Dân Tàu nên quyên góp!

Angela Merkel sanh ngày 17, tháng Bảy, năm 1954, ba ngày trước khi nước Việt Nam mình bị chia đôi qua lằn ranh quốc cộng, qua dòng sông Bến Hải.

Angela Merkel làm Thủ tướng Đức từ ngày 22, tháng Mười Một, năm 2005 tới nay. Bà tính năm tới, năm 2020, sẽ về nhà để vui thú điền viên!

Một là đã 66 tuổi, là già rồi. Một là làm Thủ tướng mệt quá xá. 15 năm là đã quá đủ, tui hổng ham đâu.

(Chớ hổng tham quyền cố vị, leo lên được cái ghế là tìm cách bắt vít cái đít mình vô cái ghế; để một bước không đi một ly không rời như thằng cha Vladimir Putin độc tài của nước Nga thời hậu Cộng sản).

Hai là nước Đức đâu phải có một mình Angela Merkel tài giỏi ăn trùm thiên hạ như Donald Trump của nước Mỹ đâu! Còn rất có người khác tài giỏi khác! Chẳng hạn như ông Bác sĩ chuyên khoa giải phẩu tim Philipp Rösler, (tên Việt Nam là Nguyễn Tân Định) sanh tại Khánh Hưng, tỉnh Ba Xuyên, Việt Nam ngày 24, tháng Giêng, năm 1973, vốn là một trẻ mồ côi, được nhận người Đức nhận nuôi lúc mới lên 9 tháng tuổi; đã làm tới ‘Vice Chancelor’ (Phó Thủ tướng Đức từ năm 2011-2013) đó sao?

Chính vì một chế độ dân tự do dân chủ, trọng dụng người tài, lãnh tụ nước Đức không tham quyền cố vị, mình nghỉ có người khác lên thay đôi khi còn giỏi hơn nữa.

Dân vi quý; xã tắc thứ chi nên không ai quyết ngồi lì! Chính vì vậy sau khi trùm phát xít Hitler tự sát, để lại một đất nước tan hoang vì bom đạn; rồi bị mấy thằng cường quốc quánh ăn, nhào vô xâu xé; chia cho mỗi thằng một miếng?!

Vậy mà chỉ 60 năm sau, GDP của nước Đức thống nhứt và tự do là 3 ngàn 3 trăm tỷ USD, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Thiệt đáng kể và đáng nể!

***

Thân phụ của Angela Merkel làm mục sư; mẹ là cô giáo. Angela Merkel học tới tiến sĩ Vật lý! Tiếng Anh, tiếng Nga rốp rốp như bẻ mía.

Hồi mới tốt nghiệp Tiến sĩ, Angela Merkel xin vô trường đại học để tiếp tục nghiên cứu nhưng không được; vì Mật vụ Đông Đức kêu làm điềm chỉ, chỉ chọt lung tung nhưng bà không chịu.

Năm 1986, được phép đi Hamburg, Tây Đức thăm bà con; bà đã tính vọt luôn rồi nhưng suy đi, nghĩ lại sợ Ba Má ở nhà bị tụi nó nhốt; nên đành phải quay trở về mà nộp mạng cho chằn?

Mãi 3 năm sau, năm 1989, nghe bức tường Bá Linh sụp đổ, Angela Merkel khui một lon ‘beer’, nhậu để ăn mừng!

(Cha! Lon ‘beer’ đó mới đã khát nước (nghĩa bóng) làm sao đâu?)

***

Rồi vật đổi sao dời, được Thủ tướng Helmut Kohl (1930-2017) dẫn dắt, Angela Merkel lên làm Thủ tướng Đức từ năm 2005.

Đầu năm 2006, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Angela Merkel, sau 100 ngày cầm quyền, giành được sự ủng hộ cao nhất trong các Thủ tướng nước Đức kể từ năm 1949.

Angela Merkel lập nhiều kỷ lục: Thủ tướng nữ đầu tiên và trẻ nhứt của Đức, kể từ sau Đệ nhị thế chiến; xuất thân từ Đông Đức! Theo tạp chí Forbes, bà là ‘number one’ trong 100 người phụ nữ quyền lực nhứt trên thế giới suốt ba năm liền 2006, 2007 và 2008.

(Angela Merkel vốn là người rất hâm mộ môn túc cầu; nên nói theo kiểu đá banh là 3 năm liên tiếp bà đoạt quả bóng vàng!)

