Vụ học sinh Trung Quốc 14 tuổi chết ở trường: hàng nghìn người biểu tình phản đối thông báo chính thức

Liên Thành

hàng nghìn người đã tập trung trước cơ quan của chính quyền để phản đối và đòi công lý cho em học sinh đã chết thảm tại trường với nhiều vết thương trên cơ thể nhưng lại bị chính quyền tuyên bố vụ án này là “nhảy lầu tự tử”.

Gần đây, một em học sinh tên Dương Mỗ Mỗ (杨某某) lớp 8, 14 tuổi, học trường Dục Hoa Viên (tên cũ là Thanh Hoa Viên) ở huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chết thảm tại trường với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Việc chính quyền tuyên bố vụ án này là “nhảy lầu tự tử” đã khiến dư luận phẫn nộ. Trên mạng đang lan truyền video cho thấy, có hàng nghìn người đã tập trung trước cơ quan của chính quyền để phản đối và đòi công lý cho em học sinh này.

Ngày 2/1, quan chức ra một thông báo khác nói rằng, nạn nhân không bị bạo hành ở trường trước khi chết, điều này đã thu hút sự chế giễu và nghi ngờ từ cư dân mạng.

Đội điều tra liên hợp huyện Ninh Lăng thông báo: Sau khi điều tra, phát hiện một lá thư tuyệt mệnh ở trường học và nhà của nạn nhân. 

Nội dung cho thấy nạn nhân có xu hướng chán nản, mệt mỏi và muốn tự sát. Vào ngày 27 tháng 12, cơ quan công an đã ủy quyền cho Trung tâm nhận dạng tư pháp của Sở Công an Hà Nam xác định chữ viết tay của hai lá thư tuyệt mệnh và xác nhận rằng, cả hai đều là chữ viết tay của nạn nhân. 

Thông báo cho biết, thông qua các cuộc phỏng vấn và điều tra 47 người bao gồm người thân của nạn nhân và ban giám hiệu nhà trường, cùng các bạn học trong lớp của nạn nhân cho thấy, Dương không hề bị bắt nạt ở trường trước khi chết.

Cuộc điều tra cũng cho biết, khu vực nơi Dương chết đã được giám sát nhưng ánh sáng ban đêm rất tối và camera ở xa nên không thể nhìn thấy đối tượng rơi từ trên cao.

Liên quan đến vết thương trên thi thể nạn nhân, báo cáo cho biết các bác sĩ pháp y của cơ quan công an tỉnh, thành phố và quận phối hợp xác nhận không phát hiện vết thương bị gây ra do dụng cụ hoặc từ người khác. Tay và cánh tay không có vết thương xuyên qua. Các vết thương ngoài da trên thi thể là do bong tróc biểu bì và chảy máu dưới da, phù hợp với việc nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống.

Tuy nhiên, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự hoài nghi và để lại các bình luận như:

“Tay và cánh tay không có vết thương xuyên qua? Vậy những bức ảnh người nhà cầm ở cổng trường là gì?”

“Nếu không có gì khác, cái video giám sát này quả thực rất có lý! Cái gì nên ghi lại đều sẽ được ghi lại, còn cái gì cần được làm sáng tỏ thì lại trở nên vô hình!..”

“Tôi hy vọng đây là sự thật. Tôi nghĩ đến bà mẹ 8 con bị xích cổ ở Từ Châu”.

“Bầu trời bây giờ là một bầu trời đen tối. Không còn có thể nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời văn minh nữa”.

Người khác mỉa mai nói: “Lại giống chuyện đầu chuột cổ vịt”.

Trước đó, nhiều đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng nghìn người dân địa phương đã tập trung bên ngoài cổng trường Dục Hoa Viên. Ngoài ra còn có một số người vây quanh một chiếc ô tô. Rất đông công an đã túc trực tại hiện trường. Sau đó, những người biểu tình này đã tuần hành trên đường phố.

Theo cư dân mạng, đám đông biểu tình lên tới 10.000 người, sau khi đụng độ với công an ở cổng trường, họ đã chuyển sang cơ quan của chính quyền huyện.

Theo đoạn video được lan truyền vào tối hôm đó, hàng trăm công an đã xuất hiện trên các con đường của huyện Ninh Lăng để chặn người dân và phong tỏa đường, giới nghiêm. 

Tối hôm đó, cư dân mạng Thương Khâu đã chia sẻ những tin nhắn họ nhận được từ đồn cảnh sát, trong đó có nội dung đe dọa mọi người không được đến trường Dục Hoa Viên vào ngày hôm sau, nếu không sẽ phải “tự chịu hậu quả”.

Cùng ngày, thành phố Thương Khâu cũng thông báo đóng cửa một số đường cao tốc do “sương mù dày đặc”. Ngay sau đó, lại thông báo đóng cửa tất cả các đường cao tốc trong khu vực Thương Khâu.Ngoài ra còn có nhiều video cho thấy vào sáng ngày 27/12, ông bà nội, cha mẹ và những người thân khác trong gia đình của em học sinh này đã mang di ảnh của em tới cổng trường, họ giăng biểu ngữ “Trả lại con cho tôi” và hét lên rằng “Giáo viên trường Thanh Hoa Viên giết chết học sinh”. Họ cũng phân phát tờ rơi có hình ảnh vết thương trên thi thể của nạn nhân.

Related posts