ĐCSTQ yêu cầu nhân viên giao hàng phải “biết ơn và đi theo Đảng”, bị CĐM chỉ trích

Cảnh nhân viên giao hàng của Meituan trên đường phố Bắc Kinh ngày 15/4/2019 (Ảnh: 4H4 PH / Shutterstock).

Ngày 13/6, “Hãy biết ơn khi giao đồ ăn” đã trở thành chủ đề nóng trên nhiều nền tảng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục. Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường Trung Quốc muốn hướng dẫn những người lao động giao đồ ăn “biết ơn Đảng, lắng nghe Đảng, đi theo Đảng”, và kích hoạt trên nền tảng Douyin, bị cư dân mạng chế giễu.

Theo báo cáo “Lianhe Zaobao” (Liên Hợp Tảo báo) ngày 13/6, mới đây, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến ​​chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng giữa các nhóm nhân viên giao hàng trực tuyến”.

Nội dung cho biết, cần làm sâu sắc công tác tư tưởng, chính trị, kết hợp giải quyết các vấn đề tư tưởng với giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng dẫn nhóm giao hàng trực tuyến “cảm ơn Đảng, nghe theo Đảng, đi theo Đảng.”

Văn bản này đề cập, cần thúc đẩy việc thành lập “đảng ủy ngành giao hàng trực tuyến” dựa trên nhu cầu công việc, đồng thời nỗ lực xây dựng “hệ thống công tác xây dựng đảng kết hợp các phòng ban, liên kết từ trên xuống dưới”.

Ngoài ra, cần thuê một nhóm nhân viên giao hàng trực tuyến coi trọng đảng viên làm mục tiêu chính “làm giám sát xã hội bán thời gian”, khuyến khích họ tham gia quản trị cơ sở thông qua việc “báo cáo bất cứ lúc nào” và các phương pháp khác, cũng như báo cáo kịp thời chất lượng của thực phẩm, dược phẩm, thiết bị đặc biệt trong công việc hàng ngày và các vấn đề an toàn khác.

Đáp lại, tài khoản X (Twitter trước đây) “The Revolt Times” viết: “Hướng dẫn…’Biết ơn Đảng, nghe theo Đảng, đi theo Đảng.’ Bản thân công thức này đã có tính hình thức và ý thức mạnh mẽ, là ‘một kiểu kiểm soát chính trị và đàn áp ý thức hệ.’ Mọi người phải có quyền tự do lựa chọn đức tin và giá trị của riêng mình. Việc ‘áp đặt các ý tưởng chính trị lên một nhóm nghề nghiệp bình thường’ là sự vô lý và thiếu tôn trọng.”

Bài đăng cho biết, hầu hết nhân viên giao hàng là những người bình thường đang chật vật kiếm sống. Điều họ quan tâm nhất là liệu hoa hồng của nền tảng có hợp lý hay không, thời gian giao hàng có đủ hay không, và liệu họ có thể kiếm thêm tiền để nuôi gia đình hay không.

Bài báo nêu rõ: “Thay vì tốn công sức ‘tẩy não’ những người giao hàng, tốt hơn nên dành nhiều thời gian hơn giải quyết những khó khăn thực tế của họ, để họ có thể yên tâm làm việc và sống một cuộc sống đàng hoàng”.

Một số cư dân mạng Quảng Đông phụ họa: “Trước khi giao đồ ăn, mỗi khi bước ra cửa hãy dập đầu một cái.”

“Mỗi người giao hàng đều nên viết một lá thư cảm ơn dài hàng ngàn chữ, nếu không họ sẽ không được phép giao đồ ăn.”

Cư dân mạng Giang Tô nói: “Không chỉ cần biết ơn con người, mà còn phải biết ơn cả thú cưng, cả đồ nội thất.”

“Những người sinh sau năm 2000 không bao giờ làm nô lệ!”

Nhiều cư dân mạng chế giễu: “Hóa ra lòng biết ơn là được yêu cầu.”

“Mây đen che trời.”

“Mua đồ mang đi, chuyển phát nhanh và bán hàng trực tuyến là 3 ngành trụ cột.”

“Trạm chuyển phát nhanh và trạm giao hàng cũng phải thành lập chi bộ đảng.”

“Kiến nghị thu nhận đội quân giao đồ vào biên chế chính thức.”

“Bạn phải biết ơn vì đã vất vả kiếm tiền nuôi bản thân!”

“Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng tôi vẫn được yêu cầu phải biết ơn.” (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Một số cư dân mạng nhận xét: “Bước tiếp theo nên dành cho các tài xế gọi xe trực tuyến, nhân viên tắm hơi, người làm việc tự do và những người thất nghiệp. Nếu những kẻ cặn bã xã hội này vào đảng, đảng sẽ được an toàn”.

“Để ngăn chặn các nhóm quy mô lớn trong ngành này đoàn kết hoặc bị lợi dụng, để gây ra ‘sự cố nhóm quy mô lớn’ (bạo loạn, nổi dậy hay nổi loạn), trước hết phải giữ vững sự ổn định và kiểm soát.”

“Không phát tiền mà đòi người khác phải biết ơn là hành động của kẻ lưu manh.”

“Chỉ khi tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì người dân mới có đường sống sót!”

Tháng 5/2023, truyền thông Đại Lục đưa tin, kết quả của “Khảo sát tình hình lực lượng lao động quốc gia lần thứ 9” cho thấy, tổng số việc làm mới như nhân viên giao đồ ăn, chuyển phát nhanh và tài xế gọi xe trực tuyến ở Trung Quốc lên tới 84 triệu người.

Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, đến cuối năm 2021, Trung Quốc có 200 triệu người làm việc tự do, trong đó có 13 triệu người giao đồ ăn.

Nền kinh tế tiếp tục sa sút trong 2 năm qua, cùng với làn sóng rút vốn đầu tư nước ngoài, làn sóng đóng cửa doanh nghiệp và làn sóng thất nghiệp trong giới sinh viên đại học, ngày càng nhiều người buộc phải bước vào ngành giao đồ ăn để nuôi sống gia đình. Con số thực tế chắc hẳn phải hơn 13 triệu người.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Related posts