Bà ngoại ma túy được ân xá

Loretta Robinson in Hurstville with her dogs today. Picture: Adam Yip
Loretta Robinson

Bà Loretta Robinson, 71 tuổi, một trong những con buôn ma túy cao tuổi nhất nước Úc, đã được ân xá vào đầu tháng này.

Bà Loretta Robinson – một phụ nữ 68 tuổi đã có cháu nội và cháu ngoại – đã bị bắt, truy tố vào đầu năm ngoái và đến tháng Chín và kết án 18 tháng tù với cáo buộc tàng trữ vũ khí và buôn bán ma túy. Sau khi hoàn tất thời hạn thọ án bắt buộc 12 tháng, đầu tháng này bà ta đã được ân xá.

Theo cáo trang thì nữ nghi can này sử dụng căn nhà của mình tại Hurstville làm tụ điểm bán lẻ thuốc lắc và cần sa, và khi lục soát nhà này thì ngoài ma túy và dụng cụ cân, đong, cảnh sát đã tịch thu một khẩu ru lô.

“Bà ma túy” này bị lộ tẩy khi Cảnh sát NSW điều tra hệ thống phân phối ma túy tại khu vực St George. Việc con nghiện ma túy ra vào nhà bà Robinson trên đường Lyne St tại vùng Hurstville diễn ra rất lộ liễu, cảnh sát dễ dàng phát hiện. Và để “trị” đám con nghiện này, bà ta bao giờ cũng thủ sẵn trong người khẩu súng lục nói trên.

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên của ba. Năm 2004 bà ta từng bị bắt vì tội buôn bán ma túy, bị tạm giam 11 tháng rồi được tại ngoại, sau đó đến năm 2007 bị phạt bản án tối thiểu 4 năm 6 tháng tú,

Đến tháng 12 năm 2013 bà bị phạt 19 tháng tù cũng vì tội buôn bán ma túy!

Tranh cãi chuyện tài tử Tom Hanks

*

Hôm Chủ Nhật Tổng trưởng nội vụ Peter Dutton đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của chính quyền Queensland về việc cho phép tài tử Tom Hanks đến Úc để đóng pham Elvis của đạo diễn film Baz Luhrmann’s Elvis movie.

Như đã thông tin, tuần qua chính quyền Queensland đã bị chính quyền liên bang chỉ trích dữ dội khi cấm một phụ nữ 26 tuổi quê Queensland nhưng làm việc tại Canberra là cô Sarah Caisi 26  về thăm người cha đang hấp hối, thậm chí cấm cả cô tham dự tang lễ của cha mình tại Brisbane. Câu chuyện của cô thành đề tài bàn tán của cả nước Úc, cho rằng Queensland áp dụng tiêu chuẩn nước đôi khi cho tài tử Mỹ Tom Hanks trở lại Queensland, trong khi đứa con của tiểu bang không được về nhà thăm cha đang hấp hối.

Trong số người chỉ trích có ông Dutton, ông nói: “Nếu quý vị là Tom Hanks đến từ California, quý vị sẽ OK. Còn nếu quý vị là Tom Hanks sống tại Chermside hay Castle Hill thì, xin lỗi, không có cửa cho quý vị đâu, cả khi quý vị muốn đến để dự tang lễ anh em hay thăm đứa con gái đang hấp hối”. Chuyện này không thể chấp nhận được!”

Phản pháo ý kiến này, hôm thứ Bảy (12.9.2020) Phó Thủ hiến Queensland Steven Miles kết án ông Dutton là “nói dối” vì chính ông ta đã cho phép ông Tom Hanks nhập cảnh nước Úc.

Hiện tại bất cứ công dân Úc nào muốn ra khỏi nước Úc hay công dân nước ngoài nào khác muốn vào Úc đều phải có giấy phép đặc biệt của Bộ Nội vụ.

Ông Miles lên tiếng: “Ông Dutton đã có ý gì khi tung ra vụ công kích bất thường ấy. Ông ta nói rằng chúng tôi cho phép Tom Hanks nhập cảnh nhưng sự thực thí chính ông ta, bộ nội vụ của ông ta đã cho phép. Tôi nghĩ rằng ông Dutton nợ Thủ hiến và Giám đốc y tế của chúng tôi một lời xin lỗi!”

Sáng hôm sau, phát biểu trên chương trình Insiders của đài ABC vào hôm Chủ Nhật, ông Dutton đã bác bỏ ông Miles, nêu rõ rằng vấn đề là cách đối xử đặc biệt của chính quyền Queensland với tài tử Tom Hanks, không buộc ông ta phải cách ly trong khách sạn mà cho về thẳng khu nghỉ mát mà ông ta trú ngụ tại Gold Coast trong thời gian đóng phim.

Ông Dutton cũng giải thích rằng Lực Lượng Biên Phòng Úc (ABF) dưới quyền của ông ta chỉ cho phép tài tử Tom Hanks nhập cảnh theo đề nghị của chính quyền Queensland.

Liên quan đến việc nhập cảnh và xuất cảnh thì như VL đã thông tin, hiệ tại nhiều người Úc, nhất là người Úc khá giả, đã giận dữ so sánh nước Úc với Bắc Hàn vì không được phép rời Úc. Số liệu của Bộ Nội Vụ cho thấy tính cứ 4 người xin được rời khỏi Úc, thì có đến 3 người bị bác đơn.

