Vợ và hai con gái của bình luận viên đài BBC bị sát hại

Hạ Vũ

Vợ và hai con gái của bình luận viên đài BBC bị sát hại
Ba người phụ nữ bị sát hại tại một ngôi nhà ở phía tây bắc London, Anh vào tối thứ Ba (ngày 9/7). Cảnh sát Anh đang truy lùng người đàn ông liên quan đến vụ án. Trong ảnh là các bác sĩ pháp y tại hiện trường. (Ảnh: Leon Neal/Getty Images)

Vào tối thứ Ba (ngày 9/7), ba người phụ nữ đã thiệt mạng trong một ngôi nhà ở phía tây bắc London, Anh. Cảnh sát Anh đang truy bắt người đàn ông liên quan đến vụ án. Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC) tiết lộ rằng ba người phụ nữ bị sát hại là vợ và hai con gái của bình luận viên đua ngựa BBC John Hunt.

Hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin, cảnh sát của hạt Hertfordshire ở Anh cho biết Kyle Clifford, 26 tuổi, đang bị truy nã vì tình nghi sát hại 3 người phụ nữ trên. Vũ khí mà Clifford đã dùng có thể là một chiếc nỏ và loại vũ khí khác.

Cảnh sát trưởng Jon Simpson cho biết: “Sau khi xảy ra vụ án kinh hoàng này, các cảnh sát vũ trang và đội tìm kiếm chuyên nghiệp đã tức tốc hành động, bao gồm cả hành động truy bắt”.

Phía cảnh sát tiết lộ rằng tuổi của ba người phụ nữ bị sát hại lần lượt là 25, 28 và 61, họ được phát hiện bị thương nặng tại một ngôi nhà ở thị trấn Bushey, tây bắc London vào tối thứ Ba. Cảnh sát và nhân viên cứu thương đã cố gắng cấp cứu họ ngay tại hiện trường, nhưng cuối cùng cả ba nạn nhân đã tử vong.

Ông John Hunt là bình luận viên trên BBC Radio 5 Live, kênh phát sóng thể thao và tin tức chính của đài BBC. Ông Hunt dẫn các chương trình đua ngựa và được nhiều người biết đến với việc đưa tin về hai giải đua ngựa Grand National và The Derby nổi tiếng thế giới của Anh. Truyền thông Anh đưa tin, vào tối thứ Ba, ông Hunter phát hiện ra tình trạng của vợ con mình khi ông trở về nhà sau khi đưa tin xong về một cuộc đua tại trường đua ngựa Lingfield Park ở phía nam London.

Đài BBC đã gửi thông báo cho các nhân viên về vụ án mạng này, cho biết vụ việc thật “kinh hoàng” và công ty sẽ cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho ông Hunter.

Phía cảnh sát không cho biết liệu nghi phạm Clifford có liên hệ gì với ba người phụ nữ bị sát hại hay không, nhưng các phương tiện truyền thông của Anh đưa tin rằng Clifford là bạn trai cũ của một trong những cô con gái của ông Hunter.

Ủy viên hội đồng địa phương Laurence Brass, người sống ở gần đó, cho biết khu vực này là một “vùng ngoại ô điển hình và rợp bóng cây ở nước Anh”.

“Vào khoảng 8 giờ tối qua, tôi đang xem một trận bóng đá trên TV thì bất ngờ có một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống bãi cỏ bên ngoài căn hộ của tôi, vốn nằm ở cuối con đường này. Sau đó, điện thoại của tôi reo lên và tôi được cho biết là Bushey đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng,…, hiển nhiên là có người đang chạy trốn”, ông nói với đài BBC.

Ông Simpson đã trực tiếp gọi điện cho nghi phạm, yêu cầu anh ta liên hệ với phía cảnh sát.

Ở Anh, các cá nhân không cần giấy phép để sở hữu nỏ, nhưng việc mang nỏ ở nơi công cộng mà không có lý do chính đáng thuộc về hành vi vi phạm pháp luật.

Đức Huệ biên dịch

Related posts