Bà thủ hiến “nhẫn tâm, ác hiểm” nghẹn ngào rớm nước mắt!

Annastacia Palaszczuk 'heartbroken' over cases but firm on border stance

Sau mấy ngày trời hứng chịu những lời chỉ trích là “vô cảm”, “nhẫn tâm””, “cay nghiệt”, “ác” và “tiêu chuẩn nước đôi”, nữ Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk đã lên tiếng chống đỡ bằng cuộc họp báo đầy vào sáng thứ Sáu (11.9.2020) Tại đây bà đã đối mặt với những câu hỏi dồn dập về chính sách đóng cửa biên giới cứng nhắc của mình rồi nghẹn ngào ứa nước mắt vào phút chót.

Bà trả lời rằng những quyết định trên, theo luật, là của Giám đốc y tế chức không phải của bà, nhưng không thể làm khác. Bà nói: “Có những quyết định khó khăn và chúng rất đau lòng. Tôi cũng là con người như bao kẻ khác. Nó cũng làm tôi đau đớn tận tâm cam. Nó làm tôi đau đớn vì trong trận đại dịch này tôi cũng mất người thân vậy. Tôi hiểu rõ những gì mà người ta đang trải qua, OK?”

Tin cho hay bà nội của bà Palaszczuk, bà Beryl Erskine 95 tuổi, đã thiệt mạng vì bệnh Covid-19 vào tháng Sáu nhưng thông tin không được làm ầm ĩ, chỉ có cáo phó nhỏ trên bao nêu tên Annastacia Palaszczuk và cha bà là Henry là những thành viên gia đình. Bà ngày sau đó Palaszczuk bà có trình bày chuyện này trước Nghị viện Queensland để nói về tình trạng khó khăn mà mọi người phải đương đầu.

Mấy ngày qua bà Palaszczuk đã bị chỉ trích dữ dội khi chính quyền Queensland cấm một phụ nữ 26 tuổi quê Queensland nhưng làm việc tại Canberra là cô Sarah Caisi 26 về thăm người cha đang hấp hối, thậm chí cấm cả cô tham dự tang lễ của cha mình tại Brisbane. Câu chuyện của cô thành đề tài bàn tán của cả nước Úc, cho rằng Queensland áp dụng tiêu chuẩn nước đôi khi cho tài tử Mỹ Tom Hanks trở lại Queensland, trong khi đứa con của tiểu bang không được về nhà thăm cha đang hấp hối.

Tranh cãi ồn ào đến mức đích thân Thủ tướng Scott Morrison phải xen vào vào can thiệp.

Sau khi nhận điện thoại của ông Morrison vào buổi tối, sáng thứ Năm (10.9/2020), bà Palaszczuk đã ra trước Nghị viện Queensland cáo giác ông Morrison có hành vi “dọa nạt” (bullied) mình và khẳng định bà không lùi bước, đồng thời quyết định cho phép đến và đi là của Giám đốc y tế, không phải của bà.

Tuy nhiên sau đó thì phụ nữ 26 tuổi này chỉ được phép rời khỏi khu cách ly thì cha minh đã qua đời được hai ngày, và cô chỉ được phép đến nhà tang lễ trong sự tháp tùng của cảnh sát chỉ để nhìn quan tài của cha mà không có bất cứ thành viên nào của gia đình.

Sự việc khiến Tổng trưởng tài chính Mathias Cormann lên tiếng gọi bà Palaszczuk là hạng người “nhẫn tâm” (cold-hearted), “cay nghiệt” (harsh) và “ác hiểm” (nasty). Những lời lẽ không hề giữ gìn này đã thành giọt nước tràn ly khiến bà tổ chức cuộc họp báo nói trên để “nói cho ra lẽ”.

Trong khi đó thì Thủ tướng Morrison đã móc tiền túi đóng góp $1000 để một gia đình tại NSW có thể đưa bốn đứa con nhỏ thăm gặp người cha bị ung thư giai đoạn cuối.

