 gái.

Theo cựu thám tử Small thì niềm tin của bà mẹ với đứa này đã vỡ tan sau chuyến thăm tù năm 2001 tại nhà tù Supermax.

Sau chuyến thăm về, bà tỏ ra rất khác lạ và một đứa con khác tên George đã tin ý nhận ra và hỏi bà: “Mẹ, có phải anh ấy đã kể cho mẹ chuyện mà mẹ không muốn nghe hay không?”

Tác giả dẫn lời George, cho hay mẹ mình trả lời: “Nó thú nhận là nó gây ra tội”.

George con cho biết cô em út Shirley Soire có thể biết chuyện ông anh Ivan phạm tội,

Trong gia đình thì Shirley rất gần gũi với Ivan, gần gũi đến mức anh em khác tin rằng hai người đã vượt giới hạn luân thường, quan hệ tình dục với nhau từ những năm 1950, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Cô này cũng như mẹ, luôn luôn hùng hồn rằng anh trai mình vô tội, cho đến khi qua đời năm 2003.

Khi Ivan bị bắt vào tháng Hai năm 1994 thì y và cô em này ngụ chung trong một căn nhà tại vùng Eagle Vale ở vùng tây nam Sydney. Lúc này căn nhà tràn ngập những dụng cụ cắm trại và hành lý của du khách ba lô không biết của ai, cùng những cơ phận của súng giấu trong tường và trần nhà.

Người anh George cho rằng mình không thể đoán chắc cô em Shirley có thực sự tham gia các vụ sát nhân nhưng ít ra cô ta cũng dính luí vào đó, và biết rõ hành vi của Ivan.

Ông này cho biết sau khi Ivan bị bắt, Shirley lấy một khẩu súng lục nòng.45 giấu trong thùng nhựa ngòi vườn nhờ ông anh Walter phi tang.

Related posts