Chung Một Niềm Thương

Thường thường thời gian cuối tuần thường mang lại cho Mỹ Linh rất nhiều cảm giác rộn ràng, nhất là được chung vui với bạn bè với những câu chuyện vụn vặt trong những ngày qua..Nhưng mấy tuần nay nạn cháy rừng đã mang đến cho Mỹ Linh một cảm giác buồn buồn như trời Melbourne xao xuyến thiếu cơn mưa.

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.
Là người, tôi sẽ sống cho quê hương
. (QK)

               

Có lẽ ai ai trong cộng đồng người Việt, hay người Úc cũng đều van vái “trời không mưa, em cũng lạy trời mưa” xuống để xin xoa dịu chút cơn thịnh nộ của ông Thần Hỏa đang hoành hành hầu hết bầu trời Đông Nam của Úc. Ai nấy đều mừng vui vô cùng khi được biết những “cơn mưa vàng” đã làm trời dịu mát với hy vọng tạm giảm bớt nạn cháy rừng 

Nhắn ai qua ngõ nhà Trời

Cho tôi xin có mấy lời kính thưa

Thưa rằng: Nắng đã dư thừa

Xin ông cho một trận mưa xuống làng.

                            (GLHp)

Một điều mà chưa từng bao giờ xảy ra trước đây trong cộng đồng Melbourne, Victoria là có rất nhiều hội đoàn người Việt đã đồng lòng đứng ra tổ chức nhiều cuộc gây quỹ cứu trợ nạn nhân cháy rừng tại New South Wales, Victoria, South Australia bằng nhiều hình thức: buổi ra mắt sách “Tuyển Tập Miền Nhớ” của chị Hồng Phước và chị Phương Hiền; hai lần gây quỹ của nhóm AVA (chị Dáng Thơ), nhóm Bách Việt, nhóm Sống Vui, nhóm Âu Cơ, chùa Hoa Nghiêm, chùa Quang Minh, chùa Thích Quảng Đức, Hội Bạc Liêu, các chợ Tết ở St Albans, Footscray,  Richmond, Sandown, và CĐNVTD của Victoria, NSW v.v…

Riêng với Mỹ Linh, thì chưa bao giờ Mỹ Linh cảm thấy thật hãnh diện và cảm động trước tấm chân tình của các anh chị em nghệ sĩ ở Melbourne vì tất cả đã đồng lòng tình nguyện tham gia gây quỹ cháy rừng trong đêm thứ Bảy (25 Jan 2020) vừa qua.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của chị Lana (chủ nhân của “Phuong Lan Beauty Therapy”, ca sĩ Thụy Kim, anh Thanh Sơn (chủ nhân nhà hàng French Baguette 181, Footscray), ban tổ chức đã kêu gọi cuộc gây quỹ “Pray For Australia”, và cho đến bây giờ, có lẽ  Mỹ Linh nghĩ “sẽ không bao giờ hết” có một chương trình gây quỹ nào đã được đông đảo hơn 20 anh chị nghệ sĩ (đàn sĩ, ca sĩ, kỹ thuật âm thanh) như thế.  Tất cả mọi người đã tình nguyện đến tham gia với tất cả tấm lòng thiện nguyện, và để tỏ lòng biết ơn đến đất nước đã cưu mang mình bao nhiêu năm qua!

Buổi gây quỹ đã diễn ra thật tốt đẹp và thân mật. Người đến dự thật đông vui; các anh chị em nghệ sĩ và khách dự đều cảm thấy thật ấm áp và gần gủi; có lẽ vì đêm ấy mọi người đều có “chung một niềm thương”, chung một nguyện ước “lá lành đùm lá rách.” Tất cả trái tim của chúng tôi đều hướng về những nạn nhân, thú vật bị thương tổn gây ra bởi nạn chạy rừng, và gởi gắm lòng tri ân đến những nhân viên cứu hoả đã hy sinh, hay đang xả thân chiến đấu với các đám cháy mà không biết bao giờ sẽ chấm dứt!

Rừng vẫn còn đang cháy

Những tro tàn mờ mịt

Mơ mãi tiếng mưa rào.

    (Lý Thừa Nghiệp)

Đêm đã khuya, buối tối văn nghệ chấm dứt, nhưng tình người không đi vào quên lãng, vì mọi người hôm nay có chung một niềm thương. Ai ra về cũng mang theo dư âm của một đêm đầy ý nghĩa trong đời mình, cho tình đồng hương trên mảnh đất Úc dễ thương hiền hòa. Riêng Mỹ Linh, trên đường về nhà, khi đường phố của Melbourne đang ngủ yên, rất an bình và trầm lặng, Mỹ Linh thầm cầu nguyện, ước gì những nạn nhân cháy rừng và các nhân viên bushfire fighters, có được những giây phút an bình như Melbourne đêm nay.

Thanks to Phil Nghiem for the beautiful photos.

Mỹ Linh

Related posts