Tin trong luồng & tin ngoài luồng về Covid-19 ở vùng tây nam Sydney

Phùng Nhân

Thiệt tình cuộc sống của tụi mình đang yên vui mà bỗng dưng nổi sóng. Cũng tại cái thằng Covid – 19 nó như một cái bóng ma, nghe nói từ đâu bên thành phố Vũ Hán ở bên Tàu. Năm nay bị lụt lội dữ quá, làm cho nó sống ở đó không nổi, nên mới hóa phép đằng vân bay lan tỏa ra khắp cả thế giới. Trong đó có nước Úc cuả chúng ta, buổi ban đầu nghe nói nó đeo vè theo mấy anh sinh viên du học từ bên Vũ Hán qua đây, rồi nó sanh con đẻ cháu một đàn, cho đến hôm nay không riêng gì nước Úc, mà ngay đến nước Mỹ giàu có vỉ đại như vậy cũng không sao tránh khỏi!

Con bà nó. Ban đầu nó chỉ có lân la đến mấy ông già bà cả, như trong mấy Viện Dưỡng Lão để rước mấy cụ quy tiên. Hôm nay thì nó đã xơi tái tới mấy U 40, U 50, U 60 và cả trẻ con mà nó cũng không tha mới khổ. Nhưng trong cả thế giới hiện giờ đã có trên 130 nước đã bị nó xâm nhập hết rồi. Con số mắc bệnh lên tới hơn 15 triệu. Con số tử vong gần tới 600 ngàn người rồi, mà cơn đại dịch (Pandemic) chưa chịu ngưng. Như vậy thì con số thương vong, dám bò lên tới số triệu là cái chắc …

Chỉ cần nghĩ tới cái nạn đó thôi, thì tay chưn của tui nó muốn rụng rời. Vì từ trước tới nay, tôi tra trong lịch sử thì chưa có thấy cơn dịch nào dữ dội cho bằng cơn dịch Covid-19 hiện giờ, nó đi tới đâu, thì kể như ở đó buồn đau tang tóc!

  Nước nào khí hậu nóng bức quá thì nó coi bộ muốn ngó lơ như: Việt Nam, Lào, Miên, Miến Điện thì cũng có nhưng không nhiều lắm. Chỉ riêng có Việt Nam cho đến giớ nầy, khi tôi ngồi viết bài thì số người mắc bệnh mới có hơn 400. Còn số người chết thì hiện nay chưa có. Có thầy bốc sư xủ quẻ, nói rằng tại cái xứ Việt Nam nóng quá, nên con Covid – 19 nó không sống nổi đâu. Hễ nó tràn vô tới Việt Nam thì chết! Cũng như ông Hốt Tất Liệt (Thành Cát Tư Hãn) ngày xưa, đã từng chiếm một nửa nước Trung Quốc, còn phía Bắc thì đánh rốc tới Iran. Nhưng đụng tới Việt Nam mấy trận đều thua, nên ông ta chắp tay mà xá… (vụ xá nầy không biết có hôn. Tôi nghe nói rồi nói lại).

Nghe người ta đồn rằng, hiện nay ở trong dãy núi Cấm Châu Đốc có một ông đạo sĩ linh lắm, có người lặn lội tìm tới cầu thầy rồi hỏi: Như vậy thì nước Việt Nam có thoát qua khỏi cơn đại dịch nầy không? Thầy mĩm cười rồi nói: Vững như bàn thạch. Ngay như anh chàng phi công người Anh Quốc, lái máy bay cho hãng Việt Jet đã bị bịnh Covid-19 nằm hôn mê tới 3 tháng trời mà cũng chẳng sao. Ngày 13 – 7 – 2020 nầy ông ta đã ngồi máy bay về lại nước Ăng Lê, và có hứa chờ ngày bình phục sẽ qua Việt Nam chở hết đội ngũ Y Bác Sĩ bay lên trời cao chơi một vòng cho biết. Bái phục, bái phục, lạy thầy con đi dìa …

