Bắc Kinh có thể phải bắt chước người Vũ Hán “chạy trốn” trong đêm

  • Lê Xuân

Đại dịch Viêm phổi Vũ Hán đã quay trở lại. Bắc Kinh đột nhiên trở thành một thành phố bệnh dịch. Số người nhiễm bệnh gia tăng và tất cả các cộng đồng đều phải bước vào “trạng thái thời chiến.” Cư dân thủ đô Trung Quốc đã hoảng loạn và lo lắng rằng Bắc Kinh sẽ trở thành một Vũ Hán thứ hai, nhiều người đã tìm cách “chạy trốn khỏi Bắc Kinh” trong đêm.

Trong những ngày qua, dịch bệnh ở Bắc Kinh đã nhanh chóng gia tăng và các trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận đã xuất hiện ở 8 quận Phong Đài, Đại Hưng, Đông Thành, Hải Điến, Triêu Dương, Thạch Cảnh Sơn, Tây Thành và Phòng Sơn.

Từ Hoà Kiến, phát ngôn viên của chính quyền thành phố Bắc Kinh, đã thú nhận vào hôm 15/6 rằng chính quyền chưa nắm bắt nguyên do tại sao virus lại lây truyền đột biến, đồng thời cho biết tình hình ở Bắc Kinh “rất nghiêm trọng.”

Ngoài khu chợ Tân Phát Địa nơi dịch bệnh bùng phát, 6 khu chợ lớn khác ở Bắc Kinh cũng đã tạm thời bị đóng cửa. Trên nhiều video trực tuyến, một số lượng lớn xe cảnh sát đã xuất hiện tại quận Hải Điến, Bắc Kinh. Cư dân mạng cho biết khu phố gần chợ Ngọc Tuyền Đông đã bị đóng cửa.

Các quan chức Bắc Kinh đã đưa ra một loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhằm chống lại làn sóng dịch bệnh này. Kể từ ngày 15/6, toàn bộ Bắc Kinh đã bước vào “trạng thái thời chiến” và thực hiện quản lý khép kín. Tất cả các địa điểm giải trí đã bị đóng cửa. “Mùa tiêu dùng Bắc Kinh” – sự kiện ra mắt cách đây không lâu để khuyến khích chi tiêu sau đại dịch đã bị hủy bỏ.

Đồng thời, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc điều tra quy mô lớn. Các bệnh viện trên khắp Bắc Kinh đã quá đông và số người cần xét nghiệm virus ngày càng tăng. Số lượng các cuộc hẹn để xét nghiệm axit nucleic tăng lên nhanh chóng, nhiều nơi đã kín lịch trong khi một số nơi khác cần phải hẹn trước 1 ngày. 

Hiện tại, khoảng 100.000 người đã được xét nghiệm virus ở Bắc Kinh. Các quan chức đã báo cáo 59 trường hợp dương tính, nhưng dư luận nghi ngờ rằng dữ liệu chính thức đã bị bóp méo nghiêm trọng và chính quyền đang cố che giấu dịch bệnh nhằm duy trì “sự ổn định.”

Tờ Caixin cho biết các chuyên gia vẫn đang tranh luận về việc liệu Bắc Kinh có cần tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên diện rộng (toàn thành phố) như Vũ Hán hay không. Hiện tại, tất cả các trạm kiểm soát đường bộ ở Bắc Kinh đều có nhân viên trực 24 giờ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, đồng thời cấm người và phương tiện bên ngoài vào Bắc Kinh.

Nhiều lời xì xào và tin đồn đã nở rộ bên trong Bắc Kinh. Một số công dân bắt đầu đeo mặt nạ phòng độc để đi ra ngoài, và một số người lo lắng rằng Bắc Kinh sẽ đóng cửa thành phố và trở thành Vũ Hán thứ hai, nên đã vội vã rời đi. 

“Thoát triều” đã trở thành cụm từ hot trên mạng Internet, nhiều người đã “chạy trốn khỏi Bắc Kinh”. Một số người đã mua vé máy bay để đi về phía nam như Quảng Châu. Một số người rời khỏi thành phố trong đêm. “Hãy thoát khỏi Bắc Kinh sớm.”

Tuy nhiên, khi dịch bệnh ở Bắc Kinh lan sang các tỉnh khác, chính quyền các tỉnh và thành phố đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu công dân không đến Bắc Kinh và những người đã đến Bắc Kinh cần phải xét nghiệm axit nucleic. Nhiều nơi kêu gọi người dân từ Bắc Kinh trở về thành phố của họ.

Theo một số hình ảnh trên Internet, đã có những khách sạn đăng thông báo tạm thời không chấp nhận khách từ quận Phong Đài, quận Phong Sơn, và quận Tây Thành. Người dân ở Bắc Kinh có thể phải đối mặt với “trải nghiệm tương tự” như những người Hồ Bắc và Vũ Hán.

Lê Xuân (theo NTDTV)

Related posts