Có những điều đã lỡ

Gia Bảo


Hôm qua người yêu cũ
Nhắn vài lời hỏi thăm
Sau bao nhiêu xa cách
Tự nhiên thấy chạnh lòng.

Ừ thôi.. nhớ thương cũ
Đã là quá khứ rồi
Thời gian cũng kịp xóa
Những nỗi buồn chơi vơi.

Người cũ bỗng ngậm ngùi
Anh sai rồi em ạ
Ngày đó khờ dại quá
Mất rồi ..mới nhận ra.

Cũng đã từng xót xa
Bởi tơ lòng đã đứt
Như một kiểu hạnh phúc
Được gọi là buông tay.

Khi lòng người đổi thay
Nghĩa tình cũng chấm hết
Dù có đau mỏi mệt
Đành chấp nhận bỏ buông.

Chẳng còn bước chung đường
Vẫn dõi theo chúc phúc
Giữa dòng đời trong đục
Mong anh sống tốt mà

Đến đây mình cười xòa
Nhưng sao lòng buồn quá
Có những điều quí giá
Mất rồi…tiếc xót xa..!!!?

Gia Bảo
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts