Bộ đội cụ Hồ tự tử khi đi vệ sinh

Từ Facebook Dương Quốc Chính

Việc chú bộ đội cụ – Hồ- Trần Đức Đô, sanh năm 2002 – bị nghi ngờ là bị đánh chết mình chả thấy bất ngờ. Bởi vì chuyện đánh đập này mình nghe nhiều rồi. Đại khái là để giữ kỷ luật quân đội nên các đồng chí ấy thường dùng kỷ luật sắt, cho lính mới đỡ nhờn.

Ở Việt Nam, quân đội như quốc gia trong quốc gia, chắc sợ mỗi tổng bí thư, chứ Công An cũng chả sờ vào được. Vì quyền lực vô song nên anh em rất dễ lạm dụng để bưng bít thông tin “xấu độc”.

Nhưng vụ vừa rồi, với những dấu vết còn rõ ràng trên thi thể cậu lính mới thì việc chối bỏ nguyên nhân tác động bởi ngoại lực là rất thô thiển khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Đại diện phía Quân Đội công bố nguyên nhân ban đầu là tự tử đã làm khó cho chính họ, đâm lao phải theo lao, cố bảo vệ quan điểm tới cùng.

Việc này lẽ ra anh em chính uỷ quân khu 1 nên dựng kịch bản hợp lý hơn và cần có chú lính khác bị xử. Đại khái là có xung đột cá nhân dẫn tới đánh nhau chết, loại bỏ khả năng việc đánh lính mang tính hệ thống trong quân đội là được.

Sau vụ Đồng Tâm mình đã kết luận là bên Công An cần đào tạo thêm chuyên ngành sáng tác kịch bản. Bây giờ thấy bên Quân Đội cũng rất cần. Hội nhà văn VN ta có bao nhiêu nhà văn mà không có ai tham gia công tác tuyên huấn để sáng tác những kịch bản khả tín hơn. Chứ anh em làm ăn thô thiển thế này lại kích động “thế lực thù địch” tuyên truyền chống phá.Xem thêm:   Gánh cả thiên đường…!

Anh em Từ Sơn, Bắc Ninh mang tiếng nhà quê chứ rất có điều kiện và hiểu biết, chắc không thua gì dân Đồng Tâm đâu. Mong anh em Quân đội sớm xử lý vụ việc cho hài hoà tình quân dân cá nước.

Nhưng mà gia đình đòi Quân đội phong liệt sĩ cho nạn nhân thì kể ra cũng khó xử cho Quân đội ta. Ai đời đi ỉa chết (theo quân đội) cũng thành liệt sĩ?

Related posts