Con Tim và Lý Trí – Viễn Trình

Con Tim và Lý Trí – Viễn Trình

Hy vọng tối qua mọi người có một giấc ngủ ngon! Riêng tôi thì chập chập chờn. Chắc ai cũng nghĩ là vì bị quản thúc tại gia quá lâu, nhưng không, là vì tối qua đội nhà Footscray Bulldogs thảm trận thê thảm trong trận chung kết AFL với đội Melbourne Demons diễn ra lần đầu tiên tại sân vận động Optus ở Perth. Trong suốt 2 tuần chuẩn bị hầu như giới thạo thể thao đều tiên đoán Melbourne Demons sẽ thắng.

2 giờ trước trận đấu tôi lên mạng cá cược một là để làm tăng sự thú vị hồi hộp khi xem trận đấu, hai là để ủng hộ gà nhà Footscray nơi mà tôi “trao thân gởi phận” hầu hết cuộc đời tỵ nạn của mình. Tỷ lệ cá cược thắng chung chung là 1–1.3 cho Demons và 1-2.3 cho Bulldogs. Tim tôi thì dành cho Bulldogs, lý trí thì lại theo Demons! Theo con tim thổn thức thì phần thua cao, theo lý trí thì cảm giác phản bội thiếu chung thủy với đội nhà Bulldogs chắc chắn sẽ dày xéo tâm tư! Giằng co một hồi tôi quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim đặt $100 vào Bulldogs nghĩa là nếu Bulldogs thắng tôi sẽ được trả $230 kể cả tiền vốn! “Có gan làm giàu” ông cha ta dạy thế! “Ngựa về ngược” cũng là chuyện bình thường… với tâm trạng trên lòng tôi tràn đầy hy vọng chuẩn bị vài chai bia, ít đồ nhấm ngồi ngay ngắn trước TV chờ trận đấu bắt đầu!

Thành thật mà nói! Tôi chỉ bắt đầu theo dõi sát môn thể thao AFL mấy năm gần đây một là vì buồn lockdown, hai là chắc tại ở đây lâu nên bị nhiễm và vì chưa bao giờ tiêm vaccine AFL! Bây giờ tôi mới hiểu thêm tại sao dân Úc mê môn thể thao này đến thế, thần tượng các danh thủ AFL đến như vậy!

Trở lại trận chung kết tối qua… Vào trận đội Melbourne Demons làm chủ hoàn toàn trận đấu! Tôi tin thế là xong, trái tim đã thua lý trí! Thế nhưng trong hiệp 2 đội Footscray Bulldogs lật ngược thế trận và dẫn trước 19 điểm khi tiếng còi vang lên kết thúc hiệp hai! Tôi làm một hơi hết nửa chai bia, bấm bụng hy vọng Đội Chó Bò của mình tiếp tục phong độ trong hai hiệp kế tiếp đè bẹp đội “Quỷ đỏ” Melbourne! Nhưng ôi thôi! Những gì diễn ra sau đó hoàn toàn ngược lại! Đội Quỷ Đỏ đã tái phối trí giàn quân tấn công mãnh liệt liên tục ghi 13 (?) bàn. Đội Chó Bò chống đỡ yếu ớt, tê liệt ở hàng tiền đạo và rời rạc ở hàng phòng ngự! Tại sao vậy!

What the hell has happened? Tôi Viber hỏi ngay các tay bạn chuyên gia thông hiểu về môn thể thao này! Người thì nói mất tập trung, người thì nói quá tự tin, hết pin… Thôi rồi! $100 của tôi dành dụm uống cà phê hậu lockdown nướng cho bọn tư bản rồi! Buồn này biết tỏ cùng ai? Tôi tự an ủi mình bằng hai chai bia nữa! Tâm hồn tan nát, trái tim tôi đau nhói, lý trí tôi lôi trái tim tôi ra xoi mói, trách móc, giận hờn! Tôi nặng nề lê cái thân nhiễm bia và cái đầu nhức nhối lên giường tìm quên qua giấc ngủ! Bụng bảo dạ lần sau sẽ hành động theo Lý Trí, theo Con Tim phiêu lưu quá!

Viễn Trình

26.9.21

Related posts