Corona và thuyết âm mưu

Nguyễn Thọ

19-4-2020

Cuối thể kỷ 20, hệ thống XHCN với nền kinh tế kế hoạch hóa và khép kín sụp đổ. Cùng với nó là các nhà máy in tiền theo nghị quyết. Ước mơ lấy vàng đúc cầu tiêu của Lenin cũng tiêu tan. Chỉ hai quốc gia nhỏ là Cuba và Bắc Hàn vẫn tự in tiền và bất chấp thị trường. Vì tỷ trọng của hai chàng tý hon này chỉ bằng 0,01% tổng sản lượng toàn cầu, nên thiên hạ chỉ biết đến là Cuba đưa bác sỹ đi xuất khẩu hoặc tin vua Bắc Hàn là Ủn bắn tên lửa đạn đạo rơi xuống biển.

Đầu thế kỷ 21, trên thế giới chỉ tồn tại một nền kinh tế TBCN. Tư bản đỏ cũng học tư bản đen, từ cách thức giảm giá thành, cách cướp khách đến cách đầu cơ chứng khoán. Trong các Hedgefond hay Joint venture, vốn liếng đỏ và đen lẫn lộn, không thể phân biệt được. Sự khác nhau chỉ là: Tư bản đen giao cho tư bản đỏ làm các thứ hàng rẻ tiền, nặng nhọc, khói bụi, độc hại. Bọn tây chỉ còn ngồi đếm tiền và quyết định ai được là G7, hay G20.

Dân xứ nghèo thì lúc đầu đỏ hay đen gì cũng OK, miễn kiếm được miếng ăn. Rồi TB đỏ cũng tạo ra những làn sóng bất bình. Dân đen bắt đầu học chửi vua.

Đến lúc Tư bản đỏ không chấp nhận luật chơi đó nữa. Tiền bóc lột dân chúng mấy chục năm qua đã cho nó đủ sức mạnh để cảm thấy phải ngoi lên chỉ đạo thế giới.

Một con virus xuất hiện, gây chết người bởi sự lây lan bí hiểm. Bất cứ cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh hồng hào nào cũng có thể là F0. Tại các đô thị lớn như New York, Milano, Madrid, người chết không kịp chôn. Chính các bệnh viện trở thành các ổ dịch vì thiếu khẩu trang và quần áo cách ly. Máy thở trở thành vé xổ số ở Mỹ, trong khi ở Đức 50% máy thở nằm chờ bệnh nhân.

Cả thế giới hoảng loạn vì khẩu trang và máy thở và trước tiên vì nhiễu thông tin.

Phương tây chợt nhận ra rằng lâu nay họ không còn thợ may nữa. Cuộc chạy đua vũ trang đã biến thành cuộc chiến giành khẩu trang. Các nguyên thủ chỉ thị cho các tập đoàn công nghiệp hãy sản xuất máy thở. BMW, Mercedes, GM, GE lần lượt đầu tư vào các dây chuyền máy thở. Vinfast ở nước Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội.

Chỉ trong vòng vài tháng, thế giới đã tràn ngập khẩu trang và máy thở.

Nhưng dịch bệnh lại cố tình lắng xuống. Chính phủ các nước lại phải bù lỗ để xây dựng các kho khổng lồ chứa các loại hàng này, nhưng không chịu trả tiền cho bọn sản xuất. Đố ai đòi được nợ chính phủ.

Đang vui vẻ ăn mừng thắng lợi “diệt dịch” toàn cầu thì con virus mới xuất hiện. Nó không lây lan qua không khí mà qua nước tiểu. Người ủ bệnh không có cảm giác “buồn”, nhưng cứ đái dầm. Khi phát bệnh virus tấn công thận khiến người bệnh phải nằm máy chạy thận (dialyse) 24/24.

Không ai biết làm cách nào để biến hàng trăm ngàn tấn khẩu trang thành bỉm và máy thở thành máy lọc máu. Thế là các hãng công nghiệp lại phải đầu tư dây chuyền sản xuất máy lọc thận và bỉm. Tin đồn thuốc Ký ninh chữa thận lại gây ra các cuộc cãi nhau trên mạng.

