Người hay cười

HKL

Người hay cười chắc họ sống giản đơn
Bởi họ chẳng nghĩ thiệt hơn… thua thắng
Họ chẳng quá bận tâm điều nhỏ nhặt
Chẳng đoái hoài khi người khác nghĩ sai.

Người hay cười sẽ chẳng sống “thảo mai”
Chẳng thêu dệt đơm đặt điều oan trái
Chẳng có chi phải dè chừng ái ngại
Chẳng tính toan nên mãi chẳng bị già.

Người hay cười… chắc nhân ái bao la
Tim rộng lắm nên thật thà độ lượng
Chỉ là đôi lúc thì hơi hơi bướng
Nhưng thật lòng… chẳng để bụng điều chi.

Người hay cười… không tính toán chi li
Vô tư lắm, nết nhu mì sẵn có
Họ sẻ san, động viên người cảnh khổ
Nén vào lòng hết những thứ âu lo.

Người hay cười… luôn gắng sức vượt qua
Dù số phận trêu đùa và thử thách
Họ cam lòng… họ chẳng hề oán trách
Dẫu trời cao ghen ghét với má hồng…

Người hay cười… giấu nước mắt vào trong
Chẳng muốn để bận lòng người bên cạnh
Giữa canh khuya lệ tuôn trào lấp lánh
Gạt tay rồi… chìm giấc mộng tìm vui…

HKL.
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts