Cúm Vũ Hán: tin vịt, hoảng hốt và kỳ thị

Thời sự hôm nay xin nói về ba chuyện chung quanh dịch cúm Vũ Hán: tin vịt, hoảng hốt, và kỳ thị. Tin vịt thì đừng tin (mà vẫn khoái nghe). Hoảng hốt thì đừng để lộ ra (dù trong lòng bấn loạn). Kỳ thị thì đừng ra mặt (dù cũng thấy ghê ghê trong lòng).

Tin vịt
Tin vịt là thứ nhiều người thích nghe và nhanh tay chuyền cho người khác. Tin vịt càng khủng khiếp thì càng lan mau. Tin vịt thường mở đầu bằng nguồn gốc úp úp mở mở: “Mình có bạn là một nam bác sĩ công tác tại khoa gây mê của Bệnh viện Chợ Rẫy. Và vị bác sĩ này sắp sửa xin nghỉ việc vì…” Ái chà! hấp dẫn à nghe. Bạn đọc có muốn biết ông bác sỹ bạn của người tung tin đó sắp xin nghỉ việc vì sao không? Đây là tin nói nhỏ cho riêng mình bạn nghe mà thôi nghen. ‘…vì trong bệnh viện đã có 33 người chết vì nhiễm virus corona’. Ghê chưa.
Phần lớn tin vịt có thể là tin chưa được kiểm chứng. Ai chơi Facebook thì đã biết nhan nhản những tin bắt đầu bằng hai chữ: Đồn rằng… Đồn rằng con 2019-nCoV là vũ khí vi trùng của Trung Cộng bị xì ra. Nhưng giật gân hơn nữa là tin (đồn): thủ phạm cúm Vũ Hán không ai ngoài bàn tay lông lá đế quốc Mỹ. Trong những ngày cuối tháng Giêng năm 2020 tại Nga thổi lên chính Mỹ đã tung con 2019-nCoV để đánh Trung Cộng (xem Polygraph.info). Hơn nữa, người ta còn đồn thêm ‘tính thâm độc’ của Mỹ’. Một tay Mỹ tung con 2019-nCoV giết người Trung Cộng; tay khác Mỹ thu về tỷ tỷ Mỹ Kim tiền thuốc. Hà hơi tiếp sức cho tin đồn này là ứng cử viên Cộng Hoà chạy đua và thượng viện Mỹ Shiva Ayyadurai hô hoán ‘chính Pirbright Institute ở Mỹ đã cầu chứng tại toà con 2019-nCoV’. Mỹ chế ra con vi khuẩn này vì tin rằng trái đất chỉ đủ sức nuôi một số người nào đó thôi. Phải giết bớt thì mới cứu nhân loại.
Nằm trong tin vịt này, con 2019-nCoV chỉ là một phần trong đời thiệt của bộ phim kinh dị giả tưởng Resident Evil. Chính Tập Cận Bình biết thế nên đã gọi cúm Vũ Hán là ‘Devil, thằng quỷ”. Đó là phần đầu của tiếng hô hoán (bậy). Phần sau Shiva Ayyadurai cho biết: chỉ trong 16 tuần lễ là dịch cúm Vũ Hán tiêu tan sau khi công ty dược phẩm Mỹ hốt bạc. Khà khà! Mỹ độc thiệt; vừa giết người vừa thu lời trên xác chết. Tuy nhiên, nếu người ta biết được ông ứng cử viên gốc Ấn Độ đang chạy đua vào thượng viện Mỹ này cũng là người từng nhận vơ chính mình đã phát minh ra … i-meo thì hô hoán kể trên chỉ là … meo meo.
Để tăng thêm kinh hoàng, người ta tung lên Youtube thước video chiếu cảnh nổ tung ở Vũ Hán. Dân mạng rần rần coi cú nổ dính với vi khuẩn Corona. Thật ra, vụ nổ trong video xảy ra vào năm 2005 lận kìa. Cũng như tấm hình đám cưới với cô dâu chú rể và bà con hai họ gần trăm mạng đều đeo mặt mạ được lưu hành trên mạng mà không ghi chú khiến cho dân (bạt) mạng tưởng là đám cưới thời Corona ở Trung Cộng. Thật ra, đây là đám cưới ở Nam Hàn vào năm 2005, thời SARS.