Cứ thế, bọn virus thay đổi chiến thuật. Chúng đánh tiếp vào não, vào tim làm cho con người trở tay không kịp. Máy trợ tim, trợ não lại thiếu mà các nhà máy sản xuất máy chạy thận đã đóng cửa sập tiệm hết.

Chủ nghĩa tư bản thoái trào. Hiến Pháp Mỹ chỉ còn cho phép những ai ngoài 70 tuổi tham gia ứng cử thổng thống. Hiến pháp Anh thì quy định ai có chứng chỉ bạch cầu miễn nhiễm Corona mới được ứng cử thủ tướng. Tổng thống 70 tuổi của Mỹ Mike Pence phải thành lập ủy ban kế hoạch nhà nước và bộ công nghiệp nặng theo mô hình Liên Xô 1970 để chỉ đạo nền kinh tế. Nào là Boeing phải sản xuất máy thở, GM lo sản xuất bỉm.

Fake news tràn lan khiến cho các đảng ở phương tây đều lập ra ban tuyên giáo để định hướng thông tin bằng các “alternative facts”, tức là các sự thật tự thích thì xài.

Ở các nước nghèo, dân chúng chết đói vì khủng hoảng kinh tế hơn là chết dịch. Nạn di dân tràn lan sang Âu châu, bắc Mỹ. Bọn cực hữu chủ trương dùng súng để chặn người tỵ nạn ở biên giới. Nhưng súng không có đạn. Các nhà máy đạn đã sập tiệm từ lâu vì không tiêu thụ được xy-lanh và kim tiêm đặt hàng của chính phủ. Cơ quan cao ủy tỵ nạn UNHCR đã biến mất cùng Liên hợp quốc. Những kẻ chủ trương xóa bài chơi lại cờ bạc bịp té ngửa.

Tư bản đen bị xóa sổ! Tư bản đỏ lúc đó mới chợt nhận ra là mình xưa nay sống được nhờ bọn kia mua hàng. Té ra mình đã cưa mất cành cây mình đang ngồi. Muộn rồi, tiêu theo!

Giáo dục suy thoái vì trường học duy nhất là học qua mạng cũng bị phá bởi các loại virus mạng. Bill Gates thì đã bị ném đá chết từ lâu.

Không có giáo dục, loài người bị ném trả lại thời kỳ trung cổ, cả về số lượng lẫn trình độ…

Thiên nhiên phục hồi. Muông thú đầy rừng, cá tôm đầy sông, bể…

Vài trăm năm sau, văn minh của nhân loại lại hồi phục, nhưng trung tâm ở châu Á. Máy kéo Công Nông ở nước Nam mở đầu cho cách mạng công nghiệp. Vũ điệu Gangnam của nước Hàn, tuồng cổ xứ Quảng và hội họa Tề Bạch Thạch đã mở đầu cho kỷ nguyên Phục sinh nghệ thuật. Trong khi đó châu Âu vẫn chìm trong chủ nghĩa phong kiến. Ở Bắc Mỹ, những kẻ chủ trương Supremacy thượng đẳng da trắng đang làm nô lệ cho người da mầu.

Công nghiệp hóa lại sinh ra tư sản và vô sản. Kết cục là một cuộc cách mạng vô sản đã nổ ra ở châu Á. Hai phe Tư bản và XHCN lại lấy châu Á làm trung tâm xuất khẩu ý thức hệ và văn hóa khắp toàn cầu.

100 năm sau, người ta thấy hàng đoàn thanh niên Âu – Mỹ xếp hàng dài trước các tòa lãnh sự châu Á để xin visa sang học và định cư. Cô cậu nào cũng nhuộm tóc đen. Mốt thời thượng là các loại áo the dài, khăn vành vấn đầu. Lễ phục bắt buộc không phải là cravat, mà là khẩu trang. Gặp nhau không ai bắt tay mà đánh mông vào nhau.

Hàng đoàn người Âu, Mỹ hành hương đến một thành phố nhỏ nước Nam. Họ kính cẩn trước bức tượng một người Á râu ria nhẵn nhụi. Phía trước bức tượng là khẩu hiệu khắc trên đá: “Vô sản toàn thế giới, hãy ở nhà!”

Fake story, chớ tin!

Related posts