Đó là ông Mark Keans, 39 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối và đang sống một mình tại thành phố Brisbane, bang Queensland. Trong khi đó, vợ và 4 người con của ông đang sống tại NSW.

Để gặp nhau lần cuối, gia đình này từng xin chính quyền tiểu bang Queensland miễn trừ quy định hạn chế di chuyển nhưng bị bác bỏ. Câu chuyện họ bị cũng trở thành bàn tán thì chính quyền Queensland nhân nhượng: chỉ được đưa một đứa con.

Quyết định này càng khiến công luận sôi nổi vì ông Keans đang sông vật vờ vì ung thư giai đoạn cuối nay có thể sớm ra đi vì đau tim khi phải chọn lựa trong bốn đứa con đứa nào xứng đáng được ông nhìn mặt lần chót!

The Sydney family of Mark Keans will now be able to visit him in Queensland, after being granted permission to enter the state.
Gia đình Keans

Trước nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, chính quyền bang Queensland đã cho phép 4 đứa trẻ đến thành phố Brisbane để gặp cha lần cuối. Song họ cũng yêu cầu 4 đứa trẻ phải cách ly 14 ngày và gia đình Keans tự chi trả chi phí cách ly tại khách sạn là $16,000.

Ông nội của 4 đứa trẻ, Bruce Langborne, chia sẻ với 7NEWS: “Họ chỉ mong chúng tôi trả nhiều tiền hơn. Chi phí để thăm người thân còn đắt đỏ hơn chi phí chôn cất”.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình Keans, những người ủng hộ đã thành lập trang web GoFundMe và gây quỹ được $230,410, dù mục tiêu đề ra chỉ là $30,000, trong đó ông Morrison đóng góp $1,000.

 Trên trang web GoFundMe, người dùng mạng xã hội chỉ trích chính quyền bang Queensland. Một người viết: “Khác với thủ hiến bang Queensland, chúng tôi là những người giàu lòng trắc ẩn. Chúng tôi không muốn con của Mark Keans không được gặp cha lần cuối”.

Trong khi đó, cơ quan y tế tại Queensland vẫn bảo vệ quyết định trên. Thông báo của cơ quan viết rằng: “Chúng ta đang sống giữa đại dịch toàn cầu và chúng ta cần bảo vệ cộng đồng xung quanh. Chúng tôi hiểu các quy định chống dịch”

Như đã thông tin, chỉ mới mấy tuần trước đã xảy ra khẩu chiến đã diễn ra giữa các giới chức lãnh đạo NSW và Queensland quanh việc đóng cửa biên giới theo tiêu chuẩn nước đôi và thái độ đạo đức giả của của Thủ hiến Palaszczuk do hai cháu bé sinh đôi chết trong bụng mẹ.

Hai cháu bé xấu số là con của một cặp vợ chồng sống trại thị trấn Ballina thuộc NSW nhưng ỏ gần biên giới với Quensland. Ngày 12.8.2020 thai nhi sinh đôi mới 26 tuần của họ thể hiện dấu hiệu của hội chứng hiếm gặp là “Twin-to-twin transfusion syndrome” (TTTS), tức “Hội chứng truyền máu song thai”, rối loạn nghiêm trọng khi các mạch máu của nhau thai chia sẻ và liên kết với nhau. Tình trạng này đòi hỏi phải giải phẩu gấp và bệnh viện đủ khả năng mổ gần nhất là Mater tại Queensland nhưng biên giới bị đóng cửa, mà để xin phép đặc cách thì thủ tục giấy tờ rất rườm rà. Cơ quan Y tế NSW đã phải sắp xếp để đưa đến Sydney, từ 7 giờ sáng ngày 19.8.2020 phụ nữ trên được đưa đến bệnh viện Lismore để chờ máy bay của dịch vụ CareFlight suốt 16 tiếng đồng hồ, sau đó sau đó được đưa đến bệnh viên to Royal Prince Alfred Hospital tại Sydney nhưng lúc này thì đã quá trễ. Các bác sĩ cố gắng cầm cự tuy nhiên đến ngày 27.8.2020 thì cả hai cháu đều qua đời.

