Triển lãm điêu khắc ở Melbourne

Viễn Trình


Sáng nay, sau một giấc say, đầu óc tỉnh táo, xin viết vài dòng về buổi khai mạc cuộc triển lãm Điêu Khắc hàng năm do hội “Association of Sculptors of Victoria” tổ chức tại “The Historical Victorian Artists Society Galleries” vùng East Melbourne, đối diện với nhà thờ St Patrick’s Cathedral (430 Albert Street, East Melbourne, VIC).

Theo tôi, hội hoạ và điêu khắc là hai lãnh vực cực kỳ khó bình luận và nhận xét, lạm bàn đôi khi đồng nghĩa với “tự sát.” Họa sĩ lừng danh Michelangelo nói “Every block of stone has a statue inside it and it is the task of the sculptor to discover it.” (“Cục đá nào cũng ẩn dấu một hình tượng bên trong, công việc của điêu khắc gia là phát hiện ra nó.”) Dễ quá nhỉ! Cho đến khoảng hơn 10 năm trước đây khi tôi tình cờ tiếp cận với bộ môn nghệ thuật này qua điêu khắc gia Lê Phú trong một buổi triển lãm mà giờ tôi không còn nhớ tên và địa điểm mà chỉ nhớ hôm đó anh “ẵm” về một giải thưởng giá trị. Từ đó, đi đâu, mà được tiếp cận với thiên nhiên nhất là sông suối bãi biển là tôi “thỉnh” về ngay một hai cục đá, khúc cây khô hình thù là lạ ưng ý với tham vọng là một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ đục đẽo nó tìm ra những hình tượng ẩn dấu bên trong thành những tác phẩm. Nhưng thưa, cái “ngày đẹp trời” đó cho đến nay vẫn mịt mù sa mưa, và đống đá đó vẫn còn đó im lặng ưu tư phủ rong rêu trong một góc vườn, và, thỉnh thoảng tôi âm thầm cắm lên đó một nén hương như một lời xin lỗi!

Thời gian êm đềm trôi qua, bạn bè kẻ ở người đi, người khắc kẻ hợp, khắc khắc, nhập nhập… ngoài những phóng sự phỏng vấn tôi thực hiện với anh Lê Phú cho chương trình truyền hình Việt ngữ VNTV, tôi thường cùng anh Lê Phú và bạn bè tổ chức nhiều sự kiện sinh hoạt nghệ thuật văn thơ, âm nhạc ngay trong khu vườn nhỏ nhắn xinh xinh mà anh Lê Phú dùng như một nơi để trưng bày các tác phẩm điêu khắc và hội hoạ của anh và cũng là chỗ làm việc và tiếp khách bốn phương… Qua đó, tôi có thêm cơ hội tiếp cận tìm hiểu bộ môn nghệ thuật ba chiều này và năm nào cũng tranh thủ cùng anh Lê Phú và bạn bè tham dự thưởng ngoạn tranh luận, bàn cãi tại các buổi triển lãm mà anh có tác phẩm tham gia.

Trở lại buổi khai mạc triển lãm hôm qua. Tổng cộng điêu khắc có 106 tác phẩm, điêu khắc gia Lê Phú có một tác phẩm mang số 31 được anh đặt tên “Who Am I? Who are they?” (Tôi là ai? Họ là ai?), làm bằng thạch cao, sơn màu đồng  với lời giải thích ngắn gọn của tác giả như sau: “I have multiple faces & they have the same. Are they good people worthy of respect and honour? Do I trust them! I am really confused. Sometime, I don’t even understand myself, so, how can I understand them either.” (“Tôi có nhiều khuôn mặt và họ cũng thế. Họ có phải là những người tốt đáng được kính trọng? Tôi có tin tưởng họ không? Tôi thực sự bối rối. Đôi khi, tôi còn không hiểu chính mình, thì làm sao tôi hiểu được người khác.”) (Giá $2000).

Theo nhận xét của tôi các tác phẩm triển lãm điêu khắc  năm nay không bằng năm trước, rất ít tác phẩm trừu tượng mà tôi thích và khiếng mình ưu tư suy nghĩ.

Hai tác phẩm mà tôi thích nhất là 1. #31 “Who am I? Who are they?” (Lê Phú) và 2. #35 “Corruption” (Michael Meszaros) 

Cuộc triển lãm mở cửa cho đến ngày 3.7.23 Mon-Fri 10am-4pm. Weekend/Public holidays: 11am-4pm

Mong mọi người đến xem, chiêm ngưỡng, khám phá, và nhớ điền vào phiếu “The People’s Choice Award” tác phẩm mà mình thích nhất. Giải thưởng People’s Choice Award sẽ được tuyên bố sau cuộc triển lãm cho tác phẩm có số người xem yêu thích nhất!

Tôi “nghi” và hy vọng là ĐKG Lê Phú sẽ “ẵm” giải thưởng này! Và chắc sẽ có một buổi Hội Ngộ tại sân vườn nghệ thuật Lê Phú để “ăn mừng.”

Viễn Trình
Melbourne 18.6.23

Related posts