Bộ Ngoại giao Mỹ đã hỏi ĐCSTQ về tung tích của luật sư Cao Trí Thịnh

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh.

Hôm 16/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hỏi Trung Quốc về tung tích và tình trạng của luật sư nhân quyền nổi tiếng nước này là ông Cao Trí Thịnh, đồng thời còn cho biết hễ có cơ hội, Bộ trưởng Blinken sẽ đề cập đến các cá nhân là nạn nhân nhân quyền với ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

13/8 năm nay đánh dấu 7 năm ngày ông Cao Trí Thịnh bị ĐCSTQ cưỡng chế biến mất. Vợ của ông là bà Cảnh Hòa yêu cầu chính quyền nước này cho biết ông Cao hiện còn sống hay đã chết.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi ĐCSTQ nói rõ tung tích của ông Cao Trí Thịnh

Hôm 13/8, phóng viên của Epoch Times đã hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ rằng liệu Mỹ có giúp bà Cảnh Hòa tìm tung tích của chồng bà hay không.

Hôm 16/8, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi email trả lời rằng:

“Mỹ lên án Trung Quốc (ĐCSTQ) vì sự biến mất trường kỳ của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh.”

“Chúng tôi đã kêu gọi ĐCSTQ nói rõ tung tích của ông Cao Trí Thịnh, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ hoặc bỏ tù oan ở Trung Quốc.”

Là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện rà soát định kỳ phổ quát về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, chúng tôi (Mỹ) đã gửi trước 15 câu hỏi cho ĐCSTQ, về hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền của họ, bao gồm cả câu hỏi về tung tích và tình trạng của ông Cao Trí Thịnh.”

“Chúng tôi cũng kêu gọi ĐCSTQ ngừng nỗ lực nhắm mục tiêu và bịt miệng các luật sư tìm cách bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Việc đàn áp tiếng nói của họ sẽ làm suy yếu sự ổn định xã hội và pháp quyền.”

“Bộ trưởng Blinken luôn đề cập đến các trường hợp cá nhân khi có cơ hội. Mỹ sẽ luôn hỗ trợ những cá nhân dũng cảm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.”

Trường hợp của ông Cao Trí Thịnh đã được đưa vào Báo cáo Nhân quyền Quốc gia năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đây, ông Cao cũng đã nhiều lần nhận được sự chú ý từ báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cựu luật sư Trung Quốc Lại Kiến Bình (Lai Jianping) và Ngô Thiệu Bình (Wu Shaoping) nói với Epoch Times rằng tình hình của ông Cao rất đáng lo ngại.

Bà Cảnh Hòa hỏi về sống chết của chồng

Hôm 10/8 bà Cảnh Hòa, hiện đang sống ở Mỹ, đã đăng lên mạng xã hội (Twitter), rằng: “Chồng tôi Cao Trí Thịnh đã mất tích ở Trung Quốc được 7 năm. Hôm nay, tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền ĐCSTQ, tôi không yêu cầu thả anh ấy, cũng không mong gì các vị trả tự do cho anh ấy, tôi chỉ muốn các vị cho tôi biết liệu anh ấy có còn sống hay không. Đồng thời khẩn cầu Chính phủ Mỹ, cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền cùng giúp đỡ để giúp tìm ra Cao Trí Thịnh!”

Kèm theo cuối dòng tweet là một đoạn video dài 2 phút với dòng chữ màu trắng trên nền đen viết “7 năm ngày Cao Trí Thịnh mất tích; Vợ cầu hỏi còn sống hay đã chết”. Đoạn video này đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Nội dung đoạn video có nội dung: “Suốt 7 năm qua, tôi và gia đình đã bôn ba ngày đêm, hỏi han khắp nơi, cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin gì.”

“Trung Quốc, một quốc gia được mệnh danh là cường quốc thế giới, thường tự nhận mình là một quốc gia có trách nhiệm, nhưng có thực sự chịu trách nhiệm với chính người dân của mình không? Các bạn thực sự có thể để một công dân, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, mất tích 7 năm giữa ban ngày ban mặt, cả gia đình lẫn cộng đồng quốc tế đều không biết tung tích của anh.”

“Anh Cao Trí Thịnh đã phải chịu đựng án tù vô tận và sự tra tấn vô nhân đạo kể từ năm 2005, chỉ vì liên quan đến các vấn đề nhân quyền.”

“Trước khi mất tích, lần đầu tiên anh bị tuyên án 5 năm tù treo, sau đó là 3 năm ngồi tù. Khi ra tù, anh bị tra tấn đến mức không ra hình người và hầu như không thể nói được, còn bị quản thúc tại sân nhà ở phía bắc Thiểm Tây trong suốt 3 năm. Ngày 13/8/2017, anh lại biến mất, và kể từ đó, tôi không còn tin tức gì của anh nữa. Đã bao lần tôi đau khổ trong đêm tối, tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chỉ mong được nghe lại giọng nói của anh, dù chỉ một câu, một từ.”

