Khế ước của quỷ

Võ Văn Trà

1-7-2020

Hàng loạt sinh viên năm nhất bỗng nhiên “mất tích” khi đang theo học tại làng đại học thuộc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trước khi “mất tích” các sinh viên này, bằng một loạt “hành vi gian dối” khi lấy đi của gia đình từ vài trăm triệu đến gần nữa tỉ với lí do đi du học.

Báo Thanh Niên đã có loạt bài “Vén bức màn sinh viên bỗng nhiên… mất tích”. Loạt phóng sự điều tra khiến cả Bộ Công An và Công an Tp Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra.

“Team khởi nghiệp 360” – Một tổ chức đa cấp biến tướng thành quỷ, trói buộc các em ngây thơ vừa rời mái trường phổ thông bằng những “khế ước của quỷ”, những “Khế ước” này kèm theo móng vuốt tẩy não là minh chứng giải thích vì sao có một số em khi được “giải cứu” về với gia đình, vẫn còn trách mắng Cha Mẹ đã cản đường thăng tiến, đánh mất cơ hội để các em trở thành… “doanh nhân thành đạt”.

Với bộ hồ sơ du học và cả phiếu thu học phí được làm giả do “Team khởi nghiệp 360” cũng cấp; các em đã nướng số tiền có được từ “mồ hôi ruộng cày” của Ba Mẹ vào mua sản phẩm để được lên cấp bạc- vàng- kim cương với lương được hưởng từ 1-3 triệu/1 tháng và để được gọi là doanh nhân.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nếu các em nạn nhân là nông dân, học thức ít. 100% các em là sinh viên, để trở thành sinh viên, hẳn các em phải học hết 12, thậm chí là có học lực khá mới vào được các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Vậy điều gì khiến các em gần như bị tê liệt nhận biết, phân biệt; tê liệt hoàn toàn khả năng phản kháng, gàn như “Team” bảo gì thì làm nấy, y khuôn, không sai một lời?

Nhiều người, kể cả các nhà báo thực hiện phóng sự này giải thích là các em bị đánh vào tâm lí muốn thành công; muốn làm giàu; muốn chứng tỏ với gia đình là mình trưởng thành… Có thể, một, hoặc tất cả trong số đó là lí do. Nhưng chắc chắn, những lí do đó, không giải thích được vì sao các em mất hẳn khả năng nhận biết, phản kháng ở cấp độ thấp nhất tối thiểu, khi mà, đa phần các em bị “Team” này quản lí thời gian chặt chẽ, hình phạt hà khắc? Đó chỉ có thể là sự tẩy não, thông qua việc thờ quỷ Satan trong tâm trí.

“Team khởi nghiệp 360” thường xuyên chụp ảnh cùng tiền đưa lên nhóm chung để chứng minh sự giàu có, lấy niềm tin các sinh viên mới “sập bẫy”. Ảnh: Báo TN

Tẩy não – hành động của Sa-tan

Anton LaVey là một tác giả và nhạc sĩ người Mỹ. Ông còn được biết đến với việc sáng lập Nhà thờ Satan và Hội thờ quỷ Satan. Không những vậy, ông còn viết nhiều cuốn sách về quỷ Satan như: “The Satanic Rituals”, “The Satanic Witch”, “Satan Speaks!”.

Trong số đó nổi tiếng là cuốn kinh của quỷ.

Khi bạn phụng sự cho quỷ Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt. Kiếp sau bạn sẽ cai trị thế gian và chinh phục được mọi người“, trích một phần trong cuốn kinh của quỷ do Anton LaVey viết. Bạn thấy sự trùng hợp gì từ câu kinh Satan nói trên với các khẩu hiệu mà các nạn nhân “nhập môn” đa cấp phải học thuộc và luôn hô vang: “Tôi không bao giờ thất bại”( bất diệt); tôi là duy nhất, tôi luôn làm được (cai trị); “mọi người sẽ phải ngưỡng mộ sự thành công của tôi” (chinh phục mọi người).

Khi một “nhân vật thành đạt” của Team đứng trên sân khấu, lúc các em hô vang những câu khẩu hiệu trên, là lúc các em đang tôn sùng quỷ satan, tiếp cho quỷ satan thêm sức mạnh – Một sức mạnh huỷ diệt, khiến “con quỷ” trong tâm trí các em luôn cản trở các em làm những điều đúng – Đó cũng là một phần trong “khế ước” – “Khế ước của quỷ”.

Đọc đến đây, các bạn thấy hoang mang, thậm chí nghi ngờ tôi thêu dệt những điều huyền bí. Nói luôn, tôi vốn không tin vào những điều nhảm nhí; nhưng bạn cũng đừng bắt tôi phải đưa ra cơ sở khoa học của việc bạn cảm thấy cồn cào, nóng ruột ngay cả khi bạn không biết người thân của mình bị nạn, dù bạn đang ở cách xa hàng ngàn cây số.

Bạn đòi bằng chứng khoa học ư? Thì đây, do tính save của não hoạt động liên tục, lặp đi, lặp lại. Nên một điều, dù ban đầu bạn nhận biết là sai, nhưng có một hay nhiều người suốt ngày cứ nói vào tai bạn điều đó là đúng, thì một thời khắc nào đó, bạn tin điều sai trái ấy là một mệnh đề đúng. Đó là tẩy não.

Bạn nghĩ gì khi bạn ký “khế ước” chấp nhận chơi với một người. Và người suốt ngày rỉ rả vào tai bạn lại là người mang linh hồn Satan?

Related posts