Đêm Trắng Của Trái Tim – Mỹ Linh

ĐÊM TRẮNG CỦA TRÁI TIM – Mỹ Linh
Thành phố Melbourne là quê hương với nhiều đam mê, mang đến cho đời muôn màu muôn sắc như gọi tên bốn mùa. Tuy vậy, như Hoàng Trang và Đinh Hiếu chia sẻ, cũng có lúc nào đó tâm hồn mình “muốn trở về với yêu thương mộc mạc, những khao khát chân tình màu Trắng mà dòng đời mãi trộn thêm nhiều màu hư ảo”.

🌹Em thoáng hiện như ánh trăng huyền ảo
Anh ngỡ ngàng như đang ở trong mây
Bàn tay gầy khẽ chạm nhẹ vào tay
Ôi lạnh giá để hồn gầy bối rối. (H D)

Hoàng Trang và Mỹ Linh

Trong dịp nói chuyện với Hoàng Trang vài tháng trước, được biết Trang đã mơ ước hơn 3 năm nay cho liveshow ca nhạc của mình. Tuy nghe vậy, dù biết Trang có nhiều tài năng trong lãnh vực văn nghệ, dù được nhiều ủng hộ, cộng thêm sự yêu mến của cộng đồng người Việt Melbourne, nhưng nhạc thính phòng là một thử thách lớn.

Nhạc thính phòng thường kén khán giả, đòi hỏi một không gian lắng đọng, khán giả vừa phải trân trọng, vừa phải yêu thích… Nghĩ thế nên Mỹ Linh lo cho Trang, không biết giấc mơ của người ca sĩ đáng yêu sẽ đi về đâu?

Dẫu có lo, nhưng Trang và anh Hiếu đã tin vào khả năng của mình, trong đó là đam mê nghệ thuật, tình yêu thiết tha dành cho khán giả và có lẽ là nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, cùng những người bạn ca sĩ, nghệ sĩ, mà ước mơ trở thành hiện thực hôm Chủ Nhật 2/9/2020.

Chương trình thính phòng “Đêm Trắng Của Trái Tim” của cặp đôi hoàn hảo Hoàng Trang và Đinh Hiếu đã thành công ngoài sự mong đợi và tưởng tượng của ban tổ chức và nghệ sĩ tham dự. Khán giả ngồi chật cả khán phòng, và hơn thế, liveshow của Hoàng Trang là một nét chấm son, là niềm hãnh diện cho người Việt ở Melbourne/Úc.

Lần đầu tiên tại Melbourne và có lẽ cả Úc Châu, cộng đồng người Việt có một liveshow với một dàn âm thanh và ban nhạc tuyệt vời thích hợp cho dòng nhạc thính phòng, gồm piano, double bass, violin, cello và percussion. Một đặc điểm hết sức thú vị cho khán giả, là ngoài cái bất ngờ khi có hai người con của Trang-Hiếu là Nam Khuê (violin) và Hoàng Việt (cello) chơi trong ban nhạc, tất cả những ca khúc ngoại quốc lời Việt được trình bày, đều do Đinh Hiếu chuyển ngữ, và cũng là người MC cho chương trình.

🌹Đêm Trắng Của Trái Tim đã mượn những giai điệu nhẹ nhàng, để chuyển tải lời nhạc chan hòa yêu thương, giản dị nhưng ấm áp, mộc mạc nhưng thanh cao, kêu mời hướng đến nét đẹp của nhân bản tình người. Khán giả cảm thấy mình đang yêu và được yêu. Yêu bằng những tình yêu chân thật, xuất phát từ cha mẹ, từ con cái, từ vợ từ chồng, từ những người thân yêu, và mọi người chung quanh.

Hôm đó, thiên nhiên cũng ngưỡng mộ, trao tặng một không gian tuyệt vời: đường phố Melbourne không lầy lội ướt mưa dù đang bắt đầu mùa mưa, nhưng mang cái nhẹ nhàng khoan thai như một thi sĩ, một thiền sư.

Các ca khúc hầu hết được trình bày bằng giọng hát liêu trai của Hoàng Trang, ấm áp thiết tha. Cùng đóng góp trong chương trình là các ca sĩ Hoàng Hiệp, Thanh Thúy, Huy Tường, Ngọc Hảo, Hữu Nam, Mỹ Linh, với sự góp mặt của các nhạc công tài năng Trọng Vũ, Michael Wong, Suren, Nam Khuê, Hoàng Việt.

Đêm Trắng Của Trái Tim đã mang làn gió mát và nắng ấm đến cho Melbourne, nó là sự hòa hợp của màu sắc bốn mùa, tô thêm cho vườn hoa văn nghệ Melbourne. “Đêm Trắng” không chỉ đơn thuần là một chương trình ca nhạc, mà mang thêm ý nghĩa bảo tồn văn hóa, trong việc góp phần gây quỹ xây dựng Viện Bảo Tàng Vietnamese Museum Australia.

🌹Ngồi viết những dòng này, Mỹ Linh thấy hồn mình ngập đầy cảm xúc, khi nhớ lại những lời chia sẻ nhẹ nhàng dễ thương của Hoàng Trang: “Xin được chọn màu trắng của dòng đời, để cất lên tiếng đàn tiếng hát, để trải bày những nỗi niềm của trái tim”; cùng lời chia sẻ của bài hát “Tìm Lại Mình”: mong muôn người quý nhau trong tình nhân loại, xóa đi oan thù, cùng nâng đỡ nhau, cùng xin thứ tha, tìm lại khung trời nhân ái (Tìm Lại Mình/ Tu Te Reconnaistras – lời Việt Đình Hiếu).

Related posts