Cho đến nay chính phủ chỉ cho phép xuất cảnh với các trường hợp: nhân viên viện trợ của Úc, đáp ứng những công việc quan trọng của các kỹ nghệ thiết yếu, phải đi chữa bệnh mà nền y khoa Úc không thể đáp ứng, trường hợp nhân đạo và vì lợi ích quốc gia của Úc.

Hiện nhiều dân biểu tại Sydney như ông Dave Sharma (Tự Do) của vùng thượng lưu Wentworth, dân biểu độc lập Zali Steggall của vùng Warringah (trước đây của TT Tony Abbott), Lãnh tụ đối lập Anthony Albanese và dân biểu ghế trước Lao Động Tanya Plibersek tại vùng nội đô phía Tây của Sydney đang đối mặt với áp lực của cử tri, đòi phải thay đổi các biện pháp khắt khe nói trên. Theo đòi hỏi của họ thi chính phủ cần phải thích ứng với tình trạng “bình thường mới” của đại dịch Covid-19, không thể bế quan tỏa cảng quá chặt chẽ.

Một trong những người như thế là bà Donna Burton, bị bác đơn xin xuất cảnh tới Anh để dự đám cưới đứa con gái duy nhất của mình. Không biết làm gì hơn, bà vận động dân biểu của mình là ông Dave Sharma. Và Dân biểu vùng Wentworth – vùng của cựu TT Malcolm Turnbull – cho rằng virus Covid-19 có thể ở Úc vĩnh viễn và do đó lệnh cấm chặt chẽ về việc đi ra nước ngoài nên được nới lỏng.

Một trường hợp khác là bà Sara Balsamini có song tịch Ý và Úc, đã sống tại Úc từ hơn 10 năm qua và kể từ khi đại dịch coronavirus bùng phát, bà cảm thấy bị cô độc khi xa cách quê nhà tại Ý và chẳng muốn ở tại Úc mà cho đến nay chính phủ “chẳng tiết lộ bất cứ kế hoạch nào mở cửa lại biên giới” để bà có thể thăm thân nhân ở Ý hay thân nhân ở Ý đến thăm bà.

Bà Balsamini nói rằng, bà đã nạp đơn theo diện đặc biệt, thế nhưng tìm thấy tiến trình bị hết sức giới hạn.

Luật sư di trú là Adam Byrnes cho biết ông nhận vô số khách hàng xin xuất cảnh tương tự trong khi Bộ Nội Vụ chẳng đưa ra một hướng dẫn rõ ràng, cũng không có giải đáp cụ thể, chỉ trả lời như máy là khách hàng của ông “không hội đủ điều kiện”.

Theo ông Byrnes thì đã đến lúc chính phủ phải hoạch định một chính sách linh hoạt và thông cảm với người dân hơn để thích ứng với thế giới Covid-19, ngoài các biện pháp cứng rắn qua việc hoàn toàn đóng cửa biên giới, việc xét định các ngoại lệ dựa vào sự xét đoán tùy tiện của các viên của chức Bộ Nội Vụ.

Các cử tri tại khu ngoại ô Warringah của Sydney hiện quay sang vị dân biểu địa phương của mình là dân biểu độc lập Zali Steggall.

Bà Stegall cho biết, những người tìm cách đi ra nước ngoài phải có lý do hợp pháp và chuẩn bị cách ly khi trở về. Bà nói:

“Đó chẳng phải là một vấn đề mà một số người muốn đi chơi trong một tuần lễ, mà đây là chuyện nghiêm trọng hoặc là một đứa bé mới chào đời, hôn lễ của đứa con gái duy nhất, hay có người đau nặng trong gia đình, hoặc cha mẹ cao tuổi cần được giúp đỡ tại nhà hay những tình thế khó khăn khác mà quí vị biết rõ. Có thể đó là quyền lợi về công việc kinh doanh hết sức cần thiết và khẩn cấp, cần phải giải quyết. Vì vậy chẳng ai lấy một tuần lễ, để đi nghỉ mát ở nước ngoài.”

Bà Steggall cho rằng chính phủ cần có sự điều chỉnh đối với một thế giới đầy coronavirus.

“Nay là lúc cần phát triển một chính sách về việc làm thế nào chúng ta sống với một thế giới COVID-19, ngoài các biện pháp cứng rắn qua việc hoàn toàn đóng cửa biên giới, còn tiến trình ngoại lệ đặt áp lực rất nhiều lên nhân viên của Bộ Nội Vụ trong việc giải quyết vấn đề đó”.

“Nó tạo nên rất nhiều tình trạng cửa quyền mà tôi nghĩ, cần được linh động hơn và có một ít thông cảm hơn”, Zali Steggall.

Cap nhật coronavirus Victoria

Tính đến sáng nay, số ca nhiễm mới tại Victoria giảm còn 35 ca, và 7 tử vong.

Bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm nay, tiểu bang được nới lỏng. Những cha mẹ đơn chiếc được có thêm một người khách thăm viếng. Lệnh giới nghiêm được nới lỏng thêm một giờ, bắt đầu từ 9pm thay vì 8pm và thời gian được tập thể dục là 2 giờ thay vì 1 giờ như trước đây.

Related posts