Bi hài kịch thời đại: Từ tỷ phú Epstein tới hoàng tử Andrew!

Bi hài kịch thời đại diễn ra trên sân khấu thế kỷ 21 được nhiều người quan tâm. Nó còn hấp dẫn hơn kịch của Shakespeare hay kịch Racine ngày trước. Hồi một, tỷ phú được báo chí gán cho cái tên Ấu dâm Jeffrey Epstein khi bị bắt đã làm xôn xao chính trường vì đường dây dẫn gái của ông ta có nhiều khách bự. Ông mà khai ra thì nhiều nhân vật đình đám điêu đứng. Thế là ông phải chết, ông tự tử kết thúc đời mình với nhiều nghi vấn. Epstein qua đời chưa phải là hết chuyện vì những gì ông để cho thế gian có quả nhiều ấn tượng và móc nối, chẳng hạn mấy hòn đảo tuyệt mỹ, ông biến thành thiên đường hạ giới cho giới vương tôn, quý tộc thời đại đến đó hưởng thụ vì nơi đó sẵn gái non, rượu nồng, dê béo với “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề.” Đảo vì thế có tên đảo Ấu dâm (Pedophile Island) hay đảo khoái lạc (Carpe diem Island).
Kịch thởi đại là kịch trường thiên. Những hồi kế tiếp của bi hài kịch ấu dâm, xuất hiện đủ màu sắc, đủ nhân vật nam thanh nữ tú. Nữ có trăm vẻ yêu kiều hấp dẫn như Sarah Kellen,. Ghislaine Maxwell, giúp Jeffrey Epstein kiếm mồi, kiếm khách và “chiều lòng khách đến vừa lòng khách đi.”
Nhưng báo chí Âu Mỹ trong tháng 11 xôn xao nhất là tin về một vương tôn Anh quốc cũng bị tố là khách hàng thân cận của Epstein và từng phá cái thơ ngây, trong trắng của một kiều nữ mới tuổi 17. Nhân vật này là hoàng tử Andrew của Anh. Hành vi ăn chơi của Andrew nếu phạm pháp sẽ gây tai tiếng cho hoàng gia Anh và bản thân ông hoàng có thể chịu hệ lụy nặng nề. Báo chí lại có cơ hội soi mói cho ra chuyện từ điện Buckingham vì độc giả tò mò cần biết.

Phản ứng của ông hoàng ra sao?
Hoàng tử Andrew “không có hồi ức” trao tình cho một phụ nữ trẻ như dư luận đồn đại
Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC vào 16 tháng 11, 2019, Hoàng tử Anh Andrew, Công tước xứ York, nói trong các bình luận được phát hình trên BBC hôm thứ Bảy, rằng ông không có hồi ức nào về việc gặp một người phụ nữ Mỹ, người cáo buộc rằng cô bị “ép quan hệ tình dục” với ông khi còn là thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên.
Hoàng tử Andrew cũng nói với chương trình truyền hình của BBC rằng ông đã gây “thất vọng” khi ở lại nhà của nhà tài phiệt Mỹ Jeffrey Epstein, sau khi Epstein bị kết án đã trả tiền cho một cô gái tuổi vị thành niên để quan hệ tình dục.
Một trong những người tố cáo Epstein, Virginia Giuffre, nói cô bị “ép quan hệ tình dục” với Hoàng tử Andrew ở London, New York và trên một hòn đảo tư nhân vùng Caribbean giữa năm 1999 và 2002, khi cô nói Epstein giữ cô làm “một nô lệ tình dục”.
Trong một trích đoạn của một cuộc phỏng vấn Hoàng tử Andrew dành cho chương trình BBC News Newsnight, ông được hỏi về lời buộc tội của Giuffre rằng cô “có quan hệ tình dục” với ông trong một ngôi nhà ở London.
“Tôi không có hồi ức về việc từng gặp người phụ nữ này, dứt khoát không chút nào,” vị Hoàng tử, mà năm nay 59 tuổi, là người con thứ ba, đồng thời là con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth, nói.

