Thư ngỏ của thị trưởng

Đài tưởng niệm Quả Phụ vì Chiến Tranh

Cư dân thân mến

Thật đáng buồn: hiện nay thế giới vẫn còn nhiều xung đột.

Đang có chiến tranh ở Ethiopia và Yemen, người dân ở Afghanistan đang khốn khổ, và ai cũng biết nhiều cường quốc đang đối đầu ở Ukraine.

Khi có thương vong thì chuyện buồn cũng xảy đến cho những người ở hậu phương. Từ thế chiến thứ nhất đã có khoảng ba đến bốn triệu phụ nữ khắp thế giới phải goá bụa.

Ở Úc có ‘The War Widows Guild of Australia, hội Quả Phụ Chiến Tranh’ nhằm giúp đỡ và lên tiếng cho tất cả Quả Phụ vì Chiến Tranh.

Hội này do bà Jessie Mary Vasey (đã quá cố) lập vào năm 1945 nhằm chỉ dạy phụ nữ mất người thân trong chiến tranh biết nghề thủ công. Vào thủa đầu chỉ có một mình bà vực hội này lớn lên. Ngày nay, trên toàn nước Úc hội Quả Phụ vì Chiến Tranh đã có chừng 61,500 hội viên.

Hội không những giúp đỡ về tâm lý và tài chính cho các Quả Phụ vì Chiến Tranh mà còn là nơi an toàn để những người đồng cảnh ngộ giúp nhau hàn gắn những mất mát đau thương.

Quả là thích hợp khi chúng ta chọn sinh nhật 19 tháng Mười hàng năm của bà Vasey để ghi nhớ những hy sinh của Quả Phụ vì Chiến Tranh tại Úc.

Đây là một việc nhỏ của chính phủ NSW nhưng lại là một ngày đặc biệt để tiểu bang chính thức ghi nhận và vinh danh các quả phụ của  những  người  hy sinh thân mình khi phục vụ đất nước.

Hội đồng thành phố Canterbury-Bankstown góp phần vào Ngày Ghi Ơn Quả Phụ vì Chiến Tranh bằng lễ tưởng niệm tại  đài tưởng niệm ở Bass Hill.

Tuyệt vời biết bao khi được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều phụ nữ tuyệt đẹp. Họ đã đóng góp rất nhiều cho Thành Phố của chúng ta và ngày nay họ vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ và duyên dáng.

Buổi lễ nhuốm buồn khi hai vòng hoa đặt trước đài tưởng niệm. Hai vòng hoa này vừa truy niệm các Quả Phụ vì Chiến Tranh vừa tưởng nhớ bà Norma Pat Holdorf, một chủ tịch của chi nhánh Bankstown War Widows Guild. Bà Holdorf chính là động lực giúp tổ chức lễ tưởng niệm  này.

Tôi xin mời mọi người đến viếng đài tưởng niệm tại Edna Street, bên Hume Highway, ở Bass Hill để hướng lòng mình đến tất cả Quả Phụ vì Chiến Tranh – trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta luôn luôn nhớ đến họ.

Thân ái

Clr Khal Asfour

Thị Trưởng

Related posts