Tình yêu ngày lễ Tạ Ơn – Đặng Duy Hưng

Tình yêu ngày lễ Tạ Ơn – Đặng Duy Hưng

Trong những bữa tiệc bạn bè góp mặt Hắn thích được ngồi nghe những câu chuyện tình yêu đến với nhau thật tình cờ như được ơn trên sắp xếp từ trước. Diễm từ Nha Trang đến Mỹ với chị ruột lúc lên 10 tuổi học hành giỏi tốt nghiệp đại học Boston xong về New York làm việc. Chuyện đời dường như hay tréo cẳng ngỗng, được công danh lại luôn lận đận tình duyên. Nàng phải mất cả năm mới vừa lấy lại tinh thần sau đỗ vỡ mối tình kéo dài mấy năm cứ ngỡ sẽ có “happy ending “.

Lễ Tạ ơn năm ấy chị & gia đình đến thăm cùng dậy sớm chuẩn bị ướp gà tây , khoai tây nghiền nát , pumpkin pies….. mời vài người bạn đến dự tiệc. Không biết sao ghét của nào trời trao của đó, nàng ghét nhất những gì ngoài sự sắp đặt của bản thân mình. Thí dụ như mời người bạn đến dự tiệc, đi chung với 1 người là 2 nằm trong khuôn khổ sắp xếp.

Luke , cha mẹ người VN nhưng sinh ra ở Anh quốc lần đầu tiên theo bạn đến thăm New York. Rong chơi khắp nơi nhảy tàu điện, taxi mệt nhoài sáng ngày lễ Tạ ơn gần 10 sáng mới dậy. Ra ngoài kiếm đồ ăn mới hiểu ngày lễ hội Hoa Kỳ đa số tiệm ăn đóng cửa. May mắn người bạn có anh ruột được mời ăn tiệc nhưng khi cô chủ nhà mở cửa thấy 3 người

khuôn mặt không mấy vui!! Người Á châu dù sinh ở đâu, máu tự trọng vẫn chảy trong tâm hồn. Nhưng phóng lao phải theo lao, bụng đang đói ai giận cũng lỡ rồi!!?

Ngồi một góc nghe mọi người nói chuyện đề tài  về nguyên nhân tại sao có ngày lễ Tạ ơn này?! Nghe giọng nói cô chủ nhà nhẹ nhàng với khuôn mặt dễ nhìn , không hiểu sao trái tim thấy nóng lên!? Khi đem trà nóng cùng bánh bí ra tráng miệng thấy cô đến bên cạnh lịch sự hỏi thăm giữa chủ nhà & khách. Ăn thử miếng bánh đầu tiên trong đời Luke khen thành thật làm cô chủ vui lên. Cô thích nói chuyện về văn chương đem Ophelia của Shakespeare ra bàn bạc. Luke góp vào “Hamlet” làm cuộc đàm thoại kéo dài ngỡ không bao giờ ngưng. Lúc chia tay hẹn gặp lại cứ ngỡ chỉ vậy thôi hoá ra Luke về khách sạn gọi liền lúc Diễm đang dọn dẹp “Cám ơn cho một ngày thật là vui ( tếu) nhất là từ cái bụng cứng ngắt đầy đồ ăn”. Họ hẹn nhau đi chơi ngày hôm sau dưới trời mưa, hôn nhau lần đầu tiên buổi chiều vừa xuống trong công viên bên bờ sông Hudson. Họ như bị tiếng sét ái tình đánh trúng và cả năm sau đó thay phiên vượt Đại Tây Dương chuyến bay từ Newyork đến London cùng ngược lại. Và cũng ngay cái công viên hàng ghế đó Luke quỳ xuống cầu hôn với Diễm làm nước mắt chảy hai má sung sướng.

Lễ Tạ ơn vừa qua họ cùng tổ chức 25 năm kỷ niệm gặp và bên nhau. 1/4 thế kỷ hai trái tim VN được hưởng 2 nền văn hoá giáo dục tân tiến khác nhau nhưng cuối cùng vẫn về một cội, thật đáng mừng phải không các bạn!?

Đặng Duy Hưng

Đầu tháng 12,2021

Related posts