“Cao Trí Thịnh năm nay đã 60 tuổi, 1/3 cuộc đời anh đã trôi qua trong bóng tối và bức hại. Nghĩ đến cuộc đời anh, tim tôi đau như xé nát, và tôi thường xuyên không thở được.”

“Trong 15 năm qua, tôi đã nhiều lần kêu gọi cho chồng tôi trong nhiều trường hợp khác nhau… Hôm nay, tôi lại một lần nữa kêu gọi Chính phủ ĐCSTQ, tôi không cầu các vị thả anh ấy, cũng không trông mong các vị trả tự do cho anh ấy, chỉ cầu các vị nói cho tôi biết, anh ấy còn sống hay không? Dù chỉ còn một hơi thở, tôi cũng sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bảo vệ anh ấy.”

Ông Cao Trí Thịnh tự học thành tài và bắt đầu hành nghề luật sư từ năm 1996. Năm 2001, ông được Bộ Tư pháp ĐCSTQ phong tặng danh hiệu là “10 luật sư hàng đầu Trung Quốc”.

Ông Cao Trí Thịnh dũng cảm đứng ra bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Năm 2004, ông bắt đầu đại diện cho các vụ án liên quan đến học viên Pháp Luân Công. Kể từ tháng 10/2005, ông đã viết 3 bức thư ngỏ gửi Tổng Bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người tập Pháp Luân Công.

Vào tháng 3/2006, sau khi hành vi thu hoạch nội tạng sống từ người tập Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị vạch trần, ông Cao Trí Thịnh đã công khai bày tỏ mong muốn tham gia vào cuộc điều tra và tích cực mời ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách Châu Á và Thái Bình Dương, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, tới Trung Quốc để điều tra. Bắt đầu từ tháng 6/2006, hai ông David Kilgour và David Matas yêu cầu được vào Trung Quốc để điều tra độc lập, nhưng ĐCSTQ liên tục từ chối.

Vào tháng 8/2006, ông Cao Trí Thịnh bị bắt và bị kết án bí mật 3 năm tù và 5 năm quản chế. Ông Cao biến mất vào năm 2017 sau khi ra tù.

Năm 2009, vợ ông là bà Cảnh Hòa bị buộc phải trốn khỏi Trung Quốc cùng 2 người con, sống lưu vong ở Mỹ. Hiện bà là công dân Mỹ.

Vào tháng 5/2020, em gái của ông Cao Trí Thịnh nhảy sông tự tử vì sợ hãi và trầm cảm.

Luật sư: Tình cảnh của ông Cao Trí Thịnh thật đáng lo ngại

Ông Lại Kiến Bình, một cựu luật sư ở Bắc Kinh, nói với Epoch Times rằng ông rất lo lắng về tình hình của ông Cao Trí Thịnh. Ông nói: “Bởi vì ĐCSTQ là một chế độ tà ác, cơ chế của họ cứng nhắc và thiếu sự tôn trọng cơ bản đối với con người. Vì vậy, sau khi ông Cao Trí Thịnh bị cưỡng chế biến mất, chúng tôi khó tưởng tượng liệu ông ấy sẽ được đối xử tốt hay không”.

“Ngược lại, ngược đãi, bức cung, sỉ nhục, lăng mạ, đều có khả năng xảy ra.”

“Họ (ĐCSTQ) sẽ thực hiện mọi biện pháp để tăng cường áp bức và nô dịch người dân Trung Quốc, đồng thời sẽ thu hẹp tất cả các không gian đời sống xã hội khác nhau, bao gồm cả trên Internet đối với những người như luật sư Cao. Sự tồn tại của họ từ ban đầu vốn đã có sức ảnh hưởng, nên ĐCSTQ lo sợ những người này sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn cho mình một khi họ lấy lại được tự do.”

“(Nếu chẳng may) luật sư Cao đã bị bức hại chết rồi, họ vẫn không dám công khai việc này, không dám nói cho bất cứ ai về việc này. Họ (ĐCSTQ) chỉ có thể giả câm điếc như trước nay vẫn thế trong trường hợp của ông ấy.”

Ông Ngô Thiệu Bình, một cựu luật sư nhân quyền người Trung Quốc hiện đang sống ở Mỹ, nói với Epoch Times rằng theo “quan điểm của tôi là rất bi quan, tình hình của ông ấy hẳn là rất tồi tệ, và theo tôi tình hình tệ đến mức không thể tưởng tượng được.”

Ông nói: “Việc mất tích kiểu này không đưa ra bất kỳ lý do pháp lý cũng như bất kỳ thông tin nào. Không rõ ông ấy còn sống hay đã chết. Có thể thấy rằng ĐCSTQ vô cùng căm hận ông ấy.”

“Vì vậy, chúng ta có thể tưởng tượng rằng luật sư Cao Trí Thịnh chắc hẳn đã phải chịu sự tra tấn vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo của ĐCSTQ”.

Theo Lý Thần, Epoch Times

Related posts