Hoảng hốt
Người ta hoảng hốt vì sợ. Mà con vi khuẩn Vũ Hán thật ghê sợ. Đến nay đã có hơn 25,000 người bị nó gậm nhấm. Trong số này gần 500 người (hay hơn nữa) mất mạng. Nhìn vào con số, người ta hoảng hốt như thể chính mình sắp dính 2019-nCoV.
Đúng vậy, con 2019-nCoV lan nhanh. Chỉ trong vài tuần lễ số người mắc cúm Vũ Hán đã đông hơn số người mắc SARS trong hai năm 2002-03. Nhưng cúm Vũ Hán chưa nhanh bằng vi khuẩn gây bệnh sởi. Theo tạp chí chuyên về y hoc medRix mức độ lây bệnh do con 2019-nCoV truyền đi đang ở mức 3.8. Nghĩa là một người mắc vi khuẩn Vũ Hán có thể lây cho gần 4 người khác. Tiếc thay bài báo này chưa được ai kiểm chứng. Con số Ro (viết tắt từ reproductive rate) tức mức độ lây bệnh do WHO công bố hiện nay là 2.5. Nghĩa là một người bệnh cúm Vũ Hán thì có thể lây cho 2 người rưỡi. Trong khi đó vi khuẩn gây bệnh sởi (measles) cao đến mức từ 12 đến 18. Vì sợ lây, thiên hạ ùn ùn mua mặt mạ. Hinh như bên ngoài Trung Cộng và Việt Nam (Việt Cộng) ít người đeo mặt mạ ở nơi công cộng. Ở Úc, từ Bunning Warehouse cho tới các tiệm thuốc tây đều sạch mặt mạ nhưng ở ngoài đường ít thấy người đeo, ngoại trừ ở nơi đông người gốc Tàu (và Việt Nam).
Có chuyện cười trên mạng: Ở Sài-gòn, anh chàng kia chen chúc trong đám đông trước máy rút tiền của ngân hàng. Thấy đông người quá, anh chàng này bèn nghĩ ra một cách để ai nấy giạt ra. Ảnh ho lên vài tiếng. Vậy là …xong ngay. Người trong nước rất sợ bị cúm Vũ Hán vì hệ thống y tế công cộng của Việt Nam quá yếu và nhiều tin đồn Ba Tàu đang rần rần kéo vào Việt Nam để lánh nạn Corona. Thực hư thế nào có lẽ không bao giờ chúng ta được biết vì giấu diếm và láo khoét là nghề của Cộng Sản. Tuy nhiên, không cứ ở Việt Nam mới sợ người Trung Hoa tràn qua. Trước ngày thành phố Vũ Hán bị Bắc Kinh cô lập người ta nói rằng đã có 5 triệu trong số 11 triệu người đã thoát thân. Ngoài số người chạy qua các thành phố khác của Trung Cộng, cứ theo các vé máy bay đi từ thành phố chết này đến nơi khác người ta biết đông người trốn chạy đã tìm đến nhất là Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan là nơi có nhiều người ở bên ngoài Trung Cộng bị dính con 2019-nCoV nhất.
Vì tin tức lan truyền quá rộng về dịch cúm Vũ Hán khiến cho có người tưởng ai dính con 2019-nCoV là… chầu ông bà. Điều này đúng, nếu hiểu: trước sau gì người ấy cũng chết. Thiệt là ghê! nhưng nghĩ lại: ai mà không trước sau gì cũng chết. Trong thực tế hơn 20 ngàn người bị dính 2019-nCoV, chỉ có gần 500 người chết. Trong số này phần lớn là người đang mắc một bệnh gì khác.
Không ai chối được cúm Vũ Hán đang giết người nhưng tỷ lệ hiện nay chỉ ở mức 2.5%. Tỷ lệ này rất thấp so với dịch Ebola, Marburg hay bệnh do con vi khuẩn Rabies. Suýt soát ‘chăm phần chăm’ người dính vi khuẩn Rabies không qua khỏi con trăng! Cứ hai người bị Ebola hay Marburg thì một qua bên kia thế giới. Ấy là nói về tỷ lệ. Còn về con số thì: cho tới khi Cổ Nhuế viết bài này tại trang https://gisanddata.maps.arcgis.com/ ghi ra hơn 500 người chết vì 2019-nCoV. Trong số này chỉ có hai người ở bên ngoài Trung Cộng mất mạng (một ở Phi Luật Tân và một ở Hongkong). Trong khi đó. Ebola ở Châu Phi đã mang đi hơn 5 ngàn mạng sống. SARS lây vào chừng 8 ngàn người và giết 774 con bệnh. Như vậy Corona Vũ Hán lây bệnh nhanh hơn nhưng giết ít người hơn. Tạm cho rằng cúm Vũ Hán khởi đầu từ chợ cá vào ngày 31.21.2019, chỉ trong bốn tuần lễ con vi khuẩn độc hại này đã lây số người còn đông hơn người bị SARS suốt năm 2002.