Sự việc đã khiến nhiều giới chức y tế của cả hai tiểu bang lên tiếng và cả Thủ tướng Morrison đã bày tỏ sự đau lòng, đòi hỏi Thủ hiến Palaszczuk phải giải thích. Ông Morrison nói: “Sẽ có một lời giải đáp khác thường liên quan đến lý do tại sao người ta không thể được cứu chữa trong tình trạng này. Bất cứ người Úc nào, bất kể họ ở đâu, trong tình trạng khẩn cấp, thì cần phải được tiếp nhận dịch vụ y khoa tại bất cứ bệnh viện nào của Úc, bất kể là ở tiểu bang nào”.

Bà Palaszczuk thừa nhận cái chết của cháu bé là một thảm kịch nhưng bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền của bà ta ngăn cẳn một ca bệnh khẩn cấp. Theo bà thì nếu sử dụng trực thăng hay xe cấp cứu, sẽ không bị ngăn cản. Tuy nhiên bà không chịu rút lại tuyên bố trước đó, nói rằng bệnh viện tại Queensland chỉ để chữa trị cho cư dân Queensland, nói rằng đó là một “quyết định khó khăn”.

Tuy nhiên trái ngược với câu chuyện liên quan đến sinh mạng hai cháu bé, chính bà ta lại đưa ra một “quyết định dễ dàng”: chiều 1.9.2020) một chuyến máy bay chở 400 viên chức của AFL cùng vợ con đã hạ cánh tại Phi trường Gold Coast, một quyết định mang tính cách ve vãn AFL để tổ chức này chọn Queensland làm nơi tổ chức giải chung kết cuộc tranh tài bầu dục.

Phó Thủ hiến NSW John Barilaro lên tiếng chỉ trích trên chương trình Today của đài số 7: “400 giới chức AFL từ trung tâm điểm của dịch coronavirus băng qua biên giói để vào Queensland tuy nhiên một gia đình trẻ thì không thể băng qua biên giới để cấp cứu. Tôi nghĩ bà Annastacia Palaszczuk tiếp tục để yếu tố chính trị lấn át những chính sách hữu hiệu và bà ta đang phá hỏng những thành tựu mình đã đạt. Thôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao bà ta không thấy ra điều này.”

Cập nhật coronavirus in Victoria

Tính đến sáng thứ Bảy, Victoria có 37 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 6. Số tử vong trong 24 giờ qua là 6 nâng tổng số tử vong của tiểu bang lên 716.

Cảnh sát Victoria cảnh báo những ai tham dự cuộc biểu tình để phản đối luật phong tỏa của chính phủ, dự trù sẽ tổ chức tại Royal Botanical Garden lúc 11 giờ sáng hôm nay – có thể bị bắt và bị phạt số tiền lên đến $1652.

Cơ quan y tế Victoria thông báo một trường hợp bệnh nhi mắc hội chứng hiếm gặp liên quan đến Covid-19 với triệu chứng tương tự hội chứng hiếm gặp Kawasaki và có nguy cơ tử vong.

Tin cho hay Bệnh viện Monash tại Melbourne vừa tiếp nhận một bệnh nhân 9 tuổi mắc “chứng viêm đa hệ ở trẻ em liên quan đến virus SARS-COV-2” (PIMS-TS). Căn bệnh mới này được cho là cực kỳ hiếm gặp liên quan đến chứng viêm mạch máu, sốt dai dẳng, phát ban hoặc viêm các tuyến ở cổ.

Trước đó vào tháng 4 vừa qua, tại Anh, Pháp, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, một số bệnh nhi được cho là mắc chứng bệnh này sau khi nhiễm Covid-19 từ 2 đến 6 tuần và 3 trẻ em đã tử vong. Các bệnh nhi có tình trạng bệnh tương tự như bệnh Kawasaki, một hội chứng viêm đa hệ hiếm gặp ở trẻ em, có các triệu chứng như sốt và bong da.

