Ngọc Trang trong Vườn Hoa Âm Nhạc – Mỹ Linh

Khi Mỹ Linh (ML) được tham gia chương trình từ thiện Đêm Nhân Ái 4 (chị Quỳnh Hoa, anh chị Đình Vinh-ThanhThúy), thì đây cũng là cơ duyên được gặp gỡ, tiếp xúc với ca sĩ Ngọc Trang,  và được nghe tiếng hát tuyệt vời, sâu lắng và rất “sexy” của người ca sĩ dễ yêu dễ mến này.

Lần đầu gặp ai hồn nhiên cười thắm

Dù bất ngờ ta cũng thấy say mê

Từng vần thơ âu yếm rủ nhau về

Đan thành những võng tơ vương âu yếm. (LP)

Chỉ gặp Ngọc Trang qua vài lần tập dợt cho những màn tam ca, tứ ca của Đêm Nhân Ái, nhưng ML có cảm nhận Ngọc Trang rất khiêm tốn, nói ít nhưng khá thẳng thắn trong việc đưa ra nhiều ý kiến hay, và cho Mỹ Linh những “tips” khi hát chung với nhiều người để buổi tập được tốt đẹp hơn. Về sau này, khi có dịp nói chuyện lại với Ngọc Trang, Mỹ Linh càng tin vào dấu ấn ban đầu của mình về người ca sĩ này.

Ngọc Trang (NT) từ thuở nhỏ đã thường hay thích hát nghêu ngao cải lương, nhưng NT không hề có ý nghĩ gì đến chuyện ca hát mà chỉ lo cặp sách đến trường như bao người khác. Khi Ngọc Trang 15 tuổi, thấy con gái thích hát, ba mẹ NT đã mướn thầy về tận nhà dạy Trang học đàn piano/organ. Nhà ba mẹ lúc đó là một tiệm ăn nho nhỏ, nên Ngọc Trang có thể vừa hát vừa đệm đàn cho khách đến tiệm thưởng thức thêm phần văn nghệ ở đây.

Người thầy dạy đàn nhận thấy cô học trò Ngọc Trang không những có khiếu đàn hát, mà còn có triển vọng để làm ca sĩ chuyên nghiệp, nên ông đã đưa  Ngọc Trang đến hát thử ở vũ trường nhà hàng nổi Bến Nghé Sài Gòn, được  sự khen ngợi của các anh chị ở đây đã khích lệ cô theo học lớp thanh nhạc (không chính quy). Thầy dạy đàn sau đó giới thiệu Trang đến hát hàng tuần ở các quán bar, cà phê chuyên về nhạc thính phòng. Trong thời gian này, Trang tham gia cuộc thi hát và được giải thí sinh nhỏ tuổi triển vọng năm 15 tuổi của dòng nhạc âm hưởng quê hương.

Sau khi tốt nghiệp trường đại học Luật Khoa Sài Gòn, Trang thi vào trường nhạc chính quy và  được học bổng của trường Âm Nhạc Sài Gòn, cô quyết định bỏ lại đăng sau lưng ngành Luật để đi theo tiếng gọi “con tim” và học thêm gần 3 năm đăng đắng nữa trong trường sư phạm âm nhạc. Kết quả, Trang đã đoạt rất nhiều giải thưởng dù tuổi đời mới cỡ  20; như giải  nhất tiếng hát truyền hình tỉnh Long An – mở  rộng toàn quốc năm 2000; giải nhất tiếng hát truyền hình tỉnh Vĩnh Long được tổ chức lần tiên cùng năm 2000, và Top 3 tiếng hát phát thanh toàn quốc tại  Hà Nội. Ngoài chuyện đi hát ở các tụ điểm ca nhạc, Ngọc Trang còn hát nhạc nền cho rất nhiều bộ phim Việt Nam được sản xuất trong thời gian 2000-2004.

Khi đến Úc năm 2004, bỗng nhiên đam mê ca hát của Trang tan biến. Thế rồi chỉ với một câu nói của người cha thân yêu đã mang lại cho Trang trở lại niềm tin và đam mê ca nhạc của thời hoa mộng: “Trang à, ba đã xây đắp cho con rất nhiều trong chuyện ca hát, sao con lại bỏ hết vậy ?”; và cũng thật là tình cờ đã đưa cô trở lại làng văn nghệ trong một dịp đám cưới của người em gái, Trang chỉ hát tặng có 2 bài thôi thì cũng đủ cho các anh trong ban nhạc thì thầm “em như một nụ hồng” về tiếng hát tuyệt vời của cô rồi ! Thế là từ đó, Ngọc Trang hát cho nhiều ban nhạc : Viễn Phương, Viễn Du, Majestic, The Sun, The Blue, Enterprise, Ngô Chương Club v.v.

Trong những đôi mắt trìu mến của khán giả, ‘Em như giọt rượu nồng, dìu ta vào cuộc mộng’, nhưng ít ai biết rằng người ca sĩ này đã có black belt Taekwondo và coi chừng tránh bị đánh đòn vì “khi người yêu tôi khóc, thì trời cũng giăng sầu”.  

Mỹ Linh

Credit photos to Ngô Chương,  Phil Nghiêm

Related posts