Ông Trump bị thương, dường như bị ám sát hụt, một người tham dự mít-tinh và nghi phạm đã chết

Ông Trump bị thương, dường như bị ám sát hụt, một người tham dự mít-tinh và nghi phạm đã chết
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn an toàn với vết thương nhẹ sau một cuộc tấn công trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, vào ngày 13/7/2024. (Ảnh: Anna Moneymaker/ Getty Images)

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết ông Trump dường như là mục tiêu của một vụ ám sát.

Cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn với vết thương nhẹ sau một cuộc tấn công trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào ngày 13/7. Theo công tố viên quận Butler, người được cho là đã bắn ông đã chết.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết ông Trump dường như là mục tiêu của một vụ ám sát, hãng tin AP đưa tin.

Theo văn phòng công tố viên quận, một người tham dự mít-tinh cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công. The Epoch Times đã liên hệ với văn phòng công tố viên quận để biết thêm thông tin. Công tố viên quận Butler Richard Goldinger nói với CNN rằng một người tham dự mít-tinh khác đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Trump vừa bắt đầu bài phát biểu của mình trước đám đông hàng ngàn người thì tiếng súng làm gián đoạn sự kiện. Cựu tổng thống nhăn mặt và nắm lấy tai phải của ông trước khi các nhân viên Mật vụ kéo ông xuống sàn gần bục phát biểu.

Một số phát súng nữa vang lên khi tổng thống đang nằm xuống. Một lúc sau, ông đứng dậy với máu chảy dài trên mặt, xung quanh là các nhân viên Mật vụ, và cựu tổng thống nói: “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu” và giơ nắm đấm ba lần về phía đám đông.

Cựu Tổng thống Trump sau đó bước xuống sân khấu được bao quanh bởi các nhân viên Mật vụ.

https://www.ganjingworld.com/embed/1gt526j31t52vHaBSVmhfLdMZ1pn1c

“Cơ quan Mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống vẫn an toàn. Cơ quan Mật vụ hiện đang tích cực điều tra và thông tin thêm sẽ được công bố khi có”, Cơ quan Mật vụ cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan Mật vụ đã tiêu diệt kẻ tấn công, vốn đã nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống từ bên ngoài phạm vi an ninh. Một số người tham dự cuộc mít-tinh nói với The Epoch TimesNTD rằng kẻ xả súng đang ở trên đỉnh một nhà kho gần đó. Một nhân chứng nói chuyện với BBC cũng cho biết tay súng đang ở trên nóc một tòa nhà.

Vụ dường như là ám sát này là vụ tấn công đầu tiên như vậy nhằm vào một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày trước Đại hội Đảng Cộng hòa, nơi cựu tổng thống dự kiến ​​sẽ chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

“Toàn bộ đám đông vừa cúi xuống. Mọi người đều che chắn cho bản thân mình, chỉ cố gắng giữ an toàn”, một người quan sát nói với NTD ngay sau vụ việc.

Ngay sau 6 giờ 30 chiều giờ miền đông nước Mỹ, một chiếc trực thăng y tế đã hạ cánh gần địa điểm diễn ra cuộc mít-tinh. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết cựu tổng thống “ổn và đang được kiểm tra tại một cơ sở y tế địa phương”.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, cho biết: “Tổng thống Trump cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật và những người phản ứng đầu tiên vì hành động nhanh chóng của họ trong hành vi tàn ác này”.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden “đã nhận được thông báo ban đầu về vụ việc”, bao gồm cả với các quan chức Bộ An ninh Nội địa.

“Tôi đã được thông báo ngắn gọn về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania”, Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố khoảng hai giờ sau vụ việc.

“Tôi rất biết ơn khi biết rằng ông ấy an toàn và ổn. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy và gia đình ông ấy cũng như cho tất cả những người có mặt tại cuộc mít-tinh, trong khi chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin”, ông nói.

Tổng thống Biden cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Sở Mật vụ.

“Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án nó”, ông nói thêm.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng nói tương tự rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump “không bị thương nặng”.

“Chúng tôi đang cầu nguyện cho ông ấy, gia đình ông ấy và tất cả những người bị thương và bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng vô nghĩa này”, bà nói trong một tuyên bố.

“Bạo lực như thế này không có chỗ ở đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta phải lên án hành động đáng ghê tởm này và làm phần việc của mình để đảm bảo rằng nó không dẫn đến thêm bạo lực”.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro đã lên án hành động bạo lực này và cho biết ông đã được thông báo tóm tắt về tình hình. Ông cho biết cảnh sát tiểu bang “đang có mặt tại hiện trường ở Quận Butler và làm việc với các đối tác liên bang và địa phương của chúng tôi”.

Ông Mike Boatman, một thành viên của nhóm được gọi là Front Row Joes, đã tham dự 94 cuộc vận động ủng hộ cựu tổng thống. Ông nói rằng ông đang ở giữa hàng ghế đầu và ở bên trái ông có tiếng súng nổ.

Ông choáng váng khi thấy cựu Tổng thống Trump ôm lấy tai phải và biến mất sau bục diễn thuyết nơi ông đang phát biểu.

Ông nghe thấy một loạt súng khác.

Ông Boatman, ở Evansville, Indiana, nói với The Epoch Times: “Tôi thà để họ bắn tôi còn hơn ông ấy”. “Ông ấy là người duy nhất có thể cứu được đất nước này”.

“Không thể tin được. Họ đã thử mọi cách để ngăn ông ấy làm tổng thống một lần nữa. Họ đã thử mọi cách. … Bây giờ họ đang cố ám sát ông ấy”.

Theo NTD

Trung Thành biên dịch

Related posts