Cuộc diễn hành Ngày Cựu Chiến Binh thứ 102 lớn nhất toàn quốc tại thành phố New York

Mimi Nguyen Ly

Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh năm 2021 ở Thành phố New York hôm 11/11/2021. (Ảnh: Theo Wargo/Getty Images) Hoa Kỳ

Hôm thứ Năm (11/11), thành phố New York đã tổ chức Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh thường niên cho năm thứ 102 tại đại lộ Fifth Avenue, đánh dấu lễ kỷ niệm lớn nhất trên toàn quốc tôn vinh tất cả những nam và nữ quân nhân.

Năm ngoái, lễ diễn hành đã được tổ chức mà không có khán giả trực tiếp, với sự tham gia của 100 phương tiện tuần hành xuống đại lộ để duy trì truyền thống hàng năm, trong bối cảnh đại dịch virus Trung Cộng. Các sự kiện Ngày Cựu Chiến Binh khác trên toàn quốc cũng được thu nhỏ lại hoặc tổ chức trực tuyến.

[Năm nay], một buổi lễ đặt vòng hoa ở Công viên Quảng trường Madison đã khai mạc ngày lễ trọng thể này.

Thị trưởng Bill de Blasio đã có bài diễn văn tại buổi lễ, “Đây là một ngày để ghi nhớ và tôn vinh, nhưng nó phải là ngày đầu tiên của điều mà sau đó trở thành 365 ngày tôn vinh các cựu chiến binh thông qua các hành động thực tế.” 

“Nếu bất cứ nơi nào trong thành phố này, nếu bất cứ nơi nào trên đất nước này có một cựu chiến binh vô gia cư, thì chúng ta vẫn chưa xong việc. Tất cả chúng ta đều có nhiều việc hơn nữa phải làm,” ông nói thêm. “Nếu bất cứ nơi nào có một cựu chiến binh đang phải chịu đựng một thử thách về sức khỏe tâm thần mà không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần, thì chúng ta vẫn chưa xong việc.”

Đông đảo người dân New York đã tụ tập để cổ vũ và xem diễn hành. Cuộc diễn hành bắt đầu vào khoảng giữa trưa, với khoảng 300 đơn vị, đâu đó 30 đoàn xe, và 25,000 người diễn hành. Các quân nhân tại ngũ đã hát các bài ca diễn hành và lái xe đi theo bằng các phương tiện quân sự của họ.

diễu hành
Thủy quân lục chiến tham gia lễ đặt vòng hoa trong Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

lễ diễu hành ngày cựu chiến binh
Quân đội, cảnh sát, các ban nhạc trung học, và những người khác diễn hành trong Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

diễu hành
Quân đội, cảnh sát, các ban nhạc trung học, và những người khác diễn hành trong Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

lễ diễu hành ngày cựu chiến binh
Một cựu binh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vẫy tay chào đám đông trong Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh năm 2021 ở Thành phố New York hôm 11/11/2021. (Ảnh: Michael Loccisano/Getty Images)

lễ diễu hành ngày cựu chiến binh
Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh năm 2021 ở Thành phố New York hôm 11/11/2021. (Ảnh: Theo Wargo/Getty Images)

cựu chiến binh
Khán giả xem Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

lễ diễu hành ngày cựu chiến binh
Khán giả xem Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

cựu chiến binh
Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh năm 2021 ở Thành phố New York hôm 11/11/2021. (Ảnh: Theo Wargo/Getty Images)

lễ diễu hành ngày cựu chiến binh
Thượng sĩ George Garcia thuộc binh chủng Không quân Hoa Kỳ, bế con gái của anh khi diễn hành trong Lễ Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh ở Thành phố New York, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Sự kiện này đánh dấu 20 năm kể từ cuộc tấn công ngày 11/09/2001, cũng như 30 năm kể từ Chiến Dịch Bão Táp Sa Mạc, hay còn gọi là Chiến Tranh Vùng Vịnh Ba Tư.

Đại nguyên soái của cuộc diễn hành năm nay là ông Kevin Carrick, một cựu binh Không quân và Thượng sĩ nhất đã nghỉ hưu. Ông từng phục vụ với tư cách là một lính cứu hộ không quân ưu tú trong hơn 20 năm tại Cánh Cứu Hộ số 106 ở Westhampton trên Long Island gần đó.

Ông nói rằng đây là một ngày quan trọng để truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ.

“[Chứng kiến] toàn bộ tình đồng đội thân thiết này… có thể một ngày nào đó điều ấy sẽ là động lực khiến họ tham gia nghĩa vụ [quân sự],” ông Carrick nói với NTD.

https://youtube.com/watch?v=zEykb03JIus%3Ffeature%3Doembed

Cô Mimi Nguyen Ly là một phóng viên tại Úc. Cô phụ trách mảng tin tức thế giới và tập trung vào tin tức tại Hoa Kỳ. Cô có bằng Cử nhân về phương pháp đo thị lực và khoa học thị lực của Đại học New South Wales. Quý vị có thể liên lạc với cô tại mimi.nl@epochtimes.com.

Bản tin có sự đóng góp của Arian Pasdar của NTD và The Associated Press
Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Related posts