Phim Đại Hàn ‘Train to Busan 2’ thu hút khán giả

‘Train to Busan 2’ hút khán giả

“Peninsula” – phần tiếp theo của “Train to Busan” – thu về 2,4 triệu USD trong ngày đầu ra mắt tại Hàn Quốc.

Ngày 16/7, Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc công bố phim bán ra 350.000 lượt vé ngày đầu, trong tổng số 2.338 suất chiếu với doanh thu hơn 2,4 triệu USD. Thành tích này giúp Peninsula trở thành phim có doanh thu ngày đầu cao nhất năm nay. Trước đó, The Man Standing Next của Lee Byung Hun đứng đầu với 252.000 vé.

Theo Korea Herald, lượng vé bán ra của Peninsula chiếm 85,8% tổng số vé cả ngày. Phim được khán giả Naver chấm 8,39 điểm và các nhà phê bình phim Hàn Quốc chấm 6,14 điểm.

Tác phẩm cũng gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á. Tại Đài Loan, phim thu về 800.000 USD trong ngày đầu, vượt kỷ lục của phần một. Ở Singapore, phim thu gần 105.000 USD sau khi các cụm rạp tại quốc gia này mở cửa trở lại. Ở Việt Nam, hệ thống cụm rạp CGV ghi nhận hơn 10.000 vé sau 48 tiếng mở bán. Phim khởi chiếu vào ngày 24/7 nhưng có suất chiếu sớm từ tối 17/7.

Phim lấy bối cảnh quốc gia châu Á tan hoang bốn năm sau dịch zombie. Cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won đóng) trở lại bán đảo thực hiện nhiệm vụ giải cứu vì số tiền thưởng hậu hĩnh 2,5 triệu USD. Tại đây, anh và đồng đội đối mặt với lữ đoàn biến chất cùng lũ xác sống khát máu.

“Peninsula” – phần tiếp theo của “Train to Busan” – khai thác cuộc chiến giữa con người và xác sống trong bối cảnh hậu tận thế.

Ngày 6/7, êkíp Peninsula trả lời các câu hỏi về dự án mới trên Youtube, bật mí nội dung phim. Đạo diễn Yeon Sang Ho cho biết: “Tôi mường tượng nếu lũ thây ma xuất hiện khắp mọi ngõ ngách, đất nước Hàn Quốc sau Train to Busan sẽ thế nào? Từ đấy, tôi tiến hành xây dựng thế giới hậu tận thế rồi lắp đầy nó bằng tuyến nhân vật đa chiều”.

Tác phẩm lấy bối cảnh quốc gia châu Á tan hoang bốn năm sau dịch zombie. Cựu quân nhân Jung Seok (Gang Dong-won đóng) trở lại bán đảo thực hiện nhiệm vụ giải cứu vì số tiền thưởng hậu hĩnh 2,5 triệu USD. Tại đây, anh và đồng đội đối mặt với lữ đoàn biến chất 631 cùng lũ xác sống khát máu.

Yeon Sang Ho cho biết Peninsula được đầu tư gấp đôi kinh phí so với phần phim trước. Theo IMDB, Train to Busan (2016) ước tính có ngân sách khoảng 8,5 triệu USD. Đạo diễn cho nhân vật chính Jung Seok trải qua hành trình khám phá từng địa danh hoang phế, bị tàn phá bởi lũ xác sống. “Tôi muốn kể câu chuyện xoay quanh những con người từng sống trong một xã hội hiện đại, văn minh và cái cách họ phản ứng trước thế giới mới bị bao trùm bởi sự hỗn loạn, đầy rẫy bất công lẫn bạo ngược”, ông nói.

Tài tử Gang Dong-won cho rằng kịch bản mới giúp các nhân vật bộc lộ được sự yếu đuối, tuyệt vọng khi phải đối mặt tai ương. Đồng thời, bối cảnh hậu tận thế là nền tảng để xây dựng câu chuyện ca ngợi tinh thần quật cường, quyết tâm vượt lên nghịch cảnh. Đạo diễn Yeon Sang Ho ấn tượng với màn thể hiện của Gang Dong-won trong phim, nói anh thể hiện tốt cả các cảnh hành động và diễn biến tâm lý của nhân vật.

Train to Busan (2016) xoay quanh một đại dịch zombie bất ngờ bùng phát ở Hàn Quốc, khiến nhiều người phải chạy loạn. Trong đó, người đàn ông Seok-woo (Gong Yoo đóng) phải bảo vệ con gái Su-an (Kim Su-an) trên một chuyến tàu. Phim được khen ngợi bởi những cảnh hành động và nội dung nhân văn, ra mắt ở LHP Cannes (Pháp) với 93% đánh giá tích cực của giới phê bình.

Related posts