Kỳ thị
Cơn dịch nào cũng gây ra hoảng sợ. Từ sợ con vi khuẩn bàng bạc vô hình, chúng ta sợ luôn người mắc dịch lù lù trước mặt. Nhớ lại vào cái thủa HIV đang lên. Lúc đó, HIV bị hài danh thành ‘4H, bốn hát’. Hát một là homosexuals, những người đồng tính luyến ái. Hát hai là hemophiliacs, người bị bệnh chảy máu hoài. Hát ba là heroin addicts, con nghiện heroin. Hát bốn là Haitians, người dân ở xứ thiên đàng hạ giới Haiti. Đầu tiên người ta cho rằng HIV là hình phạt trời giáng xuống những người làm bậy, sống không thẳng thắn. Kế đến, người ta đồng hoá một sắc dân với bệnh này. Cứ là người xx…. thì bị HIV.
Hiện nay, cúm Vũ Hán trước hết là đòn trời phạt bọn Cộng Sản vô thần. Kế tiếp, cứ là người Ba Tàu thì mang trong người con 2019-nCoV. Ghét Cộng Sản thì người viết bài thời sự rất ghét, nhưng bảo rằng ông trời dùng con 2019-nCoV li ti để uýnh Cộng Sản thì Cổ Nhuế chưa biết. Con 2019-nCoV sinh ra từ Trung Cộng, phần lớn người mắc dịch Vũ Hán ở Trung Cộng nhưng không phải cứ ‘đầu đen’ là Corona. Bắt đầu người ta sợ Ba Tàu rồi dần dần sợ luôn những ai ‘có dáng vẻ Ba Tàu’. Trùng hợp, người Việt Nam hay bị lầm với … chú ba, thím xẩm lắm! Có báo bên Pháp gọi cúm Vũ Hán là ‘Coronavirus Chinois’ và kèm theo cảnh cáo ‘Alerte Jaune, Coi chừng bọn da vàng’. Có bà Việt Nam than phiền với tờ Le Monde bị người qua đường thét vào mặt ‘Đồ Tàu dơ bẩn, lo mà giữ chặt con vi khuẩn à nhe!’. Với Úc, cúm Vũ Hán nổ ra và đầu năm học. Không ít phụ huynh ngại đưa con đến trường vì sợ mấy bạn họ Wang, Wong, Win…. ho vào mặt. Ngay đến các trường đại học cũng ngán sinh viên từ Trung Cộng qua. Trong vài ngày tới, sẽ thấy có sinh viên không dám ngồi gần bạn người Trung Hoa như chuyện đã xảy ra ở Toronto, Canada vào thủa SARS hoành hành.

Ở bên trong Trung Cộng, người Trung Hoa kỳ thị gần 60 triệu người từ các nơi đang bị chính phủ cô lập. Ở bên ngoài Trung Cộng, thế giới xa lánh tỷ người Trung Hoa. Bên Nhật, mạng Twitter có #ChineseDon’tComeToJapan. Nơi đây đầy dẫy tiếng hót chê bai người Trung Hoa ‘dơ dáy’, ‘bất cần’, hay ‘khủng bố bằng vi trùng’. Ở Hongkong, Nam Hàn và Việt Nam nhan nhản nhà hàng, khách sạn treo bảng không tiếp người Trung Hoa.
Sợ mắc dịch thì ai lại không sợ. Nhưng là con người với nhau mà xa tránh khi thấy người khác bị nạn thì chắc là không còn là con người nữa. Ở Vũ Hán nội bất xuất ngoại bất nhập, Cộng Sản đào rãnh, đắp mô ở các ngả đường để dân không thoát ra. Loa phường ở Trung Cộng hô khẩu hiệu ‘Cố lên, Vũ Hán’.Chỉ hô vậy thôi mà không muốn thấy mặt người dân Vũ Hán. Trong mắt người ta, người Vũ Hán đã nhoà nhạt. Chỉ còn toàn là vi khuẩn. Thấy người Vũ Hán, dân Trung Cộng trốn chạy.
Bên trong Vũ Hán, người này tránh xa người kia. Người mình có câu ‘tránh như tránh hủi’. Ở bển ‘tránh nhau như tránh Corona!’. Đầu năm Chuột, người Vũ Hán coi nhau như chuột cống. Ai nhuốm bệnh tự biến thành … chuột cống. Ở nhà thương Vũ Hán có bệnh nhân hung hăng xé toạc áo khoác, mặt mạ của y tá và bác sỹ và hét “Tao chết thì chúng mày cũng phải chết!”. Vì có người thiếu ý thức cộng đồng như thế nên ai ai cũng sợ người khác. Nhà ai có người bệnh thì bị đánh dấu màu đỏ. Vì quá đông người bị nghi nhuốm bệnh nên Vũ Hán đỏ choé. Đã vậy, nhà nào có người nóng sốt là bị chận lối ra. Chỉ có chết.

