Giẫm đạp ở Yemen: Ít nhất 78 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương

Bi kịch xảy ra khi hàng trăm người chen chúc vào một trường học với hy vọng nhận được hỗ trợ tài chính do các thương gia đưa ra.

Ít nhất 78 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong một vụ giẫm đạp thảm khốc ở thủ đô của Yemen, theo các quan chức và phương tiện truyền thông Houthi.

Vụ giẫm đạp xảy ra vào cuối ngày thứ Tư (19/4) khi hàng trăm người chen chúc vào một trường học ở Sanaa với hy vọng nhận được khoản từ thiện trị giá khoảng 10 USD do các thương gia trao để đánh dấu những ngày cuối cùng của tháng Ramadan.

Các nhân chứng Abdel-Rahman Ahmed và Yahia Mohsen nói với hãng tin AP rằng đám đông dường như đã chạm vào một dây điện, dây điện này đã phát nổ và gây hoảng loạn cho những người đang chờ đợi. Nhóm Houthis có vũ trang đã bắn chỉ thiên trong nỗ lực kiểm soát đám đông.

Đoạn video do kênh truyền hình Al Masirah của Houthis phát sóng cho thấy đám đông hoảng loạn chen chúc nhau, trèo lên nhau để cố gắng vượt ra.

Nhiều người bị tay người khác che miệng, những người còn lại bị đám đông dày đặc nhấn chìm, đoạn phim cho thấy.

Những bức ảnh riêng biệt do Houthis, lực lượng kiểm soát thủ đô, công bố cho thấy vết máu, giày dép và quần áo của nạn nhân vương vãi trên mặt đất.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức an ninh Houthi cho biết hơn 300 người bị thương. Theo phó giám đốc bệnh viện Hamdan Bagheri, ít nhất 73 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện al-Thowra ở Sanaa, trong khi các gia đình đổ xô đến bệnh viện để cố gắng tìm kiếm người thân của họ.

Theo tờ Al Jazeera, thảm họa đã “châm ngòi cho sự phẫn nộ trên toàn quốc”.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ do Houthi kiểm soát, Brig Abdel-Khaleq al-Aghri, mô tả vụ việc là “bi kịch” và đổ lỗi cho việc “phân phối ngẫu nhiên” tiền mà không có sự phối hợp với chính quyền địa phương.

Bộ cho biết hai thương nhân tổ chức sự kiện này đã bị bắt giữ và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Houthis tuyên bố họ sẽ bồi thường khoảng 2.000 USD cho mỗi gia đình mất người thân, trong khi những người bị thương sẽ nhận được khoảng 400 USD.

Sanaa đã nằm dưới sự kiểm soát của người Houthis kể từ năm 2014 khi họ loại bỏ chính phủ được quốc tế công nhận của đất nước. Điều này dẫn đến sự can thiệp của liên minh do Ả Rập dẫn đầu một năm sau đó.

Hơn 150.000 người, bao gồm cả các chiến binh và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, được coi là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hơn 21 triệu người ở Yemen, tương đương 2/3 dân số của đất nước, cần được hỗ trợ và bảo vệ.

Lê Vy

Related posts