Tin nước Úc sáng thứ Ba: Nguy cơ đại dịch đợt hai ở Úc

victoria (australia) siet chat kiem soat truoc lan song covid-19 thu 2 hinh 1
Sáu điểm nóng tại Victoria

Chính phủ đang hồi hộp với nguy cơ bùng phát đại dịch Covid-19 đợt hai sau khi Victoria – là tiểu bang có dân số cao hàng thứ hai – ghi nhận 116 ca bệnh mới chỉ trong vòng một tuần. Điều đáng báo động là trong tổng số ca nhiễm mới nói trên thì 87 trường hợp còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng, chỉ có 29 người là công dân Úc mới vừa hồi hương từ nước ngoài,. Sáng 22.6.2020 Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang thêm 4 tuần, đến ngày 19.7.2020. Hiện đã có 6 trường học tại Victoria phải đóng cửa do có học sinh nhiễm bệnh và 31 khu vực bị đưa vào danh sách “đỏ” cần hạn chế người qua lại.

Giám đốc Cơ quan Y tế liên bang, Giáo sư Brendan Murphy, cho biết số ca nhiễm mới 2 tại Victoria trong một tuần qua chiếm tới 83% tổng số ca nhiễm mới trên toàn quốc và khuyến cáo người dân không nên đến các khu vực “điểm nóng” tại tiểu bang này, dù là để thăm thân nhân, vì có thể sẽ nhiễm virus Covid-19 bất cứ lúc nào. Ông cũng lập lại lời kêu gọi công chúng tuân thủ các yêu cầu giãn cách xã hội, cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp với tình hình hiện tại.

Sáng 22.6.2020 Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã khuyến cáo người dân của tiểu bang không nên đến Victoria trong thời điểm này. Bà trình bày trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi yêu cầu người dân cân nhắc việc đi lại tới Melbourne do tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng vào thời điểm này cao hơn (mục tiêu kiểm soát của chính quyền bang).”

Cụ thể, chính quyền NSW khuyến cáo cư dân mình tuyệt đội không đặt chân đến 6 điểm nóng Covid-19 của bang Victoria (xem hình trên).

Trong khi đó chính quyền Queensland yêu cầu người dân phải tự cách ly 14 ngày nếu từng đến 31 điểm nóng Covid-19 ở bang Victoria mà bang Queensland đã xác định.

Trước đó Thủ tướng Scott Morrison vẫn hối thúc các bang và các vùng lãnh thổ của nước này tiếp tục thực hiện dỡ bỏ các hạn chế giãn cách xã hội từ nay cho tới cuối tháng 7. Ông nói: “Chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta có thể vận hành nền kinh tế, vận hành cuộc sống của chúng ta, và vận hành các cộng đồng của chúng ta chung sống với loại virus này”.

Lên tiếng về tình trạng tại Victoria, Thủ tướng Morrison cho biết, đây là hệ quả tất yếu khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và đưa nền kinh tế dần hoạt động trở lại. Ông cho hay chính phủ xác định trong giai đoạn hiện tại sẽ chưa thể loại bỏ hoàn toàn Covid-19 vì vậy nên sự chuẩn bị sẵn sàng của các cơ quan hữu trách sẽ giúp cho các địa phương nhanh chóng đối phó khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát.

Ông nói: “Đây là một phần của cuộc sống chung với Covid-19. Chúng ta sẽ tiếp tục với tiến trình mở cửa nền kinh tế và đưa mọi người quay trở lại làm việc. Tình trạng dịch bệnh đôi lúc sẽ xấu hơn nhưng chúng ta đã tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan để đối phó với sự phát triển của dịch bệnh”.

Hiện mới chỉ có 3 trong 7 tiểu bang và lãnh thổ của Úc mở cửa ranh giới đi lại trong nước. Các tiểu bang khác có kế hoạch mở cửa trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca mắc mới tại bang Victoria khiến chính quyền các tiểu bang còn lại trở nên đắn đo, e dè. Thí dụ tiểu bang Nam Úc đã lên kế hoạch mở cửa biên giới vào ngày 20.7.2020 nhưng bây giờ đang xét lại với thái độ “chờ xem”.

Tính đến sáng nay 22.6.2020 nước Úc có 7,474 bệnh nhân Covid-19, trong đó 102 người đã thiệt mạng. Hiện có đến 5 trong tổng sô 6 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã không xuất hiện ca Covid-19 mới.

Ngày tàn của dòng họ tội phạm Ahmad

Ahmad Ahmad outside Bankstown court. Picture: John Grainger
Ahmad “Rock” Ahma

Trong phiên xử ngày 22.6.2020, Tòa Thượng thẩm NSW đã trừng phạt trùm ma túy Ahmad “Rock” Ahmad bản án 15 năm tù vì tội tham gia âm mưu nhậm cảng trên một tỷ Úc kim ma túy vào năm 2017 do Michael Ibrahim sắp đặt. Trong bản án này, ông trùm 45 tuổi phải ngồi tù ít nhất 13 năm 7 tháng thì mới có thể xin ân xá.