Virginia Giuffre trong cuộc phỏng vấn với đài BBC ngày 2/12/2019

Cuộc phỏng vấn, được phát sóng đầy đủ vào thứ Bảy, 16/11 lúc 21 giờ, giờ GMT, là “một nỗ lực nhằm vạch ra một vụ bê bối” sau nhiều tháng trở thành các hàng tít lớn trên báo chí, truyền thông xung quanh “mối quan hệ” của Hoàng tử Andrew với Epstein, một tỷ phú và là người đã tự sát vào tháng 8/2019 khi bị buộc tội buôn bán tình dục bởi Tòa án liên bang Mỹ.
Trong một trích đoạn khác, Hoàng tử Andrew nói rằng ông ở nhà Epstein, tại New York, sau khi nhà tài phiệt này bị kết án bởi vì Hoàng tử “quá chính trực” quá tin người không ngờ hậu quả
Epstein đã nhận tội vào năm 2008 trước các cáo buộc về mua bán dâm của tòa án tiểu bang Florida.
Hoàng tử giải thích, lúc đó “Đây là một nơi thuận tiện để ở lại,”
“Nhưng lúc đó tôi cảm thấy đó là việc ngay thẳng và đúng đắn và tôi thừa nhận đầy đủ rằng suy xét của tôi có lẽ được tô màu bởi xu hướng của tôi là quá chính trực, nhưng đó là cách thức sự việc.”

Theo Reuters, Giuffre, người trước đây có tên gọi là Virginia Roberts, đã nói rằng lần đầu tiên cô “có quan hệ tình dục” với Hoàng tử Andrew là khi cô 17 tuổi và chưa đủ tuổi thành niên,.
Một bức ảnh cho thấy Hoàng tử với một cánh tay vòng quanh eo của Giuffre từ năm 2001 đã xuất hiện trên truyền thông Anh.
Những người ủng hộ ẩn danh của Hoàng tử Andrew nói với tờ Daily Telegraph vào tháng 8/2019 rằng bức ảnh đã bị làm giả bởi photoshop.
Hoàng tử Andrew trước đó đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ không phù hợp nào với mỹ nhân.

Đảo “Ấu dâm” là thiên đường hạ giới của giới quý tộc Âu Mỹ!
Jeffrey Epstein bị bắt đầu tháng 7/2019 vì tội buôn bán nô lệ tình dục. Tỷ phú này sở hữu hai hòn đảo tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, nơi hắn tổ chức các buổi tiệc trác táng.
Sau khi Jeffrey Epstein bị bắt, báo chí mới lật lại những mối quan hệ trên mức bình thường của tỷ phú ấu dâm với những nhân vật từng có hoặc hiện có uy quyền hiển hách như cựu Tổng thống Bill Clinton, đương kim Tổng thống Donald Trump, hàng loạt doanh nhân và ngôi sao Hollywood. Còn có Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta và một vương tôn Anh Quốc là Hoàng tử Andrew,
Hai hòn đảo mà Epstein biến thành lâu đài tình ái là Little St. James và Great St. James, thuộc Quần đảo Virgin. Epstein mua Little St. James với giá 7.95 triệu USD vào năm 1998. Hòn đảo này có diện tích hơn 3,5000 m2. Theo Vanity Fair người dân địa phương cho biết rằng Epstein đã dùng phi cơ riêng để đưa các bé gái tuổi vị thành niên đến hòn đảo này vào năm ngoái. Dân trong vùng gọi nơi đây là “Đảo Ấu dâm” và “Đảo Thác loạn” hay “Đảo khoái lạc.”. Một cựu nhân viên của Epstein kể với Bloomberg rằng anh ta thường thấy trên hòn đảo này cảnh Epstein cởi trần, mang quần short và dép xỏ ngón, được bao quanh bởi những người phụ nữ khỏa thân nằm tắm nắng.
Thiên đường tình ái của Epstein có tổng cộng năm công trình chính, bao gồm một tổ hợp biệt thự, một thư viện, một rạp chiếu phim, một nhà tắm công cộng, và một khu nhà chòi. Ngoài ra, tại đây còn có một khu đầm đầy chim hồng hạc. Nơi cư trú chính của Epstein là một dinh thự có mái màu ngọc lam lấp lánh, nằm ở phía đông bắc hòn đảo. Các nhà khách nằm ở khu vực tây bắc và đông nam. Epstein cũng cho xây dựng một ngôi đền mang hình thù độc đáo trên đảo. Theo Business Insider, ngôi đền này có một số chức năng kỳ lạ, bao gồm cả việc “nhốt” mỹ nữ ở bên trong.
Little St. James được coi là nơi cư ngụ chính của Jeffrey Epstein. Hắn ta thành lập Quỹ Jeffrey Epstein VI tại đây vào năm 2000.
Trên trang web, quỹ này cho biết đã tài trợ 35 triệu USD cho Chương trình nghiên cứu Động lực Tiến hóa của trường Đại học Harvard. Tuy nhiên, Vox cho rằng số tiền thực tế nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 6.5 triệu USD. Quỹ cũng tự nhận đã hỗ trợ cho các nhà khoa học như Stephen Hawking, Martin Nowak, Gregory Benford và Marvin Minsky.
Great St. James, hòn đảo lớn hơn với diện tích xấp xỉ 668,000 m2, được Jeffrey Epstein mua vào năm 2016 với giá 18 triệu USD. Epstein đã lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp trên đảo, nhưng hoạt động xây dựng đình trệ từ tháng 12/2018 vì không tuân thủ các quy định về môi trường. Tuy vậy, hắn ta vẫn “ngó lơ” lệnh cấm và tiếp tục cho tiến hành xây dựng. Tờ Virgin Islands Daily News cho biết tổ hợp mà Epstein định xây bao gồm một nhà hát lớn cùng “văn phòng và hồ bơi dưới mặt nước biển”. Ngoài ra, danh mục bất động sản khổng lồ của Jeffrey Epstein tại Mỹ còn có biệt thự 56 triệu USD tại Manhattan, New York; biệt thự 12 triệu USD tại thị trấn Palm Beach, bang Florida; và một trang trại ở bang New Mexico trị giá 18 triệu USD. Hắn cũng sở hữu một căn condo tại thủ đô Paris nước Pháp.

