Tìm Nghĩa trang Khu G, đảo Bidong – Viễn Trình

Ta đã tới dung thân miền đất lạ

Chiều Pulau lồng lộng gió bi thương

Lòng gặp lòng sao nhớ quá quê hương

Lỡ đánh mất sau lưng đời phiêu bạt  (Đăng Trình)

Khi nói đến ‘đảo’, du khách thường nghĩ đến một hòn đảo với khu giải trí, xa hoa, hồ bơi tối tân, những thiếu nữ yêu kiều luôn luôn nở một nụ cười tươi như hoa anh đào nở. Nhưng đối với tất cả người Việt đã từng sống ở đảo Bidong, thì đây là hòn đảo chất chứa bao nhiêu kỹ niệm, đậm đà với tình người, sống chết bên nhau, rồi hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ được rời đảo ra đi đến một chân trời mới, trong không khí tự do, gia đình đoàn tụ, và mang theo một niềm nhớ thương vô bờ về quê nhà.

“Giờ đây, ngồi trên bãi cát vàng mịn màng của đảo Pulau Bidong, tâm trạng của tôi thật sự thanh thản như đang bay bổng trên thiên thai vì vừa được sống lại từ cõi chết.” Bạch Liên

Cái Video clip ‘ Tìm nghĩa trang khu G, đảo Bidong của Văn Khố Thuyền Nhân Viết Nam, tường thuật về một chuyến đi đến đảo Bidong, do một số anh em hải ngoại, để tìm lại những hình ảnh trong niềm đau xa xứ, khi các đồng bào Việt Nam phải ‘dừng chân’ trên hòn đảo hoang vu này. Mục đích chính của chuyến đi tường thuật trong video này là tìm nghĩa trang khu G, nơi người đồng hương thiếu may mắn không được đi đến một chân trời mới, mà xót xa phải nằm xuống dưới lòng đất, bơ vơ trên hòn đảo xa vời này.

Related posts