Biểu tình cực lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan phản đối tàn sát ở Gaza

Tổng thống Erdogan phát biểu hùng hồn tại sự kiện biểu tình cực lớn được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh chụp màn hình video)

Israel tiến hành “tội ác chiến tranh… 22 ngày liên tục… trắng trợn tàn sát dân thường,” Tổng thống Erdogan phát biểu hùng hồn tại sự kiện biểu tình cực lớn được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phóng viên hiện trường nói sự kiện có trên 100.000 người tham dự:

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng những phụ tá của ông đã có mặt ở một sự kiện biểu tình hôm Thứ Bảy 28/10 ủng hộ người Palestine và cực lực phản đối Israel. Ông đã có một bài phát biểu hùng hồn trước đám đông. Trong bài phát biểu của ông Erdogan có các đoạn như sau:

“Này Israel! Các ngươi là kẻ chiếm đóng, các ngươi là quân xâm lược! Các ngươi là băng nhóm tổ chức [chứ không phải nhà nước]!…

Phương Tây nợ các ngươi, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không nợ gì các ngươi! Vì thế cho nên chúng tôi có thể nói năng tự do [về các ngươi]!…

Các nước phương Tây nợ các ngươi, cho nên, họ không thể nói tự do được!”

“Phương Tây đang tìm cách hợp pháp hóa các hoạt động [của Israel] giết phụ nữ và trẻ em.

Họ đã vận động chính trị và vận hành các kênh truyền thông suốt 22 ngày rồi liên tục, trong khi Israel tiến hành các tội ác chiến tranh.

Chúng tôi tuyên bố với toàn thế giới, rằng Israel là tội phạm chiến tranh.”

“Tôi muốn hỏi phương Tây: Phải bao nhiêu phụ nữ bị chết đi, phải bao nhiêu trẻ em bị chết đi, phải bao nhiêu người Palestine phải chết đi, thì các ngươi mới bảo Israel ngừng bắn?”

Với cờ Thổ Nhĩ Kỳ và cờ Palestine tung bay trên tay của trên 100.000 người tham dự (theo báo cáo của phóng viên hiện trường), sự kiện biểu tình gồm nhiều tiết mục, và có các nhân vật khác nhau lên phát biểu. Như thấy trên video livestream từ sự kiện, có thể thấy đoạn phát biểu của ông Erdogan kéo dài khoảng 45 phút.

Trước đó, vào hôm 26/10, ông Erdogan cũng có bài phát biểu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, với nội dung tương tự, lên án Israel, lên án phương Tây, và kêu gọi ủng hộ người Palestine đang chịu thảm họa ở Gaza.

“Nhưng bà có lên án Hamas không?” — Trong bức tranh, cả đám truyền thông phương Tây xúm vào hỏi một phụ nữ Palestine đang ôm đứa con đã chết vì bom đạn Israel:

Chiến tranh Israel-Hamas tiếp tục gia tăng khi quân đội Israel mở rộng tấn công trên bộ vào Gaza đồng thời cắt đứt các kênh truyền tin – điện thoại và Internet – mặc kệ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới được đưa ra hôm Thứ Sáu.

Phía Palestine ở Gaza nói họ đã chết 7.326 người kể từ đầu chiến tranh. Con số tử vong của Israel vẫn dừng ở 1.400.

Nhật Tân

Related posts