TQ: Phanh phui hệ thống mua bán trái phép hàng ngàn thi thể người làm nguyên liệu

Ngày 10/1/2023, một nhà tang lễ ở thành phố Cảnh Hồng, Tây Song Bản Nạp, Vân Nam chuẩn bị hỏa táng thi thể. (Ảnh: Getty Images)

Một công ty dược phẩm ở Sơn Tây, Trung Quốc đã hợp tác với nhiều nhà tang lễ, mua lại trái phép hàng ngàn thi thể được cắt thô, làm vật liệu cấy ghép. Khi thu giữ, bán thành phẩm lên tới hơn 18 tấn, liên quan đến nhiều công ty, bệnh viện và nhà tang lễ ở Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và các tỉnh khác.

Theo báo cáo của truyền thông Đại Lục, một công ty dược phẩm Sơn Tây đã hợp tác với một số nhà tang lễ, thu mua trái phép hàng ngàn thi thể. 75 người liên quan đến vụ án. Các bác sĩ có thể kiếm được lợi nhuận từ 10.000 – 22.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu – 77 triệu VNĐ) cho mỗi một thi thể. Điều đáng sợ hơn nữa là Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo cũng liên quan đến vụ án. Vụ việc khiến cư dân mạng Trung Quốc bị sốc.

Công ty Shanxi Orui mua số lượng lớn thi thể làm nguyên liệu

Ngày 8/8, The Paper đưa tin, vào cùng ngày, luật sư Dịch Thắng Hoa đã công khai trên mạng trực tuyến tài liệu vụ án về một vụ trộm cắp, lăng nhục và cố ý hủy hoại thi thể. Tài liệu được cung cấp bởi Văn phòng Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây vào ngày 23/5. Vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên để xem xét và truy tố.

Theo tài liệu vụ án, từ tháng 1/2015 – tháng 7/2023, Công ty TNHH Vật liệu sinh học Osteorad Sơn Tây bị nghi ngờ mua trái phép hài cốt và tay chân người từ Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Tây và những nơi khác, để sản xuất nguyên liệu thô.

Trong quá trình thu mua và sản xuất, các thi thể, xương thu được trái phép sẽ được xử lý và sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm “vật liệu cấy ghép xương đồng loại”.

Sau khi kiểm toán, tổng doanh thu từ năm 2015 – 2023 của công ty này đạt 380 triệu nhân dân tệ (1.331 tỷ VNĐ). Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã thu giữ hơn 18 tấn nguyên liệu bán thành phẩm xương người và 34.077 thành phẩm của công ty.

Từ năm 2017 – 2019, nghi phạm họ Tô đã lần lượt kiểm soát khu hỏa táng của 4 nhà tang lễ, bằng cách ký hợp đồng, mua cổ phần, cử người đến định cư, v.v. Sau đó chỉ đạo nhân viên trong khu hỏa táng trộm xác.

Các thi thể trong xưởng hỏa táng bị phân xác một cách dã man và vận chuyển về công ty của ông ta. Một số thi thể đã bị phân hủy ngay trong công ty này. Người này thú nhận, 4 lò hỏa táng nói trên đã cung cấp tổng cộng hơn 4.000 bộ xương người cho công ty ông ta.

Theo tài liệu vụ án, có 75 nghi phạm, tất cả đều đã khai nhận hành vi phạm tội, nhận tội và chấp nhận hình phạt.

Để che đậy nguồn nguyên liệu xương bất hợp pháp của Công ty Osteorad Sơn Tây, Lý x Hưng đã sắp xếp cho nhiều người trong công ty giả mạo các mẫu đơn đăng ký hiến xác tình nguyện, cùng báo cáo kiểm tra và các tài liệu khác, nhằm chứng minh tính hợp pháp và an toàn của nguồn nguyên liệu xương của họ.

Người này còn tổ chức cho hầu hết nhân viên của công ty giả chữ ký của người nhà và nộp đơn đăng ký hiến xác.

Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo cũng liên quan đến vụ án

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy, từ năm 2015 – 2021, Lý x Cường, phó bác sĩ trưởng Trung tâm Bệnh gan thuộc Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, đã chặt xác trước, sau đó bảo quản trong tủ đông và bán cho Osteorad Sơn Tây.

Tổng cộng có hơn 10 thi thể người đã được bán, giá mỗi thi thể dao động từ 10.000 – 22.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu – 77 triệu VNĐ).

Báo cáo đề cập rằng vào ngày 23/5/2007, Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo đã được Bộ Y tế Trung Quốc chỉ định thực hiện các ca ghép gan. Ghép gan đã trở thành một trong những phẫu thuật thường quy tại khoa.

Từ tháng 5/2005 – tháng 11/2009, 59 ca ghép gan đã được hoàn thành. Tháng 2/2014, trung tâm ghép tạng của bệnh viện được thành lập. Chưa đầy nửa năm sau khi thành lập, trung tâm đã thực hiện được 30 ca ghép gan.

Luật sư Dịch Thắng Hoa: Tro cốt nhận được có thể không phải của người thân

Ngày 8/8, blogger pháp lý Đại Lục “Luật sư Dịch Thắng Hoa” đăng trên Weibo rằng một công ty dược phẩm ở Sơn Tây đã hợp tác với các nhà tang lễ ở nhiều nơi để thu mua “các thi thể chết không bệnh” trong độ tuổi từ 20 – 60.

Các thi thể sẽ bị cắt thô và phần xương sẽ được sử dụng để làm vật liệu mô sinh học và bán cho các bệnh viện. Vụ án đã được Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an Trung Quốc điều tra, liên quan đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Sơn Tây, Tứ Xuyên, Quảng Tây và những nơi khác.

Ông cho biết, theo luật hiện hành, mức án tối đa chỉ là 3 năm tù. “Họ bị phân xác sau khi chết, quả thực là chết không toàn thây! Họ đang tạo nghiệp gì vậy? Tôi nghe mà rùng cả mình”. Điều đáng nói là bài đăng nói trên đã bị xóa.

Bài đăng trên weibo của Luật sư Dịch Thắng Hoa. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Cư dân mạng X (Twitter) vô cùng sốc: “‘Mỏ người’ tận thiêu vì Đảng (ĐCSTQ), thậm chí tro xỉ còn phải tái sử dụng sau khi chết”.

“Quả thực là một nơi mà con người không được đối xử như con người, chết cũng không thể trốn thoát.”

“Thật rùng rợn!”

“Địa ngục trống rỗng, ma quỷ đều tràn lên cõi người. Chúng ta đã cố gắng bịt tai, bịt mắt, không nghe, không nhìn, nhưng giới hạn vẫn luôn bị thách thức.”

“Đây là một đất nước địa ngục thực sự, thật đáng sợ.”

“ĐCSTQ là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới.”

Bình Minh (t/h)

Related posts