Nhạc sĩ Nguyễn Long với ‘Mẹ Dấu Yêu’ – Tamar Lê

Ngày hôm đó, trời Melbourne thật lạnh, lạnh đến nỗi chim chóc cũng ngập ngừng không muốn bay; tự dưng tôi cảm thấy thật trống vắng và lạc lỏng bơ vơ như áng mây trời lang thang. May mắn có người bạn thân, ca sĩ Liam (Liêm) Vũ, cho QH và tôi một món quà thật quý: hai cái vé tham dự đêm ca vũ nhạc “Thu Hát Cho Người” do ca nhạc sĩ Nguyễn Long tổ chức ở Italian Sporting Club. Chúng tôi đã nghe tiếng ca nhạc sĩ Nguyễn Long từ lâu, và khi nghe được mời đi nghe anh và những ca sĩ tiếng tăm khác hát, thì tôi vội vã trả lời “big yes, please”, vì nếu Liam Vũ đổi ý thì tôi chỉ có nước bắc thang lên nài nỉ Ông Trời!

Nguyễn Long sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Anh học Guitare tại trường Nghệ thuật sân khấu thành phố, và tham gia sinh hoạt trong các Ca đoàn Công Giáo tại Sài Gòn. Trước khi sang Úc , Nguyễn Long có thành lập 1 ban nhạc nhỏ chuyên ‘Chạy show hát cho các Đám cưới’, đôi khi được mời trình diễn trên sân khấu lớn ở Vườn Tao Đàn ( Sài Gòn ) cùng với 1 số các ban nhạc nổi tiếng thời bấy giờ như :: Sao Sáng , Hy Vọng , Rạng Đông …. có các ca nhạc sĩ  đàn anh, đàn chị , như : Lê Hựu Hà , Đình Huấn , Bảo yến ..

Khi sang Úc, Nguyễn Long vẫn tiếp tục sinh hoạt trong các ca đoàn Công Giáo tại Melbourne của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Anh thành lập Ban Văn Nghệ Viễn Xứ  khoảng năm 2015, và làm MC  cho môt số các chương trình văn nghệ Cộng Đồng .Anh cũng là xướng ngôn viên cho Đài phát thanh Viễn Xứ  & 88.9FM từ năm 2003 đến nay . Anh nhận được Medal of Excellent Community & Media Volunteer Work do Ngài Tổng toàn quyền Victoria trao tặng dưới thời Thủ Hiến Victoria Ted Bailieu 2010-2013.

Trở lại với chủ đề “Thu Hát Cho Người”, tôi lại càng thấy hào hứng vì đây là một trong những bài ca mà Quỳnh Hương và tôi yêu chuộng nhất… Cứ có mùa thu là trái tim tôi không bao giờ chịu ngủ yên, mà còn được nghe Nguyễn Long hát, thì còn gì thú vị cho bằng… Phải công nhận ông trời không những có mắt, mà còn có một trái tim rất là… chịu chơi.

Chúng tôi may mắn được kết bạn người ca nhạc sĩ tài ba Nguyễn Long từ đêm ca nhạc vào mùa thu năm ấy. Nguyễn Long có giọng ca rất trầm ấm, sâu lắng và dễ nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim người nghe.  Dưới ánh đèn màu sân khấu, khi không gian yên tỉnh, Quỳnh Hương và tôi cảm nhận được nét diễm kiều và trang trọng của đêm ca vũ nhạc đặc sắc này. Nhất là khi Nguyễn Long cất tiếng hát để ru khán giả với ‘Thu hát cho người’. QH và tôi, cũng như khán giả khác, săy đắm lắng nghe giọng ca điêu luyện của người ca sĩ tài ba này.

Bài ca ‘Mẹ Dấu Yêu’ của Nguyễn Long là một dấu ấn trong âm nhạc về tình mẹ. Bài này anh viết vào  mùa thu năm 2005 , thế nhưng mãi đến năm 2008 mới được phổ biến lần đầu tiên trên sân khấu của Oriana reception ( Bây giờ là White Night Reception ở Vùng Maidstone – Victoria ).