Khi con người phải đeo mặt mạ
Rõ ràng cái mặt mạ đã thành vật bất khả ly thân của người sống trên hành tinh này vào đầu năm 2020. Sao lại đeo mặt mạ? Xin mỗi người tự trả lời. Để tránh bệnh… Để khỏi lây bệnh cho người khác… Để cũng giống như thiên hạ…
Hình như mỗi người có lý do riêng để khoác cái mặt mạ che mũi cho miệng lại. Khi đụng chuyện, tâm can của từng người lộ ra. Ở Trung Cộng, người ta đào đường, đắp mô, chận cửa, không cho người bị nghi nhuốm bệnh qua lại. Ở Úc (và các nước phương Tây) người ta mang máy bay chở người kẹt ở trỏng về nước. (Sao không bỏ mặc thứ ‘cùi… hủi’ đó cho chết tiệt nhỉ (!?). Ở Trung Cộng, chính phủ thẳng tay bắt nhốt con bệnh; ở Úc chính phủ khuyên ai từ Trung Cộng về đây thì tự cô lập 14 ngày.

Hình như mặt mạ ở Trung Cộng để tránh bệnh. Còn mặt mạ ở Úc để khỏi lây bệnh cho người khác. Úc nghĩ từng người sống ở đây – dù từ đâu tới – cũng có ý thức cộng đồng nên chỉ khuyên ai đã từ nơi có đông người bị nhiễm con 2019-nCoV thì tự cô lập. Rủi một mai có người nào đó không nghe mà lây bệnh cho người khác. Chắc là lúc đó, chính phủ Úc phải đổi qua ‘cưỡng bách cô lập’. Và toà đại sứ Trung Cộng ở Canberra chắc là không dám bày tỏ ‘not happy’.
Thật tình, chúng ta đang đối diện với cơn đại dịch xuất phát từ Trung Cộng. Quá nhiều tin tức chung quanh cơn đại địch này nhưng vẫn chưa đủ. Mỗi tuần, có đến 15 triệu tiếng hót liên quan đến cúm Vũ Hán tung lên mạng Twitter. Và con số này ngày một cao hơn. Biết được bao nhiêu tin cũng chưa đủ vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ Cộng Sản Ba Tàu dám giấu diếm sự thật lắm đa. Nhớ lại vào năm 2002 khi dịch SARS nhem nhúm Cộng Sản ở Bắc Kinh đã giấu biệt mặc cho vi khuẩn này hoành hành. Họ không nói gì khi SARS bắt đầu. Họ chỉ nói chút ít khi có người chết vì SARS. Bắc Kinh giấu suốt 86 ngày, cho đến khi dân Quảng Đông và Hongkong chết như rạ mới báo cho WHO hay.
Khi 2019-nCoV bùng phát, Tập Cận Bình lên tiếng ‘dành hết nỗ lực’ để ngăn chận. Nhưng không ai tin. Không tin, vì ngay những ngày đầu Hoa Kỳ xin gởi phái đoàn y tế sang giúp. Trung Cộng không cho. Bắc Kinh chờ mãi đến tuần này mới miễn cưỡng gật đầu.
Bắc Kinh làm thế, nên dân trong nước bất bình và người khắp thế giới chẳng chút tin tưởng..

Cổ Nhuế

Related posts