Chưa hết. Ngay như cái nước Triều Tiên, Bắc Hàn nó nằm ngay cái kẹt nách của ông Trung Quốc, phía Nam thì với ông Nam Hàn. Vậy mà trong khi cả thế giới người ta đang xính vính, mà nó lại tỉnh queo coi như là thằng Covid – 19 nầy là bà con với nó. Nhưng rồi ngày hôm qua, ngày chủ nhựt 26/7/2020 ông vua Kim Young Un đi thăm nhà máy sản xuất thức ăn. Không biết nhìn thấy điều gì rồi nhíu mày ra lịnh. Không được, không được. Tất cả phải vào hàng ngũ chỉnh tề, đừng có dễ ngươi. Cái thằng Covid – 19 nó sắp tấn công đợt 2 rồi đó …

Cái ông vua Bắc Hàn nầy gương mặt trông lầm lì dễ sợ. Tôi chưa bao giờ ngó thấy ông ta cười. Vậy mà bữa tay tui ngó thấy ông hơi vui, như vậy tôi liền tắt máy đi mua liền 2 tấm vé Lotto để mong cầu may cái đã.

Đang không mình sống trên nước Úc mà tui lại viết lung tung, vậy thời tui xin đê đầu cáo lỗi. Tôi xin trở lại vấn đề chính trong bài viết hôm nay. Đó là nguồn Tin Trong Luồng & Tin Ngoài Luồng. Tại sao phải phân biệt hai loại nguồn tin nầy. Vì Tin Trong Luồng là tin của nhà nước, hoặc của báo chí nói ra. Còn Tin Ngoài Luồng là do con người ngồi lê đôi mách trong mấy quán Café, trong bàn nhậu, đám cưới, đám giỗ hiện giờ. Nhưng nếu mà mình tinh ý ngồi nghe, rồi lọc nó ra thì cũng đóng góp được vào cái phần tin tức hiện giờ chớ bộ …

Thiệt chỉ trong một tuần nay thôi, thì bà con mình ê mình ê mẩy. Lockdown đó, rồi Reopen đó. Rối đóng cửa lại tức thì. Vì con Covid-19 kỳ nầy nó xuất hiện rất hung hăng, và có khi nó nằm phục kích trong cơ thể của con người mà không ai hay biết. Bởi thế cho nên ông Daniel Andrews thủ hiến bang Victoria mới ra lịnh Hardlockdown. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người nào đi ra đường cũng phải đeo khảu trang, nếu cảnh sát bắt gặp không đeo thì xé liền tấm giấy phạt là $200 đô dán ngay trước trán thì đừng có trách …

Chỉ tội nghiệp cho cư dân của bang NSW, lịnh nới lỏng Lockdown vừa mới ban hành. Bàn con mình rủ nhau đi cà phê chơi, còn người nào khoái bài bạc thì rủ nhau vô Club. Những tiếng đờn tẻnh tẻng tèng teng như có những oan hồn, nên làm cho rất nhiều gười tán gia bại sản. Có người túng thế quá, phải đi vô trong đó xin tự viết đơn, mình tự cấm mình và hứa không bao giờ tới đây cờ bạc nữa …

Rồi cư dân của NSW với cư dân Victoria chỉ cách nhau có một con sông George River, người nào mạnh tay cầm cục đất liệng qua bờ bên kia cũng tới. Nhưng hôm nay vi sắc lịnh “cấm cứng” của chánh phủ chỉ có đứng dòm qua. Chớ bình thường thì như mọi khi, bên nây có câu được con cá, hay đào móc được con cua, thì cũng hú hí người bạn láng giềng bên kia bơi xuồng qua làm vài bóng để giải sầu …

