Hoàng Quốc Dũng
Sau khi dính hàng loạt đòn trời giáng từ Ukraine, trong đó có những cú nện nảy lửa vào các sân bay chiến lược làm banh xác mấy “chim sắt” tỉ đô, ông Putin nổi đóa. Trong cơn giận, ông ra lệnh giết hại dân lành, nhiều người đã bị chết và bị thương. Đồng thời, ông ra chỉ thị: Khám xét toàn bộ xe tải trên nước Nga.


Vâng, đúng là ngài Tổng thống có tầm nhìn “chiến lược” thật sự, chiến lược kéo dài… tắc đường. Các chốt kiểm tra mọc lên như nấm, xe tải xếp hàng dài từ Vladivostok tới Kaliningrad. Nhưng kết quả thì sao? Không một quả bom, không một UAV, không một chú lính nhỏ nấp trong thùng. Chỉ thấy toàn khoai tây thối, sắt vụn và vài ông tài xế đang than trời vì không được ngủ.
Trong khi nước Nga kẹt cứng vì “chiến lược hậu cần phòng thủ cao cấp” này, thì… ẦM! — cầu Kẹc (Crimea) nổ tung một nhịp ngay tại trụ chính, với hơn 1 tấn thuốc nổ đặt dưới nước. Đòn hiểm, đánh thẳng vào tim mặt trận hậu cần, và quan trọng hơn: đánh vào niềm kiêu hãnh của Putin.
Thế là bao nhiêu camera, chó nghiệp vụ, trạm kiểm soát dành cho xe tải hóa ra… chơi sai bài. Lúc ông ta đi tìm “chim” trong thùng xe, thì người ta lại nhét TNT dưới đáy biển. Sau vụ này, “Anh Tin” sẽ lại ra lệnh “tìm kim đáy biển” chăng?
Có thể nói, Nga không thua vì vũ khí. Nga thua vì tư duy của thế kỷ trước. Cứ xử lý chiến tranh hiện đại bằng kiểu “bố ráp tiểu thương”, thì còn ăn đòn dài dài.
Sắp tới quân Nga sẽ lại xuống biển tìm kim, thì “Mốc Kva” sẽ lại dính đòn — mà chưa biết kiểu gì, nhỉ?
Poutine – Chiến lược gia ngược đời: Khi drone Ukraine vẽ lại bản đồ nước Nga “thánh thiện”
Đám bình luận viên “hào hùng” từng tung hô Vladimir Putin là bậc thầy chiến lược. Giờ đây, ông ta chẳng khác gì một bố già chơi cờ tướng ở công viên, hễ bị dồn vào thế bí là lật bàn ăn vạ. Hai thập kỷ huênh hoang, ưỡn ngực, nuốt Crimea như ăn kẹo cao su, rồi mơ màng tưởng tượng Ukraine sẽ sụp đổ như những quân domino thời Liên Xô cũ. Và rồi sao? Các căn cứ quân sự của Nga nổ tung như pháo hoa giữa Siberia, bởi những chiếc drone Ukraine — được điều khiển từ xa, vừa bay vừa cười đểu — lao thẳng vào các “pháo đài bay” hung hiểm của nước Nga vĩ đại.
“Chiến lược gia điện Kremlin” thì mắt mù tim đá, hoàn toàn mù tịt. Người từng vung tay dọa NATO bằng những bài diễn văn đặc thuốc súng và bắp tay căng phồng giờ đây chỉ biết rúc vào hầm ngầm sâu 60 mét dưới lòng đất để tổ chức mấy hội nghị về “trật tự thế giới đa cực” — nơi tiếng vọng của thực tại thảm hại chẳng thấm được vào não.
Trớ trêu thay: Putin, kẻ ôm mộng phục dựng Liên Xô, giờ lại phải chứng kiến máy bay của mình nổ tung ngay trên đất mẹ Nga — như thể cả không quân cũng muốn… xin tị nạn. Ông ta đã biến nước Nga thành một “pháo đài kiên cố”… nhưng là loại pháo đài thủng lỗ chỗ như tổ ong sau đợt càn quét. Bậc thầy “tuyên truyền đối kháng” giờ chỉ biết câm nín nhìn TikTok tràn ngập video cháy nổ từ các căn cứ quân sự ở Irkutsk, Murmansk, Ryazan…
Mà hai hôm nay, TikTok của Tàu lại vô tình “phản bội” Putin: cứ quay đi quay lại cảnh sân bay bị đánh tan tành, cháy đen khét lẹt như thịt nướng bị bỏ quên. Không biết “Tin” đã gọi điện cho “Tập yêu” chưa, để nhờ… cấm quách cái TikTok đi cho yên cửa yên nhà?
Trong khi đó, người Ukraine chẳng cần đến diễu binh, cũng không cần chiến xa mạ vàng rầm rộ. Họ chỉ cần vài chiếc drone tự chế giấu trong mấy tấm ván gỗ — và thế là đủ để toàn bộ huyền thoại về “Putin bất bại” bốc hơi như khói dầu sau vụ nổ. “Người bảo vệ Tổ quốc” của nước Nga thậm chí không bảo vệ nổi sân bay của chính mình, nằm cách tiền tuyến hàng nghìn cây số. FSB có thể đi lục tung nhà kho, thẩm vấn lái xe tải, bắt dân đen tra khảo… nhưng kẻ thực sự phá hoại nước Nga thì vẫn đang ngồi bình thản trong điện Kremlin, lật bản đồ, mơ lại giấc mơ đế chế cũ nát.
Putin tưởng rằng mình viết nên lịch sử bằng xe tăng.
Nhưng rốt cuộc, ông ta đang bị chính lịch sử nghiền nát… bằng drone.
Trong khi đó, hội phò Tin ở Việt Nam giờ chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một câu thần chú cũ rích: “Đừng chọc giận Gấu Nga”! Ối giời ơi. Gấu Nga bị chọc giận đến phát điên suốt ba năm nay rồi! Chọc bằng HIMARS, bằng drone, bằng pháo chính xác cao, bằng cả biểu quyết ở Liên Hiệp Quốc, mà Gấu Nga thì vẫn giận… trong bất lực. Giận mà chẳng làm được gì ngoài việc đi giết hại dân lành.
Nói cho cùng, cái “Gấu Nga” của thời đại này không còn gầm gừ trong rừng sâu nữa — mà đang co ro trong hầm trú ẩn, sợ đến mức mỗi lần TikTok có tiếng nổ là cả điện Kremlin mất sóng Wi-Fi!
H.Q.D.
Nguồn: FB Quoc Dung Hoang