FBI bắt giữ một chủ nhà hàng Trung Quốc tại New York

Người dân đi bộ trên đường phố ở Flushing, New York, Mỹ, ngày 10/02/2021. (Ảnh: Chung I Ho/The Epoch Times)

Người chủ một nhà hàng Trung Quốc ở New York đã bị bắt vào ngày 19/07 với cáo buộc cố gắng cản trở công lý; ông này cũng bị nghi ngờ là đặc vụ nước ngoài.

Theo hồ sơ tòa án, ông Su Zuqi (còn được gọi là Michael Su) sở hữu một nhà hàng Trung Quốc tên là Jasmine ở Manhattan, New York. Jasmine có vị trí gần với các tổ chức tài chính lớn, các đại sứ quán nước ngoài và Liên Hợp Quốc. Nhà hàng này đặc biệt gần với Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.

Trong một bài báo năm 2018 trên ấn bản tiếng Anh của Trung Hoa Nhật Báo – hãng truyền thông thuộc nhà nước Trung Quốc, nhà hàng Jasmine của ông Su thậm chí được giới thiệu là “rất được ưa chuộng bởi các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc ở Midtown Manhattan”.

Đế chế kinh doanh của ông Su không chỉ giới hạn trong một nhà hàng Trung Quốc. FBI hiện đang điều tra một thực thể mà ông này sở hữu. Thực thể này tuyên bố có thể giúp sinh viên Trung Quốc được nhận vào các trường ưu tú tại Hoa Kỳ.

Hồ sơ tòa án không cung cấp tên của công ty du học của ông Su. Tuy nhiên, Aiqicha – ứng dụng truy vấn doanh nghiệp được phát triển bởi gã khổng lồ Baidu của Trung Quốc – đã nêu tên một công ty có trụ sở tại Thượng Hải nằm dưới quyền của ông Su; đó là Legendary Milestone Corporation. Công ty có một địa chỉ đã được đăng ký ở New York, trên Đại lộ Roosevelt, Flushing.

Ứng dụng truy vấn tiết lộ rằng ông Su đã đăng ký một tổ chức khác tại cùng địa chỉ, tên là China & Africa Innovation Alliance Ltd.

Ông Su cũng là Chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc tại Bắc Mỹ (NACASTC). Hiệp hội này được cho là một trong những tổ chức học thuật, công nghệ và kinh doanh lớn nhất Bắc Mỹ. Địa chỉ đăng ký của nó giống với địa chỉ của nhà hàng Trung Quốc Jasmine. Jasmine thường được dùng làm địa điểm tổ chức một số sự kiện do NACASTC thực hiện.

Tháng 8 năm ngoái, ông Su cũng thành lập Trung tâm Đổi mới Khí hậu Toàn cầu. Ông trao séc cứu trợ lũ lụt cho Đại diện Thường trực của Pakistan tại Liên Hợp Quốc vào tháng 10 cùng năm.

Mạng lưới chính trị và kinh doanh

Legendary Milestone Corporation, công ty du học của ông Su, tuyên bố trên trang web của mình rằng họ cung cấp chương trình đào tạo cá nhân hóa, nhằm định hướng học sinh trở thành những tinh hoa lãnh đạo quốc tế và giúp học sinh được ưu tiên tuyển vào các trường hàng đầu ở nước ngoài.

Dịch vụ của công ty này cũng bao gồm “các chương trình nâng cao nền tảng”, chẳng hạn như thực tập tại Liên Hợp Quốc và thư giới thiệu do các đại sứ viết.

Công ty nói rằng họ có thể làm được những điều như vậy bởi vì họ “có mạng lưới chính trị và kinh doanh gồm những người ở tầng trên cùng của kim tự tháp”. Công ty nói rằng Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 như Google, Tesla, Morgan Stanley và Goldman Sachs là các tổ chức có quan hệ hợp tác với công ty.

“Vì vậy, chúng tôi có khả năng tạo cơ hội thực tập và giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ có hoài bão”, theo trang web của Legendary Milestone Corporation.

Hỗ trợ tuyển dụng nhân tài ở nước ngoài

Hiệp hội Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc tại Bắc Mỹ (NACASTC) tuyên bố rằng họ cung cấp đầy đủ các dịch vụ đưa nhân tài nước ngoài đến Trung Quốc.

Ví dụ, một trong những bài đăng trên blog năm 2016 của họ viết về một sự kiện tuyển dụng nhân tài nước ngoài quy mô lớn sắp diễn ra ở New York và Boston với sự tham gia của 16 trường đại học Trung Quốc và một công ty lớn chuyên về kinh doanh và tiếp thị (một trong những nhà tuyển dụng).

