Cựu quan chức: ‘Trung Nam Hải ngầm’ của Giang Trạch Dân xa hoa hơn cả cung điện của Mao Trạch Đông

Trần Kiên

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong một đoạn video tư liệu của hãng tin AP (ảnh chụp màn hình Youtube).

Abuluowang đưa tin, các luật sư ở Thượng Hải và truyền thông Hồng Kông từng tiết lộ rằng, cựu bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân có nhiều biệt thự xa xỉ ở Thượng Hải, những dinh thự này đã trở thành “Trung Nam Hải ngầm” của Giang Trạch Dân. Trong số đó, “Dự án số 1 Thượng Hải” còn lớn hơn cả cung điện của Mao Trạch Đông.

Theo báo cáo của VOA, Lý Nhuệ, người trước đây từng là thư ký truyền thông của Mao Trạch Đông, đã vạch mặt Giang Trạch Dân tại Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 2012, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ, Lý Nhuệ đã có một bài phát biểu. Trong bài phát biểu của mình, ông đã thẳng thừng vạch trần bê bối của Giang Trạch Dân. Vì cựu bí thư Giang tham dự cuộc họp này với tư cách là thành viên Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch, nên vụ việc này được coi là có sự dàn xếp của Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình .

Báo chí Trung Quốc đưa tin, trong bài phát biểu của mình, Lý Nhuệ đặc biệt đề cập rằng, khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, Đặng Tiểu Bình đã tổ chức một cuộc họp nhỏ tại nhà. Đặng Tiểu Bình đã nói với Giang 3 câu “Mao [chủ tịch] còn thì Mao là người quyết định, tôi còn thì tôi là người quyết định, khi nào đến phiên anh là người quyết định thì tôi yên tâm rồi.”.

Đây là chuyện xảy ra từ Đại hội lần thứ 16 nhưng Lý Nhuệ kể lại quá khứ xấu hổ của Giang trong Đại hội lần thứ 18, khiến ông ta xấu hổ.

Lý Nhuệ cũng tiết lộ tại cuộc họp rằng “Biệt thự của Giang Trạch Dân ở Thượng Hải rất sang trọng”. Ông Lý tin rằng, sau khi lãnh đạo ĐCSTQ rời nhiệm sở, ông ta “không nên được hưởng đãi ngộ đặc thù”.

Tại cuộc họp, Lý Nhuệ cũng đề xuất rằng “các nhà lãnh đạo tiền nhiệm không nên can thiệp vào công việc của các nhà lãnh đạo hiện tại” và tuyên bố nên bãi bỏ “những người cao tuổi tham gia vào chính trị”, nhằm vào Giang Trạch Dân và ám chỉ dục vọng của ông ta đối với quyền lực và chính trị.

“Trung Nam Hải ngầm” của Giang Trạch Dân

Tờ tạp chí Động Hướng của Hồng Kông từng đưa tin, những dinh thự mà Giang Trạch Dân thường xuyên “lui tới” sau khi nghỉ hưu, ngoài Quốc Tân quán Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Tòa nhà số 5 của Ủy ban Quân sự Trung ương núi Ngọc Tuyền ra, còn có Khách sạn Tây Giao ở Thượng Hải, Đại Công quán Thượng Hải, khách sạn Thái Hồ ở Tô Châu, v.v….

Chính quyền thành phố Thượng Hải không chỉ xây dựng biệt thự nghỉ hưu bí mật mang tên “Dự án số 1 Thượng Hải” cho Giang Trạch Dân, mà còn xây biệt thự cho ông ta ở khách sạn Thụy Kim và khu Phố Đông.

Báo cáo trích dẫn tài liệu tiết lộ rằng, Giang Miên Hằng, con trai cả của Giang Trạch Dân, khi còn làm chủ nhiệm Chi nhánh Thượng Hải của Học viện Khoa học Trung Quốc, đã chiếm hơn 10.000 mẫu đất ở quận Mẫn Hành để xây dựng công trình cho Giang ở. Sự sang trọng và diện tích của nó còn hơn cả Nhà Khách Tây Giao, vốn được mệnh danh như cung điện của Mao Trạch đông ở Thượng Hải.

Theo các nguồn tin, sau khi nghỉ hưu, mỗi năm, Giang Trạch Dân sống ở Thượng Hải nửa năm. Những dinh thự và biệt thự dưỡng lão này đã trở thành “Trung Nam Hải” của ông ta ở Thượng Hải.

Ngoài ra, Giang Trạch Dân còn được hưởng các dịch vụ đặc biệt như chuyên cơ, xe lửa đặc biệt, được thăm khám ở Bệnh viện Đa khoa Quân khu Bắc Kinh, Bệnh viện Hoa Đông Thượng Hải và Bệnh viện Đa khoa Quân khu Quảng Châu với chế độ phục vụ 24/7.

Báo cáo cũng cho biết vào năm 2012, Giang Trạch Dân sống ở Thượng Hải 150 ngày và chi hơn 2,35 triệu nhân dân tệ cho các bữa tiệc, tất cả đều được chi trả bằng công quỹ.

Related posts