Cũng trong cái lịnh cấm nầy nó sẽ giết chết đi mấy cái tiệc BBQ, hay mở tiệc tùng rửa con “xe mới”. Hay cái đám kỵ cơm (cái nầy thì tôi cương, chớ hỏng biết rõ tụi Úc nó có cúng quảy đám giỗ gì hôn), đám hỏi, đám cưới rồi gọi điện thoại qua bên kia bơi xuồng qua ăn nhậu. Nhưng không thể được. Vì lịnh cấm đã ban hành. Tôi mong tất cả người dân, cho dầu sắc da màu gì, hay thổ dân (Aboriginal) gì cũng vậy. Mình phải triệt để thi hành, phải làm tròn bổn phận công dân, chớ đừng vì miếng ăn mà ẩu tả rũi bị bắt thì bị phạt tới bạc ngàn chớ đâu có giỡn. Quả thật cơn đại dịch hôm nay, năm 2020 nó đánh phá cả thế giới tan hoang như bình địa. Số người mắc bịnh trên toàn thế giới qua khỏi con số 15 triệu rồi mà chưa dừng lại. Còn số người chết mấp mé lên tới 6 trăm ngàn rồi. Còn ở nước Úc Đại Lợi của chúng ta theo như con số thống kê tôi đang ngồi viết, thì số người mắc bệnh đã hơn 13 ngàn rồi. Còn số người chết thì đã hơn 150 người rồi …

Như vậy thì nước Úc của chúng ta đang tiêu thổ kháng chiến rất thành công, nên bà thủ hiến trên Queensland bèn ra lịnh, là cư dân của thành phố Fairfield, Liverpool, Campbell town không ai được bước chưn lên thành phố Brisbane. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị hốt bỏ vào trong Hotel cách ly (quarantine) hai tuần lể. Nhưng phí tổn phải chịu móc tiền túi ra trả cho người ta, chớ “bà” không có trả cho như lúc trước nữa. Bà nói là bà làm đó nghen, liệu mà giữ mình đừng có giỡn …

Thiệt là cái lịnh tiêu thổ kháng chiến vừa được ban ra, làm cho dân chúng rất xôn xao, có người lại phải bực mình. Vì có “thằng nhỏ” hiện đang làm việc trên đó mà không đi thăm nó được. Nhưng rồi việc gì thì cũng vậy, như con chim nó vốn sống ở ngoài rừng rậm với cây cao bóng mát đã quen, thình lình có người thộp cổ nó rồi đem vô nhốt ở trong lồng. Thế là nó lồng lộn la khóc ngày đêm, một thời gian sau thì nó cũng đành chịu phép.

Hôm nay ở NSW mình cũng vậy. Nhưng bài nầy tôi chỉ dám nói về vùng Cabramatta mà thôi. Vì tôi không có dịp mà đi lang thang ở những chỗ khác. Cái thời đại thông tin bây giờ nó lẹ khỏi chê, chuyện gì xảy ra chỉ trong vài phút thì cả thế giới đều biết hết.

Nhưng rồi hôm thứ bảy tuần rồi. Tôi có nhận được một TIN NGOÀI LUỒNG, cái tin nầy nửa có nửa không, nên tôi xin ghi lại ở trang báo nầy với tinh thần dè dặt. Số là vào ngày thứ bảy 17/07/2020 tại phòng mạch Bác Sĩ người Việt của mình, đã có một nữ bịnh nhân đi đến đây khám bịnh lúc 4.50 pm – 5.10 pm. Sau đó có nguồn tin tung ra, nói là cô nữ bịnh nhân nầy đang ôm con Covid – 19. Thế là ngày 20/07/2020 toàn bộ khu vực Cabramattta Plaza đều được lịnh của Bộ Y Tế NSW phun thuốc khử trùng, nhưng qua ngày hôm sau thì có tin đính chánh, cho biết là do kết quả của cái máy bị lỗi nên cho kết quả sai. Thế là bà con cô bác của mình đều thở phào nhẹ nhõm, riêng mấy ông bà làm chủ mấy cửa hàng thì lại mở cửa buôn bán bình thường. Cái “Tin Ngoài Luồng” nó thường ó đâm là như vậy. Tui mong cả nhà mình thông cảm …

Rồi trưa ngày chú nhựt 26/7/2020 nầy đây. Tôi cũng nhận được một cái TIN TRONG LUỒNG do một người bạn thiết gọi đến. Tin đó được tóm lược như thế nầy. Trong cộng đồng người Việt của mình hiện nay, vùng Bankstown đã có ông HVT làm nghề Electrician vừa mới qua đời vì bịnh đau tim ngày 7/7/2020.

– Lễ phát tang tại nhà thờ St Brendon Bankstown ngày 16/07/2020.