Angela Merkel cũng là Thủ tướng Đức đầu tiên đi thăm nhà tù Hohenschonhausen nơi ‘Stasi’, cơ quan an ninh Đông Đức thời Xã hội Chủ nghĩa (hồi xưa đã từng cà khịa với bà) giam người một cách bí mật!

Bà minh họa cho thế giới hiểu thêm về chủ nghĩa cộng sản: “Đây là ví dụ cho thấy sự tàn bạo, vi phạm nhân phẩm của con người”.


***

Sự sụp đổ của bức tường Bá Linh vào ngày mùng 9, tháng Mười Một, năm 1989, cách đây đúng 30 năm. Liên xô sụp bà chè, kéo theo hàng loạt những nước theo chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ theo.

Giờ chỉ còn trụi lủi có năm chú đang rung rinh nhưng vẫn cương quyết đi theo con đường của Mác-Lê là:

1. People’s Republic of China (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)

2. Democratic People’s Republic of Korea (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên)

3. Socialist Republic of Vietnam (Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

4. Lao People’s Democratic Republic (Laos). (Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào)

5. The Republic of Cuba (Cộng Hòa Cuba).

Năm chú nầy, ai cũng vỗ ngực xưng tên là ‘Cộng hòa’ hết rào hè?!

Cộng hòa của người ta nghĩa là người dân cùng tham gia vào việc điều hành đất nước, qua bầu cử tự do. Nó hoàn toàn khác với chế độ CS độc tài, chuyên chế!

Những chế độ CS độc tài chuyên chế nầy sở dĩ còn sống sót tới ngày nay là nhờ nói dóc và mị dân như câu chuyện dưới đây:

“Ông Thủ tướng một nước CS về thăm một ngôi làng ở thâm sơn cùng cốc và hỏi người dân sở tại đang cần gì?

“Chúng tôi cần 2 điều rất cấp thiết! Kính thưa Ngài Thủ tướng” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trả lời!

“Điều thứ nhứt là: chúng tôi có một bệnh viện nhưng không có bác sĩ.”

Khi nghe điều này, ông Thủ tướng móc điện thoại ra, sau khi nói một lúc, ông nói với họ đừng lo lắng, một bác sĩ sẽ có mặt ngay vào ngày mai!”

“Còn điều thứ hai?”

“Điều thứ hai thưa Ngài! Trong ngôi làng này, xưa giờ chưa có trạm chuyển sóng điện thoại để liên lạc được với các nơi khác”

***

Ngày mùng 8, tháng Bảy, năm 2014, diễn thuyết trước sinh viên tại đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, bà Angela Merkel nói: ‘Pháp luật phải bảo vệ người dân. Muốn vậy! Phải đa nguyên, đa đảng, phải tự do mới được!”

Bà Angela Mekel đã sống cả một thời thanh xuân dưới sự kềm kẹp của CS Đông Đức thì rành sáu câu rồi. Bởi chữ có câu rằng: Nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Dẫu vậy, Tập đoàn Trung Nam Hải chắc hổng tay nào muốn học một bài nầy!

Làm như vậy mất ghế, mất quyền, mất tiền sao? Uổng lắm!

***

Tài kinh bang tế thế của nữ Thủ tướng Angela Merkel còn lan tỏa ra khỏi biên giới nước Đức thống nhứt, xa tới năm nước CS còn lại nữa nhe! Người dân các nước nầy đã từng ước bà Thủ tướng Đức Angela Merkel thành Thủ tướng nước mình !

Rồi sau đó, bà Angela Merkel được đem ra so sánh với quý ‘lãnh đạo CS’!

Họ đối với người dân chúng tôi như con giun con dế. Một đất nước quả không may khi quá nhiều lãnh tụ có tham vọng chính trị nhưng lại thiếu trầm trọng một chút tài năng! Người dân Đức may mắn có một Thủ tướng như thế! (?) Người ta thường nói: hay không bằng hên ở cái chỗ sanh ra!

Làm gì có chuyện may mắn ở đây? Dân Đức hay (có hên xui may rủi gì đâu?) vì chọn được một Thủ tướng giỏi! Vì họ được quyền chọn và biết chọn! Đơn giản như 1 cộng với 1 là 2 vậy!

