Nực cười, người phụ nữ Thiểm Tây mua nhà tầng 26, chủ đầu tư chỉ xây 24 tầng, công ty nói bà xin lỗi thì mới được trả tiền

Liên Thành

Ảnh minh hoạ: Getty.

Bà Diêu (Yao) ở Đồng Xuyên (Tongchuan), Thiểm Tây(Shanxi) Trung Quốc đã mua một căn nhà ở tầng 26 trong dự án xây dựng vài năm trước, nhưng chủ đầu tư chỉ xây cao nhất đến tầng 24. Bà Diêu đòi công lý, nhưng chủ đầu tư yêu cầu bà xin lỗi với lý do bà “gây rối dẫn đến thiệt hại cho công trường.”

Phương tiện truyền thông Sina gần đây đã đưa tin rằng vào năm 2014, Công ty TNHH Công nghiệp Vĩ An Thiểm Tây đã hợp tác với Ủy ban làng Vương Nham (Wangyan), Đồng Xuyên để phát triển nhà ở “Tiểu khu thuỷ ngạn Paris”. Người dân trong làng này có thể mua nhà với giá tương đối thấp là 1.700 nhân dân tệ trên một mét vuông. Vào thời điểm đó, người ta thông báo rằng tòa nhà có tổng cộng 27 tầng, bà Diêu đã mua một căn nhà ở tầng 26, rộng gần 130 mét vuông với số tiền đặt cọc là 67.000 nhân dân tệ.

Vào khoảng năm 2016, chủ đầu tư ngừng xây dựng do mất vốn, đến năm 2020, tiểu khu được đổi tên thành “Quận Thượng Hà” và sau đó xây dựng trở lại. Vào đầu năm 2021, bà Diêu phát hiện ra rằng tòa nhà chỉ được xây cao nhất là 24 tầng.

Bà Diêu đã liên lạc với chủ đầu tư, nhưng chủ đầu tư nói rằng vấn đề chưa thể giải quyết ngay được. Bà đã khiếu nại với chính quyền thành phố, và sau khi phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ đầu tư đã đưa ra hai cách để giải quyết, một là hoàn trả gấp đôi số tiền đặt cọc, hai là trả 600 nhân dân tệ cho mỗi mét vuông nhà. Bà Diêu đã nộp đơn xin hoàn trả gấp đôi số tiền đặt cọc.

Lẽ ra, sự việc đã kết thúc tại đây, nhưng không ngờ đến năm 2022, chủ đầu tư không giao nhà cũng không hoàn gấp đôi tiền cọc.

Người phụ trách họ Lưu (Liu) của Công ty TNHH Công nghiệp Vĩ An Thiểm Tây cho biết, bà Diêu đã tham gia cùng dân làng “gây rối” khiến công trường bị cắt điện nước, dẫn đến thiệt hại khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Chủ đầu tư dự định kiện bà Diêu và những người khác. Vì 3 hoặc 4 người khác tham gia bảo vệ quyền lợi đã xin lỗi nên vấn đề đang được giải quyết, nếu bà Diêu sẵn sàng xin lỗi chân thành thì sự việc cũng có thể được giải quyết. Nhưng bà Diêu không muốn xin lỗi.

Related posts