– Lễ đọc thánh kinh và chia buồn tại Nhà Quàn Trường An ngày 17/07/2020.

– Lễ an tang tại Nghĩa Trang Roowood thứ Bảy ngày 18/07/2020.

     – Thánh lễ cầu nguyện tại nhà thờ Our Lady of Carmel Mt Pritchard ngày 19/07/2020.

Như vậy thì đám tang của ông HVT đã tổ chức 4 nơi, mà nơi nào cũng rất đông quan khách. Bởi vì khi còn mạnh giỏi đi làm, ông HVT là người siêng năng cần mẫn với công việc của mình, và rất quảng giao với bà con nên ai cũng mến. Chỉ nội có cái Nhà Quàn Trường An thôi, mà bà con mình đi lại chia buồn lên tới hơn 300 người rồi, thì trong mấy chỗ nhà thờ thì làm sao ít được. Âu đó cũng là câu nghỉa tử là nghỉa tận của một kiếp người, về phía đạo công giáo họ rất đoàn kết và gắn bó với đạo hữu của mình, nên việc họ đi cầu nguyện cho nhau cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng rồi chẳng mai trong đám tang của ông HVT trong mấy ngày hôm đó, có một người phụ nữ người Việt ngoài 40 tuổi, đang ôm trong mình cái con Covid – 19 lặng lẽ mà chẳng ai hay. Nghe nói lại là trước đó bà nầy đã có đi lên trên Nhà Hàng Thai Rock vùng Wetherill Park ngồi ăn, nên đã bị lây nhiểm từ đó. Khi tôi ngồi viết bài nầy, thì từ chỗ Nhà Hàng Thai Rock nầy nó đã truyền bịnh cho hơn 50 người rồi. Từ 50 người đó, nó sẽ truyền ra như bất tận. Tôi xin đóng ngoặt ở chỗ nầy (Tin Trong Luồng) là tin chắc ăn, tin có thật, tin có kiểm chứng đàng hoàng, không phải như (Tin Ngoài Luồng) nửa có nửa không.

Còn trong gia đình của người quá cố, thì nghe nói đã có tới 4 người dương tính với Covid-19 hiện nay. Trong khi ngồi viết bài nầy, tôi thầm cầu mong cho những người nầy tai qua nạn khỏi. Bởi trong lịch sử của loài người, đã từng có nhiều trận dịch xảy ra, đã xóa sổ của nước đó ra khỏi bản đồ thế giới!

Như vậy thì cửa ngỏ của Cộng Đồng Người Việt NSW của mình đã bị bẽ khóa rồi. Nếu từ đây bà con mình mà còn ỷ y, không chịu đeo khẩu trang thì rất là nguy hiểm. Bởi cái con Coronavirus nầy rất lạ, nó rất khoái ở trong nước bọt của con người. Khi nói chuyện hoặc hắt hơi, thì tụi nó sẽ bay ra trong không khí. Nếu trong lúc ngồi nói chuyện, mình giữ khoảng cách ly không đúng 1.5 thì nó sẽ bay vô. Khi nó bay vô rồi thì nó bắt đầu làm ổ. Như ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm mấy tháng trước, có đi kinh lý ở tỉnh Bến Tre. Trong lúc cao hứng ổng nói: Các đồng chí, ngay bây giờ cần phải chuẩn bị lót ổ để đón đại bàng, cái ổ có to, có đẹp thì đại bàng mới về đẻ trứng (có lẽ ổng muốn nói tới đế quốc Mỹ) sẽ tới Bến Tre để nghiên cứu chế biến sơ dừa. Đó là chuyện ông Phúc. Có lẽ ông ta đã được ông thầy lang nào mách nước, là ở Việt Nam ta, tháng nầy nó nóng thiếu điều chảy mỡ, thì con Cô Vít nào còn, ngay con giống của mấy chú thanh niên, nó cũng chết dần chết mòn, nên dân số cho tới bây giờ chỉ mới có gần 94 triệu …