Xin đừng theo thuyết thiên mệnh, đừng đổ thừa cho ông Trời làm đất nước mình không may; nên không có được một ‘minh quân’! Oan cho ông Trời lắm!

Vì Lãnh tụ phải là con đẻ của nhân dân và từ nhân dân mà ra chớ không từ Trời rớt xuống thế thiên hành đạo gì hết ráo.

Muốn có ‘minh quân’ xuất hiện thì phải tạo điều kiện cho họ ra đời chớ. Điều kiện đó giống như bà Thủ tướng Angela Merkel đã từng nói với Tập Cận Bình là: ‘Dân chủ, tự do và đa nguyên’.

(Dễ ợt nhưng Tập hổng dám làm, hổng dám đua, vì đua là thua! Chạy một mình là tui về hạng nhứt!)

Kinh tế thị trường cho đua mà chánh trị thì cấm; vốn theo sách của Đặng Tiểu Bình bắt dân Tàu cắm đầu cắm cỗ cày như con trâu! Làm ngu như vậy, tỉ như chiếc xe hổng xả thắng tay thì làm sao nước Tàu chạy cho ngon trớn vào tương lai cho được chớ?

Tập không dám xài cái hệ thống chánh trị tiến bộ đó! Còn chú thím ba cứ cầu Trời, khẩn Phật cho ‘minh quân’ xuất hiện chỉ là chuyện nằm mơ rồi mớ!

Muốn có được một lãnh tụ anh minh, yêu nước, thương nòi, có tài và đức, không phải là chuyện trên trời rớt xuống hay dưới đất nẻ chui lên. Hổng có cái vụ hên xui ở đây, mà phải làm như sinh viên Hong Kong đang can đảm đối đầu hằng mấy tháng nay với dùi cui, vòi rồng và Cảnh sát mặt nạ heo để kêu gào đòi dân chủ mới được!

***

Chuyện rằng: Sau một ngày lang bạt trên xa lộ quá lâu, một chú Ba tài xế xe tải rất muốn về nhà. Sống ở thủ đô Bắc Kinh, thủ đô của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, chú Ba biết giao thông sẽ rất gay go, trắc trở vào giờ cao điểm chiều nay. Còn hơn cả sự dự đoán, phía trước mặt chú là một hàng xe dài vằng vặc nhúc nhích từng centimet một.
Ngơ ngác, vì chưa nghe tin tức gì, chú Ba tài xế thò đầu ra ngoài và chỉ thấy cả đoàn xe như rùa bò tiến về phía trước trong bóng chiều sắp lặn ở chân mây!
Đột nhiên, một ông đến gõ cửa kiếng. Chú Ba tài xế bấm nút để hạ kiếng xuống, rồi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Bọn khủng bố Tân Cương đã cầm giữ toàn bộ đoàn Đại biểu Nhân dân Trung quốc!”
“Ối giời ơi!”
“Và chúng đang đòi 100 triệu đô la Mỹ tiền chuộc!”
“Ối giời ơi!”
“Nếu không có 100 triệu đô, chúng sẽ tẩm xăng lên người những con tin rồi châm lửa đốt”
“Ối giời ơi! Xin Mao Chủ tịch mở lòng thương xót, cứu giúp dùm! ” Chú Ba tài xế xe tải thổn thức.
“Ngộ đang đi từ chiếc xe nầy đến chiếc xe khác, để quyên góp.”
“Trung bình mỗi người cho bao nhiêu?” Chú Ba tài xế xe tải hỏi.
“Hà cái lầy! Mỗi người đã góp khoảng một chục lít xăng!”

***

Câu chuyện nầy chép trong thiên thư của Quỷ Cốc tiên sanh từ ngàn năm trước! Cuốn thiên thư nầy bị Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn hóa xúi bọn Hồng vệ binh châm lửa đốt. Cháy hết ráo, chỉ còn sót lại một trang cuối. Các chú thím ba đừng bỏ qua rất uổng rồi ân hận cả đời mình và cho cả cho cháu chắt đời sau!

Chú, thím ba đang ở đại lục mà hiệp sức cùng nhau, một lòng quyên góp như câu chuyện kể trên là CS Trung Quốc sụp cái rụp! Mà Trung cộng đi bán muối thì mấy nước đàn em còn sót lại như Hàn cộng, Việt Cộng, Lào cộng và Cu cộng sẽ đi chầu ông bà ông vải hết trơn hè! Chắc như bắp!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts