Lễ khai mạc Thế vận hội Paris gây tranh cãi

Hội An

Lễ khai mạc Thế vận hội Paris gây tranh cãi (ảnh: Michael Reaves/Getty Images).

Lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 được truyền hình trực tiếp vào tối 26/7, gây ra tranh cãi lớn vì Pháp đưa ra một hệ tư tưởng hoàn toàn hiện đại. Nhiều khán giả nước ngoài nhận thấy rằng lễ khai mạc chứa đầy các yếu tố nghi lễ của quỷ Satan.

Lễ khai mạc Thế vận hội Pháp 2024 mà cả thế giới đã háo hức chờ đợi được tổ chức vào đêm 26/7 đã gây ra tranh cãi ngoài dự tính, bởi vì Pháp từng là trung tâm của nền văn minh phương Tây. 

Xu hướng văn hóa của nước này đại diện cho xu hướng văn hóa của Châu Âu và Hoa Kỳ.

Ông Tào Trường Thanh (曹长青/Cao Changqing), một nhà văn và là nhà bình luận chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ, đăng trên mạng xã hội X rằng: 

“Lễ khai mạc Thế vận hội Paris đã trở thành lời tuyên bố về sự đồi trụy của người chuyển giới. Hãy nhìn vào Thế vận hội năm 1992 trong hình bên dưới, rồi hãy nhìn vào Thế vận hội Paris ngày nay.

Chỉ trong hơn 30 năm, cánh tả đã mang đến thảm họa cho thế giới đến mức lũ quỷ đang nhảy múa xung quanh. 

Hồi đó Cách mạng Pháp dùng máy chém để chặt đầu người, nhưng bây giờ cánh tả lại dùng sự đồi trụy chuyển giới để đầu độc não nhiều người hơn, cũng tà ác không kém”.

Trong lễ khai mạc, một nhóm drag queen trình diễn tái hiện bức bích họa Last Supper(Bữa ăn tối cuối cùng) – bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci.

Drag Queen là một thuật ngữ dành cho những người ăn mặc hoán giới thành nữ, đi kèm là lối trang điểm đậm.

Tài khoản mạng xã hội X, SSK, trích dẫn bài đăng của tài khoản Dr. Eli David cho biết: “Ngay cả khi là một người Do Thái, tôi cũng rất tức giận vì sự xúc phạm trắng trợn này đối với Chúa Giêsu và Cơ đốc giáo … Là những người theo đạo Cơ đốc, bạn cảm thấy thế nào về điều này?”.

https://twitter.com/SSK2024/status/1817080288289186156/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1817080288289186156%7Ctwgr%5E27bf41e73820fa569b16d9ca500377382f075cbc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fle-khai-mac-the-van-hoi-paris-gay-tranh-cai.html

Dân mạng Jacob đăng bài cho hay: “So sánh lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Nga cách đây 10 năm! Khi Tây Âu đắm chìm trong vũng lầy xấu xí của sự đúng đắn về chính trị và không thể tự thoát ra được, chúng ta thấy rằng chính Nga và Đông Âu đang tiếp tục phát triển thẩm mỹ cổ điển phương Tây!”

Những tín đồ quen thuộc với Kinh thánh phương Tây cũng phát hiện ra rằng, Thế vận hội Paris đã sử dụng lời tiên tri của Death Knight: 

Bài đăng trên mạng xã hội X chỉ ra rằng: “Đây là Death Knight, đến trên một con ngựa xám. Đây hoàn toàn không phải là một điềm báo mà là một lời tuyên bố. 

Bốn kỵ sĩ của ngày tận thế đã sẵn sàng. Các buổi lễ khai mạc của Thế vận hội Olympic trước đây, dù là chính trị, văn hóa hay tôn giáo, luôn là nơi lớn nhất và tập trung nhất để truyền tải thông điệp.

Người cưỡi ngựa xám đơn độc đến từ Sách Khải Huyền: “Tôi nhìn và thấy một con ngựa xám, và tên của người cưỡi ngựa là Thần chết, theo sau còn có địa ngục. 

Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư Trái Đất, để sát nhân bằng gươm đao, nạn đói, ôn dịch, và thú dữ sống trên đất”.

Theo báo Vision Times, nhiều người cho rằng lần này người đứng đầu chủ trì lễ khai mạc Thế vận hội vừa đưa ra lời tuyên bố, vừa là lời cảnh cáo, bởi biểu hiện của người này quá rõ ràng, thẳng thắn.

Tờ báo chỉ ra rằng, lễ khai mạc Thế vận hội này có nhiều điều bất ngờ. Đầu tiên, mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp hứng chịu một vụ tấn công đốt phá khiến “Eurostar” đóng vai trò quan trọng trong vận tải phải đình chỉ, ảnh hưởng đến hơn 800.000 hành khách. 

Sau đó có mưa lớn và cờ bị Olympic bị treo lộn ngược trong lễ khai mạc. 

Cựu giám đốc phòng thí nghiệm của Đại học Harvard đăng trên mạng xã hội X: 

“Chuyện tay ba ở Thế vận hội Paris là loại kịch máu me gì vậy? Đó là sự hớ hênh, vô đạo đức và hoàn toàn khiếm nhã. 

Loại chuyện này lại có thể được ca ngợi trong những dịp trọng đại của quốc gia. 

Trong tương lai, hôn nhân đồng giới và chuyển giới sẽ bị coi là trò trẻ con ở phương Tây, và chế độ đa phu đa thê sớm hay muộn sẽ không thể tránh khỏi”.

Cư dân mạng X có tài khoản là Tây Hành Tiểu Bảo (西行小宝) kết luận rằng: “Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris, Pháp chứa đầy các yếu tố nghi lễ của quỷ Satan, nó quá táo bạo và lộ liễu”. 

Dân mạng này cho biết thêm rằng: “Thế lực đen tối của Satan và ma quỷ đang nổi lên rõ ràng và chúng muốn làm lu mờ ánh sáng. 

Tại lễ khai mạc, bạn có thể thấy: đầu lâu, những hình hài kinh dị chết chóc, Drag show những kẻ biến thái nhảy múa xung quanh trẻ em, đèn đỏ của Satan, trẻ em bị mắc kẹt trong đường hầm, tái hiện bữa tối cuối cùng của Chúa Giêsu Kitô với những người đồng tính nam, Tử thần cưỡi ngựa xám”.

Bảy Tội Lỗi của con người được nhắc đến trong Kinh thánh của Thiên Chúa giáo gồm: Kiêu ngạo, Đố kỵ, Ham ăn, Dâm dục, Giận dữ, Tham lam và Lười biếng, lại được “cha đẻ” của Satan giáo là Anton Lavey coi như những phẩm chất đáng có của con người. 

Theo tờ Tân Sinh, có thể nói, những “tuyên ngôn” của Lavey trong Kinh Satan giáo dường như rất phù hợp với thế kỷ 20 – thế kỷ đi kèm nhiều biến loạn suy đồi về đạo đức.

Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh coi số 666 như là hiện thân của quỷ Satan. Ngoài ra, 666 còn được cho là hiện thân của Satan dưới vỏ bọc con rắn đang cuộn đuôi ngóc đầu dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. 

Chính vì lén lút ăn vụng trái cấm nên Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva khỏi vườn địa đàng rồi đày họ xuống trần gian. 

Vì vậy, con số 666 còn là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người lầm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn tình thế.

Dấu hiệu “Sừng của Satan” biểu thị cho các luật lệ của Satan. Quỷ Satan được gọi là “kẻ chống đối lại Thiên Chúa” và sừng trong Kinh Thánh mô tả đến việc chống đối.

Related posts