Thế Rồi Một Buổi Chiều ở Nhi Nhi Music Wonderland

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất đẹp, thơ mộng, được mặt trời thương hoài nên có cái tên dễ thương là ‘miền đất của ánh sáng mặt trời’ (Sunshine); có đôi tình nhân Nhi Nhi &Toni, yêu nhau tha thiết, rồi cùng nhau xây dựng một “căn nhà hạnh phúc” tràn đầy lời ca tiếng nhạc bên suối.

Hôm ấy là ngày Chủ Nhật mà Quỳnh Hương và tôi đã mong đợi từ lâu. Mỗi lần đọc lại lời nhắn của Nhi Nhi: “Em muốn mời anh chị đến nhà em đế chung vui ca hát, chuyện trò với nhiều bạn bè, ca sĩ, nhạc sĩ khác, và nhất là em sẽ đàn guitar và hát cho anh chị nghe những tình khúc vượt thời gian mà anh chị đã từng yêu;” tôi thấy đời mình quá may mắn! Chắc là kiếp trước mình ăn chay, ngủ… mặn, không đánh đập ai, không đi Casino, nên kiếp này được ưu đãi quá chừng.”

Nhi Nhi and Toni

Khi được Nhi Nhi mời, tụi này cứ tưởng đây chỉ là một cuộc họp mặt nhỏ với nhóm bạn bè tại nhà, nhưng khi bước vào “Nhi Nhi – Music Wonderland” thì những ý tưởng đó đã tan biến “như cánh vạc bay” xa tít mù khơi – Đây là một cung điện âm nhạc đầy đam mê của Nhi Nhi.

Tuy đến hơi trễ nhưng khi bước vào Nhi Nhi Music Wonderland, tiếng đàn, saxophone, keyboard, tiếng ca, và gương mặt hân hoan, khả ái của mọi người (actually all are our dear friends) đã làm chúng tôi quá bàng hoàng, hãnh diện, và chỉ biết “tạ ơn” Nhi Nhi và Toni, hai người bạn mới mà tụi tôi rất ái mộ.

Khác với những cuộc vui văn nghệ khác, chương trình vui ca nhạc tại Nhi Nhi Music Wonderland bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến khuya, bạn bè muốn đến và đi vào giờ nào cũng được, luôn luôn có ca nhạc, ăn uống và chuyện trò dài dài.

Hầu hết những khách mời là ca nhạc sĩ, nên chương trình ca nhạc thật phong phú, có người hát đến 4 hay 5 bài. Thí dụ như:

Trâm Anh: Gọi tên bốn mùa

Nhi Nhi: Căn nhà xinh

Mỹ Linh: Đồng Xanh

Đoàn Sơn: Huế Xua

Vũ Lam: Nỗi đau muộn màng

Thu Huong: Histoire d’un Amour

Tiết Thu: Tinh xa

Tony Trinh: Bee Gee’s song

Minh Lam: Đời đá vàng

Ngọc Yến: Những ngày thơ mộng

Thu Tuyết: Cỏi mê

Hoang Trang: Trở vè mái nhà xưa

Anh Hiểu: Gợi giấc mơ xưa

Hoàng Trang & Nhi Nhi: Mổi ngày tôi chọn một niềm vui

Điệp Nong: Vô thường (tự sáng tác)

Thấy ai cũng hát, nên Quỳnh Hương và tôi cũng liều mình nhập cuộc, khi tên mình được ‘điểm danh’. Cũng may được bạn bè khuyến khích cổ võ, nên chân tay bớt run, giọng ca cũng không đến nổi quá tệ, và thỏa mản nhất là hát hết bài, không bị ‘chào tạm biệt’ lúc nữa chừng xuân.

Căn nhà của Nhi Nhi và Toni được xây rất là độc đáo. Đây là một musical studio hơn là nhà ở, gồm có sân khấu, phòng chụp hình, phòng thâu nhạc, phòng nghe và hát karaoke. Ngay cả khu vườn cũng có cái hồn của âm nhạc; cây lá được dàn dựng rất công phu và lãng mạn. Được ngồi trong khu vườn thơ mộng này, với ly cafe và nghe tiếng hát êm đềm của người yêu bên cạnh, thì Toni là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhi Nhi thích ca hát từ bé và đến năm 2000 mới chính thức đi hát cùng các bạn yêu nhạc thính phòng. Nhi Nhi hát sở trường nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, và của những nhạc sĩ hải ngoại. Nhi Nhi cũng thích hát nhạc Pháp vì vần điệu và lời ca nhạc Pháp rất thi vị và lãng mạn.

Sáng nay ngủ dậy mà tôi cứ mơ mơ màng màng, nhớ nhớ thương thương, thôi thì:

Xin hôn nhẹ mái tóc dài huyền diệu

Cơn gió chiều buông nhẹ xuống bờ vai

Bên kia sông từng chiếc lá thương ai

Đưa huyền thoại vào sông dài tình ái. (Tamar Le)

Note: cám ơn Toni, Andy, và Hoàng, ba nhiếp ảnh gia yêu quý nhất của ngày vui. Your photos are so wonderful.

Tamar Le

Related posts