Cảnh sát: Nhà vi trùng học gốc Hoa tại Mỹ bị giết vì mâu thuẫn tình ái

  •  Tuyết Mai

Hôm 2/5, một trợ lý giáo sư tại Đại học Pittsburgh ở Mỹ đã bị bắn chết tại nhà. Cảnh sát cho biết người chết và nghi phạm đã có thời gian dài mâu thuẫn nhau liên quan đến chuyện “quan hệ thân mật”, cảnh sát cho rằng đây là động cơ của vụ giết người và tự sát.

Cảnh sát cho biết, nhà virus học Lưu Binh (trái)  thuộc Đại học Pittsburgh bị giết hại và nghi phạm Cố Hạo (phải) đã có tranh chấp lâu dài trong một “quan hệ thân mật” (Hình tổng hợp từ mạng internet).

Ngày 2/5, một trợ lý giáo sư tại Đại học Y khoa Pittsburgh ở Pennsylvania Mỹ tên là Lưu Binh (Bing Liu, 37 tuổi) đã bị bắn chết tại nhà riêng. Nguồn tin cho biết có vết đạn rõ ràng ở đầu, cổ và thân thể của anh, thi thể đã được người vợ phát hiện.

Sau đó, cảnh sát phát hiện người chết thứ hai trong một chiếc xe hơi cách nhà Lưu Binh không xa, người chết là Cố Hạo (Gu Hao, 46 tuổi). Cảnh sát tin rằng sau khi Cố Hạo giết Lưu Binh, anh ta quay trở lại xe và tự sát.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin về một báo cáo của cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân và nghi phạm từ lâu đã có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp một “đối tác thân mật” (intimate partner), cảnh sát tin rằng đây là động cơ vụ án giết người và tự sát. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của “đối tác thân mật”.

Có thông tin cho biết, không lâu sau khi Lưu Binh bị giết đã xuất hiện một bài đăng trên internet “tiết lộ vấn đề của giáo sư Pittsburgh đã kết hôn nhưng nhiều năm qua chuyên săn lùng tình ái, nhưng vẫn giữ hôn nhân cởi mở”, thông tin cho thấy một ảnh chụp màn hình ghi lại trò chuyện, người có hình chân dung là Lưu Binh cho biết anh ta thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân không thay đổi, tiết lộ rằng anh ta đã ly dị nhưng vẫn sống với vợ cũ, nhưng đồng thời cũng qua lại với người khác, chuyện tình cảm rất phức tạp.

Related posts