Theo nhận định của Giáo sư Robert Booy thuộc Đại học Sydney, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em và đã nghiên cứu bệnh Kawasaki trong nhiều năm, các bệnh nhân có các triệu chứng tương tự của bệnh Kawasaki, nhưng hiện chưa thể kết luận “chứng viêm đa hệ ở trẻ em liên quan đến virus SARS-COV-2” có phải là bệnh Kawasaki hay không. Theo Giáo sư Booy, chứng bệnh mới có thể ảnh hưởng đến tim, phổi, thận và hệ tuần hoàn. Và phương pháp điều trị đang được áp dụng đối với bệnh Kawasaki cho thấy có hiệu quả đối với bệnh nhân mắc chứng bệnh mới.

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí y học Lancet, có 78 trường hợp bệnh nhi mắc chứng bệnh này tại Anh trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Độ tuổi trung bình của bệnh nhi là 11, trong đó đa số là trẻ em trai và các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, viêm, tổn thương cơ tim, sốc, đau bụng, nôn và tiêu chảy.

Chiến tranh mạng với Trung Quốc: có ngày 4,500 đợt

Các cuộc tấn công mạng nhằm vào Úc đang gia tăng trong những tháng gần đây và có vẻ như đây là đòn trả thù của Trung Quốc.

Trong báo cáo công bố ngày 4/9/2020 về mối đe dọa an ninh mạng Tổng trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cho biết có ngày Úc phải đối phó với 4,500 đợt tấn công.

Bà Reynolds cho biết chính phủ đã đối phó với 2,260 trục trặc và nhận được 59,800 báo cáo tội phạm mạng trong 12 tháng, tính đến ngày 30.6.2020

Báo cáo ghi nhận có 2 giai đoạn đáng chú ý. Vào tháng 10-2019, nhu liệu độc hại có tên Emotet đã nhắm vào thông tin tài chính và thông tin cá nhân nhạy cảm. Vào lúc cao điểm, Úc hứng chịu tới 4,500 cuộc tấn công mạng chỉ trong một ngày.

Đợt tấn công thứ hai là vào tháng 4, cơ quan tình báo cho biết tội phạm mạng lợi dụng dịch COVID-19 để tấn công.

Báo cáo không tính cuộc tấn công mạng vào quốc hội nước này vào tháng 2-2019.

Tuy bà Reynolds không công khai xác định nguồn gốc của các cuộc tấn công và nhưng báo chí chỉ thẳng đó là Trung Quốc.

Mang ông nội ra làm cớ trốn cách ly

Cảnh sát NSW đã bắt giữ một một người đàn ông Victoria 30 tuổi vì cáo buộc dối trá và dùng giấy tờ giả để trốn cách ly.

Đương sự từ Victoria bay đến Sydney hôm thứ Sáu tuần qua (4.9.2020) và vì không có giấy tờ đặc miễn nên được đưa thẳng đến khách sạn để cách ly. Tuy nhiên đến sáng hôm sau (thứ Bảy) anh ta lại xuất trình được giấy tờ cho biết đến NSW để thăm ông nội đang bị bệnh nan y, đang hấp hối trong bệnh viện, nên được cho phép rời khỏi nơi này.

Sau đó thì Cảnh sát NSW xác định toàn bộ số tài liệu người đàn ông này cung cấp là giả. Hồ sơ tại các bệnh viện NSW cho thấy không có “ông nội” nào của anh ta đang điều trị cả.

Sáng 8.9.2020 Cảnh sát NSW đã tiến hành bắt giữ người đàn ông trên khi anh ta đang ở tại một ngôi nhà trên đường Rodley Avenue, Penrith, miền Tây Sydney.

Đương sự bị đưa ra tòa với cáo buộc tội không tuân thủ các hướng dẫn phòng chống Covid-19 và cung cấp thông tin sai lệch. Đương sự đã bị trả về khách sạn cách ly, trước khi được tại ngoại để hầu tòa vào ngày 12.10.2020.

Related posts