Ahmad “Rock” Ahmad là một trong ba thành viên dữ dằn nhất của gia đình tội phạm Ahmad gốc Lebanese tại Sydney. Hai thành viên dữ khác là Walid “Wally” Ahmad (đã chết) và Mahmoud “Brownie” Ahmad hiện đang chờ ra tòa.

Mắc bẫy cảnh sát, Michael tưởng là có cơ hội lớn nhưng thiếu vốn và không đủ người nên Ibrahim bắt mối với băng ma túy Ahmad, nói về “tay trong” tại Quan thuế để chuyển ma túy về Úc, tổng cộng 500 kg MDMA và 20 kg cocaine. Nhưng Michael còn qua mặt của băng Ahmad, đã tiếp xúc với cả băng đối thủ của Elmir về việc sử dụng tay trong để. Ma túy chưa nhập về, cả băng đã bị tóm, trên 20 người!

Đầu tháng này thì em của Ahmad “Rock” Ahmad là Mahmoud “Brownie” Ahmad đã nhận tội bắn chết Safwan Chabaji vào năm 2016 tại Condell Park ở miền Tây Sydney.

Ngay sau đó thì Mahmoud “Brownie” Ahmad bỏ trốn về Lebanon. Tuy nhiên chỉ ba tuần sau, ngày 29.4.2020 thì ông anh cả Walid ‘Wally’ Ahmad, 41 tuổi, bị ám sát giữa carpark trên tầng thượng, ở phía ngoài phòng tập thể hình Crunch Fitnesst của thương xá Bankstown Central. Vụ nổ súng còn hai người vô can bị thương.

Đến tháng Ba năm 2017 thì Mahmoud ‘Brownie’ Ahmad bị bắt ngay sau khi vừa đặt chân xuống phi trường Sydney và bị truy tố với cáo buộc sát nhân. Đến tuần qua, ngày 5.6.2020 đương sự đã chính thức thú nhận hành vi bắn chết Chabaji tại Tòa Thượng thẩm NSW và cùng lúc công tố viên hủy bỏ cáo buộc sát nhân, chỉ truy tố với cáo buộc ngộ sát.

Anh em nhà này là mục tiêu của ít nhất 55 bản phúc trình tình báo và hàng loạt vụ điều tra hình sự liên quan đến các vụ lái xe xả súng vào nhà, bán sỉ ma túy, dọa nạt nạn nhân chứng và giết người.

Các hoạt động buôn bán ma túy liên quan đến nhóm này diễn ra tại vùng Riverwood, vùng của dân biểu Morris Iemma. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ hiến NSW vào tháng Tám năm 2005, ông Iemma đã thúc hối Cảnh sát NSW đã đóng dấu hồ sơ điều tra anh em nhà Ahmad là “ưu tiên”.

Kết quả điều tra nhận diện năm đường dây phân phối ma túy riêng biệt, nhiều đầu lĩnh và tay buôn, tuy nhiên đã không bắt hay truy tố người nào cả.

Một thám tử tham gia điều tra anh em này cho biết nhóm Ahmad mạnh vì những anh em nhà này bảo bọc nhau, không giống những gia đình tội phạm Trung Đông khác tại Sydney, thường chơi gác và đâm sau lưng nhau.

Tuy nhiên sau vụ thanh toán tạo Corndell Park năm 2016, gia đình này liên tiếp bị tai ương. Sau khi những anh em dữ dằn nhát của nhà này bị thanh toán hay bịa tóm, năm 2018 Sở Thuế (ATO) đã chĩa mũi dùi vào ba chị em dâu nhà này và đưa ra tòa đòi số tiền thuế còn nợ gần $3 triệu. Đó là ba bà vợ của ba anh em cộm cán nhất trong nhà.

Cảnh sát NSW và ATO đã phối hợp để điều tra những tài sản mà thân nhân của ba tội phạm trên sở hữu mà họ tin là từ các vụ buôn bán ma túy rồi hợp pháp hóa dưới các hình thức kinh doanh.

Các nhà điều tra cho rằng nếu các tài sản ba bà vợ trên đứng tên là kết quả của việc kinh doanh hợp pháp thì ba bà này còn nợ số thuế $2.75 triệu. Trong số đó thì vợ của “Rock” là Latifah Ahmad bị nợ nhiều nhất, tới $1.5 triệu.

Hiện “Rock” đã lãnh án tù 15 năm.

Còn bà vợ góa của ông anh cả “Willy” là Nidal Hamze, bị ATO kêu réo với số nợ trên $230,000.

Còn vợ của “Brownie” là Carmen ­Piscioneri, 32 tuổi, bị ATO buộc phải thanh phải thanh toán số thuế còn mắc nợ là 1 triệu.

Related posts