Còn bây giờ chuyện của mình là chuyện ở đây, đó là cơn dịch (pandemic) nó đã tới hồi 2 rất là dữ tợn. Mình phải hưởng ứng theo mọi sự chỉ dẫn của chánh phủ hiện thời, khi đi ra khỏi nhà thì phải đeo cái khẩu trang, khi về tới nhà thì rửa tay với xà bông tức khắc. Trong nhà khi ngồi ăn cơm, thì nên ngồi xéo với nhau. Phải tính cho đủ từ 1.5 trở lên mới được. Còn nếu có nhớ con. Nhớ cháu; thì chỉ có gọi điện thoại thăm thôi, đừng đi lại nhà “chúng nó” để làm cho tụi nó sợ …

Bởi mấy cái thân già bây giờ, như một trái bom nổ chậm chớ có khác gì. Có người mang sẵn mầm bịnh trong người mà vẫn khỏe re, có ông tối ngủ lại còn rọ rạy tay chưn nữa chớ. Thiệt cái thằng dịch Covid – 19 nầy từ trước tới giờ nó chẳng giống ai. Chắc cũng chính vì vậy mà người ta mới kêu nó là thằng giặc Vũ Hán. Kêu như vậy không biết có bị úy kỵ gì không, vậy mà ông vua Tập Cận Bình nóng giận cự nự thôi quá xá. Nhưng rồi gặp vua Trump bên Mỹ, ông nầy cũng đâu có vừa. Ông chơi tui hả, thì tui chơi lại. Ra lịnh đóng cửa tòa Tổng Lãnh Sự của ông luôn. Kỳ hạn trong 3 ngày, nếu không dọn đi khỏi thì tui cho lính vào phá cửa.

Vua Trump nói là làm. Trưa nay ngày 27/07/2020. Tui coi trong mấy đài TV Mỹ, thấy mấy ông kẹ FBI họ đã phá cửa ầm ầm, rồi họ ăn mót lượm được một số hồ sơ. Vì trước khi rút đi, cái bọn lảnh sự Trung Quốc họ nhóm lửa đốt tất cả Hồ Sơ để phi tang dấu vết …

Từ cái thằng giặc Covid – 19 nó đẻ ra không biết bao nhiêu cái sự tình. Nào là vua Trump nghỉ chơi với ông Tedros (trưởng Ban Y Tế thế giới). Vì vua Trump nói ông nầy thiên vị bên Trung Quốc, nên vua Trump phải rút tên ra, từ nay 500 triệu đô la yểm trợ hằng năm cho cái hội nầy, vua Trump phải đành cắt bỏ, làm cho cả thế giới la trời như bọng nhưng biết làm sao. Vì vua Trump có cá tánh rất mạnh, nói là làm chớ không bao giờ rút lại lời mình nói.

Thiệt tình mà nói, hễ làm cái thân già thì cơ thể bất an. Vào mùa đông nầy thì nó ho hen hay ơn ớn, nhức mõi mình mẫy tay chưn. Mấy cái triệu chứng nầy có khác chi là mình đang mang con Covid – 19. Thế mới chết mấy người già, ăn ngủ mất ngon, rồi còn sợ lây lan cho con cháu. Như tôi đây nhiều lúc sáng đi tập thể dục, ngang qua nhà một ông bạn thân, mà ông nầy hiện nay ở đây đã được mệnh danh là ông năm Ngũ Cân chuyên trị về câu đối. Theo lúc bình thường, thì thỉnh thoảng tôi cũng có ghé chơi. Trước là hỏi thăm sức khỏe bạn già, sau nữa nếu ông có làm câu đối thì lấy ra để cho tôi với ông đọc mà thưỡng lãm.

Nhưng mấy bữa rày khi đi ngang thấy ông quét lá mùa đông. Tôi chỉ đứng cách xa hỏi thăm vài lời, chớ không dám đứng lâu. Vì sợ rũi ro xỗ mũi ấm đầu, biết đâu ổng đổ thừa mới báo. Thiệt tình cái thời buổi dịch Covid-19 nầy nó ác ôn cũng không thua gì thời buổi trước năm 1975 của bên cái xứ của mình, nên bà con mình ráng cẩn thận nghen, đừng để rũi ro bị văng miểng thì mệt lắm ./-

                                                                                         Phùng Nhân

Related posts