Melbourne với Nỗi Đau Dịu Êm

Hai kỹ niệm một chuyến đi  – Mỹ Linh

“Chị Linh à! em muốn rủ chị tham gia chương trình “Nỗi Đau Dịu Êm”. Anh Hữu và Hoàng Ân, học trò của ảnh muốn tổ chức show để mừng sinh nhật 60 năm cho ảnh. Nếu thấy được thì anh Hữu sẽ đường dài ta cứ đi!”.

“Wow, hai người này gan và chịu chơi còn hơn Tề Thiên Đại Thánh!”. Đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe anh Hữu và Mai Ly có ý định làm chương trình dạ vũ ca nhạc trên sân khấu lớn. Là ca sĩ thích hát để “vui chơi qua tháng ngày”, nên khi nghe vậy thì trong lòng tôi cảm thấy vừa vui vừa lo. Chắc phải bắc thang lên hỏi Ông Trời xem… duyên mình ngày sau sẽ ra sao?  

Từ trái sang phải: Ca sĩ Mai Ly, Mỹ Linh và Thanh Lan

Đúng như duyên phận, “Nổi Đau Dịu Êm” số 1 (H&M band) ra đời vào tháng sáu năm 2018,  gồm có Phạm Hữu (Keyboard), Mai Ly (bạn đời của anh Hữu), cùng với Thanh Lan, Hoàng Ân, Daniel, anh Huỳnh Hiếu, MC chị Tiết Thu và tôi. Chúng tôi có ba tháng ráo riết “khổ luyện”, để chuẩn bị cho ngày “ra quân trọng đại” ấy. Thú thật trong thời gian này tôi thường hay tự hỏi. “Nổi Đau Dịu Êm” này rồi sẽ trôi dạt về nơi mô?

Khoảng một tuần trước ngày show, Mai Ly rất lo lắng vì vé chỉ bán được có 7 bàn, còn 23 bàn còn lại thì…”buồn ơi chào mi”! Nhưng anh Hữu quyết định “núi cao cũng lội vạn đèo cũng qua”. Lúc đó tôi thấy phục hai anh chị ni quá xá! Nếu là  tôi thì xin hai chữ bình yên, rồi tối đó ra vườn ngắm trăng chuyện trò với chú cuội!

Nhưng đúng cuộc đời là hư vô, bôn ba ở xứ người! Tối đó, đồng bào Melbourne ùn ùn kéo đến tham dự chương trình, làm tan đi đám mây xám trên vòm trời và trong lòng người. Vậy là “Nổi Đau Dịu Êm” số 2, được tiếp nối vào tháng tám 2019. Lần này thật là bất ngờ! Vé bán chạy quá làm Mai Ly lại “lo lắng” không có đủ vé cho người hâm mộ! Ông Trời mỉm cười: “Nổi Đau đã được fully loved và fully booked!”

Ước chi tình thương mến của khán giả Melbourne, và nổi đau dịu êm này, vẫn mãi maĩ ở cạnh Mai Ly và anh Hửu, và Melbourne, để bạn bè, ca sĩ, còn được tiếp tục “líu lo giữa đất trời bao la!”

Đêm Huyền Diệu – Tamar Le

Mùa đông Melbourne có cái dễ thương riêng của mình, dù lạnh đến đâu, dù có bão tố đầy trời, và hàng cây chỉ còn lại những ‘chiếc lá cuối cùng’, nhưng khi bạn bè thì thầm với nhau là có âm nhạc, ‘dancing all night’, hàn huyên với ‘chuyện chúng mình’, vang vọng với giọng ca ngọt ngào với những bài tình ca ướt át, thì thành phố lãng mạng này không bao giờ chịu ngủ yên.

Saturday musical fever với Mai Ly & Hữu, hai người bạn dễ thương và đa tài mà Quỳnh Hương và tôi rất hâm mộ, hai ‘người ấy’ biết đi vào tâm hồn người yêu âm nhạc với một chương trình ca nhạc nhẹ nhàng quyến rũ. Mai Ly trông rất lộng lẫy quý phái, nhẹ nhàng duyên dáng. Mc Tiết Thu luôn luôn êm ái gây thiện cảm dễ dàng với khán giả.

Khán giả và ca sĩ Mỹ Linh và Mai Ly

Khi ban nhạc bắt đầu với bài passo thật kích động, thì sân khấu và thính đường bùng lên như hỏa diệm sơn. Trong thoáng chốc, mọi người đổ xô ra sàn nhãy thỏa thích theo bước chân không chịu ngủ yên trong điệu nhạc kích động dưới ánh đèn màu.

Rồi thì  Mai Ly nhẹ nhàng thỏ thẻ với khán giả trong điệu Rumba tình tứ với nhạc bản ‘Tình Đến Tình Đi’, rồi làm khán giả ‘Nghẹn Ngào’ khi Mai Ly và Hoàng Ân nức nở trong chuyện tình dang dở ‘Sầu Tím Thiệp Hồng’. Trái tim của tôi rất sắt đá vậy mà giọng ca tuyền cảm của Mai Ly và các ca sĩ khác làm tim tôi ngũ yên vì ấm áp.    

Mỹ Linh đưa khán giả vào ‘Đêm Huyền Diệu’, với giọng ca buồn buồn khi nhắc đến  ‘Một Cõi Tình Phai’ của Ngô Thụy Miên: “Vườn xưa còn đây sao bờ vai nhớ thương vơi đầy. Người xa tầm tay riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên có ai đón đưa lối về. Thoáng nghe tiếng mưa não nề, ngày chợt dài lê thê”.

Nghe Lan Châu hát nhạc Pháp làm nhớ lại thời tôi falling in love with  Francois hardy và Sylvie Vartan  lúc còn sinh viên ở Saigon. Nhìn ba người đẹp Mai Ly, Mỹ Linh, Lan Châu trên sân khấu muôn màu, muôn sắc trong những trang phục diễm kiều, giọng hát nồng nàn dịu êm, Quỳnh Hương thầm thì với mấy người bạn cùng bàn: “Ba cô ca sĩ này là bạn quý của tụi này.” Tôi mỉm cười tự hào gật đầu.

Dù đêm bắt đầu trở sáng, Quỳnh Hương và tôi cứ muốn thời gian lắng đọng để được thưởng thức những bài ca  khác như: Em Đẹp Như Mơ (Huỳnh Hiếu), Riêng Một Góc Trời  (Hoàng Ân), Hotel California (Daniel Dinh).

Đêm ca nhạc rất thành công, tạo một không khí rất thân thiện, ca sĩ và khán giả đầm ấm bên nhau. Thật vậy, không những ở trên sân khấu, mà dưới sân khấu là mái nhà ấm cúng mà bạn bè và ca sĩ vui đùa chuyện trò như mùa thu trong mùa hạ.

Quỳnh Hương và tôi đón nhận đêm huyền diệu với rung cảm của lữ khách trở về mái nhà xưa.

Related posts