Bài đăng đặc biệt đề cập đến Chương trình Ngàn Nhân tài – một chương trình tìm cách lôi kéo các nhà khoa học và nhà nghiên cứu Trung Quốc ở nước ngoài về nước làm việc.

“Bạn có tâm phục vụ đất nước của mình dù bạn đang sống trong đế quốc Mỹ hay không? Bạn có cảm thấy mình có nhiều tài năng nhưng lại thất vọng vì không có chỗ cho bạn thể hiện tài năng của mình ở Hoa Kỳ hay không? … Bạn đã nghe nói về ‘Chương trình Ngàn Nhân tài’ của Trung Quốc dành cho những tài năng hàng đầu chưa? Bạn có muốn trở thành một trong những tài năng hàng đầu đó không?”, trích bài đăng.

NACASTC cũng đã tổ chức các hội nghị quốc tế cấp cao; một số người nổi tiếng tham gia bao gồm cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell và cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd, theo bài đăng.

Mặc dù trang web của NACASTC vừa mới bị xóa nhưng kho lưu trữ kỹ thuật số Wayback Machine có thể giúp xem được nội dung trước đây. Theo đó, NACASTC đã sắp xếp cho khách hàng của mình đến thăm Tổng thống George W. Bush Jr., cũng như sắp xếp cho Văn phòng Công an Thành phố Bắc Kinh đến thăm Sở Cảnh sát Thành phố New York.

Bị FBI bắt giữ

Theo bản cáo trạng, FBI đã điều tra một loạt vụ việc dẫn đến việc bắt giữ ông Su.

Vào khoảng tháng 5, một nhân chứng khai rằng ông Su sẽ trở lại Trung Quốc. Trước khi rời đi, ông Su đưa cho nhân chứng 2 chiếc iPhone, nói rằng ông sợ cơ quan biên giới Hoa Kỳ sẽ kiểm tra những chiếc iPhone này. Vì ông không muốn chính phủ Hoa Kỳ phát hiện ra những gì có trong điện thoại của mình nên muốn nhân chứng giữ 2 chiếc điện thoại đó.

Khi trở về Hoa Kỳ vào ngày 18/07 qua sân bay quốc tế JFK, ông Su đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn tự nguyện với FBI. Tại đó, ông thừa nhận rằng công ty du học của ông đã đưa ra quảng cáo lừa đảo rằng thông qua công ty, các trường học ở Hoa Kỳ chắc chắn sẽ nhận học sinh Trung Quốc.

Khi được hỏi về chiếc điện thoại của mình, ông Sự khẳng định ngoài chiếc điện thoại đang có lúc đó, ông không sử dụng bất kỳ chiếc điện thoại nào khác trong công việc.

Nhân chứng đã đến sân bay JFK để đón ông Su bằng ô tô, đưa ông đến một nhà hàng và một khách sạn ở Flushing, Queens.

Khi lái xe đến Flushing, nhân chứng nói với ông Su rằng vào đầu ngày hôm đó, ông/bà ấy đã nhận được trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn, và theo trát hầu tòa, ông/bà ấy phải cung cấp 2 chiếc iPhone của ông Su cho FBI.

Ông Su lập tức yêu cầu nhân chứng tắt điện thoại của ông/bà ấy. Sau đó, ông Su liên tục nói rằng ông đang gặp rắc rối; ông Su không biết rằng FBI đã trang bị cho nhân chứng các thiết bị ghi âm bí mật.

Sau khi nhận phòng khách sạn, ông Su mời nhân chứng vào phòng khách sạn của mình. Tại đó, ông hướng dẫn nhân chứng: “Nếu họ hỏi bạn về mối quan hệ của tôi với các quan chức Liên Hợp Quốc, bạn cần nói rằng bạn không biết về điều đó”.

Ông Su cho biết ông cung cấp dịch vụ hậu cần du lịch cho những người đến từ Trung Quốc, chẳng hạn như các quan chức chính phủ; khách hàng của ông có thể bao gồm những người có liên quan đến Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.

Vào ngày 19/07, ông Su đến thẳng sân bay JFK vào sáng sớm, bỏ lại tất cả hành lý. Ông đã lên kế hoạch trốn khỏi Hoa Kỳ trên chuyến bay lúc 10:45 sáng (giờ Mỹ) từ New York đến Doha, Qatar. Tuy nhiên, các đặc vụ FBI đã theo dõi ông suốt đêm và nhận được lệnh bắt giữ ông trước khi chuyến bay cất cánh.

Sau vụ bắt giữ, FBI đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang cho Quận Đông của New York vào ngày 22/07.

Ngày 31/07, ông Su được bảo lãnh có điều kiện (conditional bail) với số tiền 50.000 USD. Hiện ông đang chờ xét xử.

Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch

Related posts