Trung Quốc treo thưởng săn đầu người

Hiếu Bá Linh, tổng hợp

Trạm kiểm soát cửa khẩu ở thị trấn biên giới Tuy Phần Hà (Suifenhe) thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Photo Courtesy

Hôm 24/4, báo Frankfurter Allgemeine, nhật báo có uy tín nhất nhì nước Đức, đăng một bài viết với tựa đề “Trung Quốc treo thưởng săn đầu người”.

Bài báo cho biết, tại tỉnh Hắc Long Giang có biên giới với Nga, chính quyền Trung Quốc đã treo thưởng 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 650 Euro) cho bất cứ ai bắt được một kẻ nào lén lút vượt biên giới từ Nga vào Trung Quốc và giao cho công an. Nếu ai không dám ra tay bắt giữ mà chỉ cung cấp cho công an thông tin xác thực về kẻ vượt biên thì tiền thưởng săn đầu người bị rút xuống còn hơn phân nửa: 390 Euro.

Nữ ký giả Friederike Böge nhấn mạnh rằng, nhà nước Trung Quốc treo thưởng săn đầu người này không phải nhằm chống lại người nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào Trung Quốc, mà là nhắm vào chính công dân của họ từ Nga muốn trở về nước vì sợ Covid-19.

Trong khi nước Đức mở chiến dịch giải cứu hồi hương lớn nhất lịch sử CHLB Đức cho đến nay, đưa về nước hơn 250.000 người Đức mắc kẹt ở nước ngoài; thì Bắc Kinh lại đóng cửa biên giới, ngăn chặn chính công dân của mình đang mắc nạn ở Nga muốn quay về nước. Hồi đầu tháng Tư, hơn 2.000 người Trung Quốc, đặc biệt là thương nhân, đã bay tới Vladivostok để từ đó theo đường bộ qua biên giới trở về Trung Quốc.

Trong đại dịch toàn cầu hiện nay, trong khi các nước trích ngân quỹ quốc gia để cứu trợ người dân, thì Trung Quốc lại dùng tiền treo thưởng săn đầu người để biến người dân trở thành lính biên phòng chống lại những người đồng hương của họ đang bị hoạn nạn.

Tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc giáp ranh với Nga – Thủ phủ Cáp Nhĩ Tân (Harbin). Ảnh trên mạng

Bài báo cho biết, giấu phía sau đó là nỗi hoảng sợ của Tập Cận Bình trước một làn sóng dịch bệnh thứ hai, có thể làm tan vỡ hy vọng của Trung Quốc về việc bình thường hóa tình hình.

Không những bỏ rơi công dân của mình, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, ông Zhang Hanhui, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, thậm chí còn đổ tội ngược lại cho họ: “Thật đáng trách về mặt đạo đức khi họ mang virus trở lại Trung Quốc“. Thêm vào đó, ông cũng cáo buộc họ làm căng thẳng mối quan hệ của Trung Quốc với Nga vì họ đã gây ấn tượng rằng nước Nga đang đối xử tệ với họ. “Hành vi này thật đáng khinh bỉ“. Trong khi Trung Quốc đang tìm cách ve vãn Nga, thì những chuyện lôi thôi như vậy thật là phiền phức.

Chính quyền địa phương Nga bên kia biên giới thì chỉ muốn tống khứ càng nhanh càng tốt những người Trung Quốc đang bị mắc kẹt, kể cả những người bị nhiễm virus. Chẳng hạn như, một chuyến bay từ Moscow đến Tây An của Trung Quốc trong tuần này, đã xác định được 28 người nhiễm Sars-CoV-2 (xét nghiệm dương tính) trong số 166 hành khách sau khi hạ cánh xuống Trung Quốc.

Thủ phủ Cáp Nhĩ Tân với 10 triệu dân của tỉnh Hắc Long Giang cũng đang bị phong tỏa vì một sự bùng phát mới. Một nữ du học sinh Trung Quốc 22 tuổi trở về từ New York đã lây nhiễm cho ít nhất 75 người, biến hai bệnh viện thành ổ dịch.

Chính quyền địa phương Cáp Nhĩ Tân cũng treo thưởng săn đầu người để săn lùng những công dân Trung Quốc từ nước ngoài hoặc từ vùng có dịch ở trong nước trở về Cáp Nhĩ Tân mà trốn tránh không cách ly theo quy định. Người dân nào tố cáo như vậy sẽ được thưởng 390 Euro cho mỗi trường hợp.

Ngoài ra, bất cứ ai mua thuốc hạ sốt, thuốc ho hoặc thuốc kháng virus trong nhà thuốc đều bị ghi lại các thông tin cá nhân, bao gồm số thẻ căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, để nhà thuốc báo cáo với chính quyền địa phương.

Nga hiện là nước có số ca nhiễm đứng hàng thứ bảy trên thế giới. Tính đến thời điểm bài này lên mạng, nước này có 124.054 người nhiễm và 1.222 người chết, theo Worldometers.

Nguồn: https://www.faz.net/aktuell/politik/coronavirus-chinas-kopfgeld-auf-kranke-russland-heimkehrer-16739515.html

Related posts