Tội phạm tình dục

Boris Kunsevitsky – năm nay 52 tuổi, ngụ tại Melbourne – bị xem là một trong những tội phạm ấu dâm tồi tệ nhất nước Úc. Cuối tuần qua y đã khi thú tội lạm dụng 47 trẻ em tại 4 quốc gia Đông Nam Á trong suốt 16 năm, sau khi không thể biện hộ trước một đống tang chứng bao gồm là 3,000 video clip và hình ảnh ghi lại thú vui bệnh hoạn của y.

Năm 2016, khi Kunsevitsky sinh sống tại Singapore, y đã bị Cảnh sát liên bang Úc (AFP) theo dõi. Khi y này về nước vào năm 2017, AFP đã tịch thu điện thoại và phát hiện những hình ảnh lạm dụng trẻ em trong đónên sau đóAFP cấm y trở lại Singapore và yêu cầu chuyển tài sản của anh ta về lại Uc. Từ đây AFP phát hiện 1 laptop với 2 ổ cứng chứa 3,300 hình ảnh, video ghi lại cảnh Kunsevitsky lạm dụng tình dục trẻ em kể từ năm 2001.

Từ những bằng chứng thu thập được, cảnh sát kết luận Kunsevitsky đã lạm dụng và tấn công tình dục 47 bé trai dưới 18 tuổi. Hầu hết các nạn nhân trong độ tuổi thiếu niên, có những em dưới 12 tuổi.Ngoài ra, Kunsevitsky còn tải về máy tính hơn 37,000 hình ảnh ấu dâm trẻ em.

Bệnh hoạn hơn, Kunsevitsky quay phim lại những vụ lạm dụng của mình và chia sẻ lên mạng trước khi bị cảnh sát Đức điều tra và thông báo cho AFP, tuy nhiên AFP phải mất mấy năm mới tìm ra nạn nhân.

Nạn nhân này là một thiếu niên sống tại Melbourn, đã bị Kunsevitsky lạm dụng tình dục vào năm 2004 – 2005 và hiện đã ngoài 20 tuổi. Nạn nhân này khai với toà là Kunsevitsky tạo cho mình cảm tưởng rằng trên thế giới này chỉ có y là quan tâm đến mình thôi, tuy nhiên khi nạn nhân được 15 tuổi thì bị đá. Nạn nhân cảm thấy bối rối, bị bạn bè và gia đình xa lánh, bị cảm thấy phản bội và do đó quay sang ma túy, từng toan tính tự tử .

Nhưng đa số nạn nhân khác của Kunsevitsky là người Philippines, Singapore và Indonesia. Do đó can phạm này đi đi lại lại rất nhiều giữa các quốc gia Đông Nam Á với lý do kinh doanh nhưng thực chất là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình.

Kunsevitsky đã bị xếp vào một trong những tội phạm lạm dụng trẻ em nghiêm trọng nhất Úc và đang đối mặt với bản án hàng chục năm tù. Tại phiên xử vào đầu tuần qua (20.5.2019) can phạm này tỏ ra khá dửng dưng khi nghe công tố viên tố cáo tội ác của mình.

Luậtsư bào chữa Ian Crisp yêu cầu tòa giữ kín danh tính vì sợ làm tổn thương đến gia đình.

Tuy nhiên công tố viện cùng báo The Age phản đối và được Thẩm phán John Champion tán thành, viện lý nhu cầu thông tin cho công chúng phải vượt lên trên cảm xúc riêng tư của gia đình.

Từ khi bị bắt Kunsevitsky được cho tại ngoại nhưng sau phiên xử ngày 20.5.2019 anh ta bị tống giam để chờ bản án.

Related posts