Cái chết đột ngột của Jeffrey Epstein gây nhiều dấu hỏi
Cái chết đột ngột của tỷ phú, nghi phạm ấu dâm Jeffrey Epstein trong nhà tù Mỹ đã dấy lên vô số thuyết âm mưu và hoài nghi liên quan đến nhiều nhân vật có máu mặt, kể cả cựu Tổng thống Bill Clinton.
Tháng 8 vừa qua, hàng loạt các hãng thông tấn lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin, tỷ phú Epstein được phát hiện bất tỉnh nhân sự tại buồng giam ở Trung tâm Cải huấn Metropolitan, New York, Mỹ lúc khoảng 6h30 (theo giờ địa phương) sáng 10/8. Nghi phạm ấu dâm này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu lập tức nhưng các bác sĩ xác định ông ta đã chết.
Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ tuyên bố, đây rõ ràng là một vụ tự tử. Song, trong dư luận có nhiều ý kiến nghi ngờ nhận định này. Họ đặt ra câu hỏi, ông Epstein chính xác đang nắm giữ những thông tin hệ trọng gì và tại sao một nghi phạm đang bị giám sát nguy cơ tự tử như ông ta lại có thể kết liễu cuộc đời mình trong buồng giam như vậy.
Epstein, 66 tuổi, bị bắt giam từ đầu tháng 7 sau khi ông ta không nhận tội mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên, trong đó có cả những thiếu nữ mới 14 tuổi trong giai đoạn 2002 – 2005. Epstein dự kiến sẽ chính thức ra hầu tòa vào năm tới và có thể phải lĩnh án tới 45 năm tù giam nếu bị kết tội xâm hại trẻ em và tổ chức mại dâm.
Đáng chú ý, ông Epstein từng cố gắng treo cổ tự tử hôm 23/7 nhưng bất thành. Kể từ đó, nhà chức trách đã giám sát chặt chẽ và tiến hành đánh giá tâm lý hàng ngày của tỷ phú này, nhưng vẫn đưa ông ta trở lại buồng giam ban đầu một tuần sau đó.
Theo CNN, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr bày tỏ sốc nặng về cái chết của tỷ phú Epstein. Giới chức này thừa nhận, sự cố đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng cần được làm sáng tỏ.
Julio Rivera, tổng biên tập trang Reactionary Times tin, sự yếu kém trong công tác quản lý của Trung tâm Cải huấn Metropolitan nói riêng và của hệ thống nhà tù Mỹ nói chung phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của Epstein. “Đây là điều hoàn toàn không chấp nhận được xét về bản chất vụ việc, các cáo buộc cũng như số lượng nạn nhân liên quan đến vụ án”, bà Rivera nhấn mạnh, dù công nhận các nhà tù thường khó có đủ kinh phí và nhân lực để liên tục giám sát nguy cơ tự tử của các nghi phạm, dù đó có phải vụ án lớn hay không.
Nhà phân tích chính trị Charles Ortel cũng tán đồng quan điểm cho rằng, đây là sai lầm hệ thống của cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ. Báo RT dẫn lời ông Ortel giải thích: “Ở Mỹ, ít nhất tại những nhà tù liên bang như nơi giam giữ Epstein, nếu ai đó nằm trong danh sách giám sát nguy cơ tự tử, họ sẽ liên tục bị quay hình và ghi tiếng nói. Ngoài ra, sẽ có thêm một hoặc hai nhân viên chức trách đứng bên ngoài buồng giam của họ”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Nebraska Ben Sasse, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp thuộc Thượng viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Bộ Tư pháp cũng như cơ quan quản lý nhà tù liên bang. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Barr, ông Sasse gọi cái chết của Epstein là “sự thất bại của Bộ Tư pháp”, mang đến “thỏa thuận ngọt ngào cuối cùng cho những kẻ đồng lõa với tỷ phú”.
