Vũ Hán: Ngày tết đồ ‘thắp hương’ cháy hàng, số người chết rốt cuộc là bao nhiêu?!

Vũ Dương

Người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có phong tục dâng hương cho người thân đã khuất vào mùng 1 Tết, năm nay giá hoa tươi ở Vũ Hán tăng vọt, dù vậy các cửa hàng hoa lớn vẫn cháy sạch hàng, khiến người ta không khỏi cảm thán trước nạn dịch bi thảm ở Vũ Hán năm ngoái. Tuy nhiên, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại “biến chuyện buồn thành chuyện vui” khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, theo bài viết được đăng trên trang Sound of Hope.

Bà Thái Hà (Cai Xia), cựu giáo sư trường đảng Trung ương ĐCSTQ hôm qua (13/2) đã đăng dòng tweet: “Lễ hội mùa xuân năm 2020 đã thay đổi hoàn toàn không khí lễ hội truyền thống của người dân thành phố Vũ Hán và người dân tỉnh Hồ Bắc, từ đó về sau đối với người dân thành phố Vũ Hán và người dân tỉnh Hồ Bắc mà nói, lễ hội mùa xuân hàng năm đều sẽ gợi nhớ lại ký ức đau lòng trong họ”.

Dòng tweet của bà Thái Hà cũng đính kèm ảnh chụp lời bình trên Weibo của cư dân mạng:

“Người dân Vũ Hán có phong tục ‘thắp hương’, mùng 1 tết tôi đi dâng hương cho người thân đã khuất năm ngoái. Đêm qua khi tôi ra ngoài, thấy trên đường phố chật kín người, bãi đậu xe chật cứng xe cộ, hoa cúc đều phải giành mua, không mặc cả được, hoa cúc trắng và hoa cúc vàng đều hết sạch. Năm ngoái thành phố Vũ Hán đã chết rất nhiều người, chuyện kiếp người biết nói thế nào đây”.

“Khi tôi đi ra ngoài dâng hương, còn may là tôi đã đến thẳng chợ hoa lúc 11 giờ. Sau đó, mọi người tôi gặp đều nói không mua được hoa ở thành phố Vũ Hán. Năm ngoái, thành phố Vũ Hán đã chết rất nhiều người, hầu hết các đám tang được thực hiện mau lẹ và đơn giản. Năm nay, người đi dâng hương đặc biệt nhiều, thành phố Vũ Hán mới 12 giờ chưa mà tôi cảm giác như giờ cao điểm lúc buổi tối”.

“Buổi sáng, ông nội tôi đi ‘thắp hương’ cho nhà bạn học cũ. Sau khi trở về, ông cảm thán không thôi, ông bảo đi khắp khu phố cũng không mua được hoa cúc, ông nói rằng thành phố Vũ Hán năm nay hoa cúc nguồn cung không đủ cầu. Điều này cũng gián tiếp phản ánh tình cảnh bi thảm của thành phố Vũ Hán hồi năm ngoái”.

“Không ngờ mới sáng sớm đã không còn hoa cúc để bán. Nghe nói đêm qua đã cháy hàng. Đối với người dân Vũ Hán đây đúng thật là ký ức đau buồn”.

Cư dân mạng “郭子” (Quách Tử) cũng đã đăng dòng tweet nói sơ về tình hình Vũ Hán năm nay: “Người dân Vũ Hán có phong tục dâng hương lúc 0h mùng 1 tết cho ngày giỗ năm đầu của người thân và bạn bè đã khuất. Thành phố Vũ Hán trải qua dịch bệnh hồi năm ngoái đã xuất hiện khung cảnh tắc đường như vậy thì đủ để biết Vũ Hán năm ngoái bi thảm đến thế nào. Dù rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn”.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin Vũ Hán bán hết sạch hết hoa tươi. Đài truyền hình Hồ Bắc đưa tin, một chủ cửa hàng bán hoa cho biết, ông đã mở cửa hàng hoa được 30 năm. Mặc dù những năm trước kinh doanh rất tốt nhưng chưa bao giờ có cảnh cháy sạch hết hàng như năm nay, chỉ cần là hoa tươi, dù là loại hoa gì được trưng ra thì chỉ trong chốc lát đều được khách hàng mua sạch hết.

Trang “Nhật báo Hồ Bắc” nói rằng, do lượng cầu quá lớn, giá cả gần đây của các chủng hoa tươi ở Vũ Hán đã tăng vọt, chỉ trong đêm giao thừa đã cháy sạch hàng. Cây ngân liễu thường thấy mọi năm thậm chí cũng thành “hàng hiếm”.

Cứ đến trước rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm là mùa cao điểm bán hoa Tết. Điều đáng ngạc nhiên là mùa cao điểm năm nay mới vừa bắt đầu, các gian hàng chợ hoa đều đã “cháy hàng”, chủ cửa hàng cho biết không có hoa để bán.

Về điều này, các kênh truyền thông nhà nước giải thích rằng, “người dân thành phố mua hoa ngụ ý mong muốn năm con trâu vận may rợp trời”, “thành phố Vũ Hán rất hiệu quả trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, khiến cho nhu cầu mua sắm đặc biệt hưng thịnh”. Câu cuối cùng của một bài báo chính thống viết, “Tết năm nay nhà bạn mua hoa chưa?” càng khiến cư dân mạng phẫn nộ:

“Hôm nay là ngày gì năm ngoái? Người ta  mua là mua loại hoa gì? Tại sao các kênh truyền thông nhà nước không đề cập đến việc  các tiệm hoa cháy hàng có liên quan đến tục lễ thắp hương tưởng niệm những người đã khuất của người dân Vũ Hán? Báng bổ tàn nhẫn như vậy đối với nỗi buồn của người dân, lấy lòng những kẻ đương quyền một cách ghê tởm như vậy, lẽ nào các nhà báo muốn nói người dân Vũ Hán háo hức mua hoa cúc là để chúc mừng người thân đã qua đời của họ hay sao? “Đám tang lại nói thành đám cưới”, những lời như vậy cũng thốt ra được,  chỉ có thể nói rằng các người thật sự rất táng tận lương tâm!”.

“Tuyên truyền của ĐCSTQ thật đã đến mức vô sỉ cùng cực. Tôi có thể đoán trước 100% rằng trong cái xã hội đầy biến thái và méo mó này, có một thảm họa đang được ấp ủ ở một nơi nào đó, và rất mau thảm kịch này sẽ giáng xuống một nhóm các nạn nhân tiếp theo”.

Vào cuối năm 2019, đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán lần đầu tiên bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Một nhóm 8 bác sĩ trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng đã nhắc nhở mọi người về một căn bệnh truyền nhiễm giống SARS đang bùng phát ở Vũ Hán thông qua các nền tảng xã hội, nhưng tất cả họ đều  đã bị chính quyền ĐCSTQ vu khống là “những kẻ tung tin đồn” và bị chính quyền đàn áp răn đe. Để thúc đẩy cái gọi là “tình thế tốt đẹp”, chính quyền thành phố Vũ Hán còn tổ chức “vạn gia yến” (yến tiệc với sự tham gia của 10 nghìn hộ gia đình), khiến dịch bệnh lây lan mau chóng. Cuối cùng, đại dịch bùng phát và lan nhanh trên toàn thế giới.

Số liệu do ĐCSTQ công bố nói rằng hơn 3.800 người đã chết ở Vũ Hán vì dịch bệnh, nhưng vào tháng 6 năm ngoái, các học giả từ Trường Y Đại học Washington và Đại học tiểu bang Ohio đã cùng công bố một báo cáo khảo sát tổng hợp và phân tích từ một lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu do chính quyền ĐCSTQ công bố, các báo cáo truyền thông chính thức và không chính thức, thông tin trên mạng xã hội, và số lượng hủ tro cốt được các nhà hỏa táng Vũ Hán phân phát cho các gia đình nạn nhân…, kết luận rằng số người chết vì dịch bệnh ở Vũ Hán ít nhất phải nhiều hơn 10 lần con số chính quyền ĐCSTQ công bố.

Cư dân mạng Trung Quốc tính toán dựa trên số lượng lò hỏa táng. Có 84 lò hỏa táng tại 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán. Theo giả định, 65 lò có thể hoạt động bình thường. Thời gian hỏa táng một thi thể được tính là 1 giờ và hoạt động 24 giờ một ngày, mỗi ngày có thể hỏa táng 1.560 thi thể. Loại trừ khoảng 200 ca tử vong bình thường mỗi ngày. Số người chết được tính trong 30 ngày là 46.800, và nó cũng gấp hơn 10 lần số liệu do chính phủ công bố.

Trong “Rằm tháng Bảy” (ngày 15/7 âm lịch) năm ngoái, cũng là ngày lễ cúng cô hồn theo văn hóa truyền thống của người dân Trung Quốc và người Á Đông, người dân Vũ Hán than “không có chỗ để đốt vàng mã” và “chưa bao giờ thấy cảnh này trong đời”. Khung cảnh này lần nữa khiến người dân Trung Quốc và thế giới phải đặt câu hỏi, trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, thành phố Vũ Hán rốt cuộc có bao nhiêu người đã mất đi sinh mệnh.

Related posts