Ca sĩ Anh Đào là người nhận thể hiện ca khúc này đầu tiên trong chương trình Ca nhạc & Dạ Vũ chủ đề ‘ Mùa Thu và Nỗi Nhớ’,  cũng là tên nhạc phẩm do Nguyễn Long sáng tác cùng năm 2008.

Chương trình này do Viễn Xứ Radio tổ chức để ra mắt  Album CD đầu tay của Nguyễn Long. Anh rất vui khiđược quý thính giả Melbourne ủng hộ với số khách tham dự trên 500 người.

Ca sĩ tham dự cũng rất đông khoảng 10 ca sĩ  : Ngọc Trang , Anh Đào , Nghiêm Lệ , Thu Thủy , Nguyên Hồ , Quang Hải , Thanh Khâm , Trung Hiếu, Nguyễn Long và 2 ca sĩ khách mời (Thính giả của Ban Phát thanh ).

Khi lắng nghe giọng ca trầm buồn của Nguyễn Long khi hát bài “Mẹ Dấu Yê.”, nhất là  vào ngày của Mẹ (Mother’s Day), Quỳnh Hương và tôi rung cảm với tình mẫu tử bao la mà Nguyễn Long đã nói lên theo lời ca tiếng nhạc. Chắc là Long  rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến người Mẹ hiền:

Chiều xuống khi từng cánh chim bay về,
Ngàn ánh sao chợt đến bên kia đồi
Mẹ tôi xa khuất nơi chân Trời
Tóc phai nhạt mưa nắng đầy vơi.

Nhạc Phẩm “Mẹ Dấu Yêu”, được Long viết trong tâm trạng nhớ thương Mẹ, cùng chia sẽ nỗi nhớ niềm thương của những người xa mẹ, để lại sau lưng mẹ già buồn bã ngồi ngóng trông con về:

Ngày tháng như  dòng  nước  trôi xa nguồn
Mòn mỏi trông chờ bóng con sau vườn.
Chiều sương giăng kín trên con đường
Áo nâu bạc trong gío đông về.

Nguyễn Long là nhạc sĩ đa tài, đa tình, nhưng trong trái tim đầy tình cảm thiêng liêng thì tình Mẹ là ngọn đuốc soi sáng đời mình. Dù cuộc đời đầy phù du trắc trở, nhưng những hoài niệm và hình ảnh dấu yêu của Mẹ ngút ngàn trong ký ức và bao la trong tâm hồn của người nhạc sĩ này…

Từng nhánh thông gìa đứng như im lìm
Tìm dấu yêu ngày cũ bên cánh diều
Đường xưa rêu kín phong tiêu điều,
Mái tranh nghèo trong ánh chiều rơi. 

Với đôi mắt buồn xa xăm, Long chia sẽ vơi tôi: “Năm nay , Mother’s Day 2020 , sau 15 năm , Ca khúc này mới được Post trên youtube và Face Book lần đầu tiên . Có lẽ vì xúc động trước cảnh những người Mẹ không được có ngày vui Mother’s day trọn vẹn vì Dịch Coronavirus , luật Social distancing , đặc biệt là những người Mẹ đang cô đơn trong Nursing Home, không được gia đình vào thăm”

Melbourne đang đi vào khuya , tuy vậy dòng sông Maribyrnong vẫn còn thức, hình như đang nghe giọng ca nhẹ nhàng của Nguyễn Long, với ước vọng ‘Thiết tha bên Mẹ hiền… dấu yêu’.  

Ôi Mẹ yêu dấu
Như bài tình ca
Chúng con dâng Mẹ ngàn đóa hoa..
Ước mong bên Mẹ hiền thiết tha….,
Chúng con dâng Mẹ ngàn đóa hoa
Thiết tha bên Mẹ ….hiền… dấu yêu ……!!!

Xin mời bạn bè thưởng thức giọng ca Nguyễn Long trong bài “Mẹ Dấu Yêu”, do anh sáng tác.

Related posts