“Là cơ quan chịu trách nhiệm giam và truy tố Epstein, Bộ Tư pháp không nên để điều này xảy ra. Cái chết của ông ta không chỉ tước đi cơ hội để các nạn nhân được đối mặt và chứng kiến ông ta bị buộc tội, mà còn gây khó khăn hơn trong việc làm rõ những kẻ đồng lõa với ông ta”, lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện viết.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra về cái chết của Epstein. Bộ trưởng Barr và công tố viên liên bang cũng cam kết sẽ tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến tỷ phú này cũng như làm sáng tỏ những tình tiết liên quan đến nghi vấn ông ta tự sát.
Tuy nhiên, dư luận Mỹ vẫn không ngừng xôn xao bàn tán về sự việc của tỷ phú Epstein. Họ ví những khuất tất quanh cái chết của Epstein tương đương những bí ẩn của vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy, đặc biệt khi vụ án của ông ta có liên quan đến nhiều người có máu mặt.
Theo Bloomberg, trong đơn kiện gửi tòa án, Virginia Roberts Giuffre, 33 tuổi, một người phụ nữ tự nhận là nạn nhân của Epstein, tố cáo, khi còn là trẻ vị thành niên, cô bị tỷ phú ép quan hệ tình dục với một số giới chức chính phủ Mỹ, các doanh nhân giàu có và cả những nhân vật quyền lực, tiếng tăm khác như cựu Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ George Mitchell, Hoàng tử Anh Andrew, tỷ phú Gleen Dubin, đại gia Jean Luc Brunel, nhà khoa học Marvin Minsky, giáo sư luật ĐH Havard Alan Dershowitz, …
Trên mạng xã hội cũng đang lan truyền các thông tin cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng đặt chân đến Little St. James, một trong hai hòn đảo thuộc sở hữu của Epstein trong quần đảo Virgin và là nơi ông ta từng tổ chức các bữa tiệc “ấu dâm” trác táng. Các dữ liệu lọt vào tay hãng thông tấn Fox hé lộ, ông Clinton đã sử dụng chuyên cơ Boeing 727 của Epstein cho ít nhất 26 chuyến đi của mình từ năm 2001 – 2003. Sau khi Epstein bị bắt hồi tháng trước, ông Clinton đã ra thông báo phủ nhận từng tới đảo của tỷ phú thác loạn.

Mới đây, Tổng thống Trump đã cho chia sẻ trên Twitter một đường dẫn đến trang tin vắn đề cập tới nghi vấn ông Clinton từng có mặt ở đảo “ấu dâm” của Epstein. Bản thân ông Trump thừa nhận từng có quan hệ với Epstein, nhưng đã “tuyệt giao” và đuổi ông ta ra khỏi câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, bang Florida cách đây nhiều năm vì lý do không thể tiết lộ.
Các động thái càng thổi bùng những đồn đoán và giả thuyết về việc các chính trị gia thực sự biết gì về những tội ác tình dục của Epstein này. Một số người lo ngại, công chúng sẽ không bao giờ biết sự thật vì các bí mật của vụ án rốt cuộc có thể theo nghi phạm xuống mồ.

Chu Nguyễn

Related posts