Bé gái 10 tuổi có chỉ số IQ cao hơn Einstein và Hawking

Văn Thiện

Với chỉ số IQ 162, Adhara Pérez Sánchez, một bé gái người Mexico, có điểm số thực sự cao hơn Albert Einstein và Stephen Hawking. (Ảnh: Chụp màn hình Youtube/Pauly Wul)

Với chỉ số IQ 162, Adhara Pérez Sánchez, một bé gái người Mexico, có điểm số thực sự cao hơn Albert Einstein và Stephen Hawking hai điểm. Cô bé mơ ước trở thành một phi hành gia để thay đổi thế giới, du hành vào không gian và thậm chí là di cư lên sao Hỏa, theo NBC San Diego.

Và cô bé ấy đang trên con đường biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Từ khi ba tuổi, cô bé đã học đọc, bắt đầu chơi trò lắp ráp 100 mảnh ghép và thậm chí học đại số. Hiện cô bé đang theo học hai bằng cấp tại Mexico: một bằng kỹ thuật hệ thống tại Đại học CNCI và một bằng kỹ thuật công nghiệp với trọng tâm là toán học tại UNITEC.

Tuy nhiên, cuộc sống không hề dễ dàng. Pérez Sanchez được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger, một hội chứng tự kỷ và có thể gây khó khăn trong giao tiếp xã hội khi mới 3 tuổi, và kết quả là cô bé gặp rất nhiều khó khăn ở trường. Cô bị bắt nạt bởi các bạn cùng trang lứa, những người đôi khi gọi cô bằng những cái tên như “lập dị” hoặc “kỳ quặc”.

Theo mẹ cô bé, Nallely Sánchez, một số giáo viên cho biết cô bé đã ngủ trong lớp học và tỏ ra không mấy quan tâm đến tài liệu. Cô bé thường thích giết thời gian bằng cách nghiên cứu bảng tuần hoàn ở nhà, vì vậy mẹ cô bé đã quyết định tìm kiếm một kế hoạch giáo dục khác sau khi cô bé rơi vào trầm cảm và không muốn đến trường nữa.

Đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với gia đình vì sau đó người ta xác định rằng cô bé sở hữu một chỉ số IQ vượt trội là 162. Điều đáng chú ý là một người có chỉ số IQ 130 đã được coi là có năng khiếu.

Sau đó, thiên tài nhí được học trong một môi trường phù hợp với nhu cầu riêng. Cô bé đã có thể tốt nghiệp tiểu học khi lên năm tuổi, trung học cơ sở khi sáu tuổi và trung học phổ thông vào năm tám tuổi.

Hiện nay, ngoài hai bằng cấp của mình, cô bé thậm chí còn đại diện cho trường đại học CNCI của mình trong buổi nói chuyện về các lỗ đen tại một sự kiện do Viện Văn hóa và Nghệ thuật của Tijuana tổ chức.

Adhara đã đại diện cho trường đại học của mình để phát biểu về các lỗ đen. (Ảnh: Instagram/adhara_perez11)

Cô bé muốn điểm đến tiếp theo của mình là Đại học Arizona, đây là ngôi trường mơ ước của cô vì nó đã được NASA công nhận về chương trình khám phá không gian. Đích thân chủ tịch của trường Đại học, Robert C. Robbins, đã mời cô bé đến học ở đó và đó chắc chắn là một nơi lý tưởng để ươm mầm một phi hành gia tương lai.

Trong khi đang bước đi trên con đường trở thành phi hành gia tương lai, cô bé cũng đang sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận những trẻ em khác mắc chứng tự kỷ và truyền cảm hứng cho các em theo đuổi tham vọng của mình.

Cô nói: “Đừng bỏ cuộc, và nếu bạn không thích nơi mình đang ở, hãy bắt đầu lên kế hoạch cho nơi bạn muốn ở đó”.

Related posts