Yêu một người

Hương Mùa Thu

Yêu một người là khó lắm nha anh..!
Bởi trái tim kia vốn mong manh dễ vỡ
Yêu một người phải bao dung che chở
Trước cuộc đời đầy bão tố phong ba…

Yêu một người đừng nói đến chia xa
Để khỏi nhạt nhoà mắt môi mềm ướt
Yêu một người là ta luôn có được
Hạnh phúc cho mình và tiếng hát yêu thương…

Yêu một người là cùng đi hết con đường
Dù đắng cay hay muôn ngàn cách trở
Yêu một người dù chông gai gian khó
Vẫn nắm chặt tay người để rạng rỡ ngày mai…

Yêu một người chớ than vắn thở dài…
Mọi vấn đề cùng với nhau giải quyết
Và phải yêu với niềm tin tha thiết
Thì hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu mãi muôn thu…

Hương Mùa Thu
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net

Related posts