TQ: Nhà báo công dân Trương Triển lại bị bắt giam

Trương Triển, một người đưa tin tự do tại Trung Quốc bị kết án nặng vì đưa tin về dịch bệnh COVID-19. (Nguồn: MXH)

Cô Trương Triển, một nhà báo công dân Trung Quốc và từng là luật sư, được cho là đang bị giam giữ tại Trại giam Phố Đông. Gần đây, Trương Triển một mình đến Cam Túc để giải cứu Trương Phán Thành (Zhang Pan Cheng), một nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi ở Cam Túc vừa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ, nhưng cô đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt từ Tp. Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.

Ngày 1/9, qua nhiều nguồn thông tin, Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền xác nhận cô Trương Triển đã bị chính quyền bắt và đang bị giam giữ tại Trại giam Phố Đông. Không rõ liệu cô bị giam giữ hình sự hay hành chính.

Ngày 30/8, Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền đưa tin, sau khi Trương Triển thuyết phục mẹ của Trương Phán Thành ký giấy ủy quyền, cô ấy đã trở về quê hương ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, và bị cảnh sát Thượng Hải bắt. Báo cáo cho biết, hơn 36 giờ trôi qua nhưng cô vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 22/8, Trương Triển đăng trên X rằng: “Phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được mẹ của Trương Phán Thành, người đang im lặng, ký tên ủy quyền cho luật sư đại diện, và hứa không nói một lời nào về trải nghiệm của gia đình bà với thế giới bên ngoài”.

Cô nói tiếp: “Vì cảnh sát có thể mang đến thảm họa cho gia đình họ bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ của anh ấy đã ký tên mình vào giấy ủy quyền trong nỗi sợ hãi run rẩy rằng bà sẽ không còn sống nữa”.

Thông tin được Trương Triển đăng tải trên tài khoản X cho thấy, cô và Trương Phán Thành đều là những tín đồ Cơ đốc giáo. Sau khi Trương Phán Thành bị bắt, Trương Triển với vai trò là một cựu luật sư, đã đến Cam Túc để cố gắng giải cứu anh.

Trước đó vào tháng 2/2020, Trương Triển đã đi từ Thượng Hải đến Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc để tiết lộ về dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Trung Quốc cho thế giới biết. Cô bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ vào tháng 5/2020, bị kết án 4 năm tù vì tội “gây gổ và gây rối” trong cùng năm.

Ngày 11/6 Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền đưa tin, sau khi thụ án và được trả tự do, cô lại bị cảnh sát Thượng Hải triệu tập và đe dọa.

Ngày 9/6, Trương Triển nói trong nhóm bạn bè của mình: “Cảnh sát nói, nếu chạm vào lằn ranh đỏ một lần nữa, sẽ phải vào tù. ‘Lằn ranh đỏ’, các người đang bảo vệ lằn ranh đỏ của ai? Sinh mệnh của người dân có phải là lằn ranh đỏ không? Hay đó là ‘ý kiến ​​của cấp trên?’ Tôi không muốn vào tù, tôi cũng không phải là người nên ngồi tù.”

Sau khi Trương Triển mở tài khoản X vào ngày 23/6, cô thường xuyên đăng các bài viết tập trung vào những người bất đồng chính kiến ​​​​và các vấn đề xã hội.

Ngày 7/12/2021, Tổ chức China Aid (Hiệp hội Viện trợ Trung Quốc) của Mỹ đã trao giải Lin Zhao Freedom Award (Giải Tự do Lâm Chiêu) tại Washington cho luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh và cô Trương Triển, khẳng định những đóng góp của họ cho nhân quyền ở Trung Quốc.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh đã được trao Giải thưởng Tự do Lin Zhao năm 2020. Các giải thưởng được trao bởi dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith (thứ 2, bên trái) và bà Vicky Hartzler (thứ 3, bên trái). Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư Cao Trí Thịnh (thứ 2, bên phải), nhận giải thay ông. (Ảnh: CNA)

“Giải thưởng Tự do Lin Zhao” do Tổ chức China Aid của bang Texas, Hoa Kỳ khởi xướng, nhằm tuyên dương những người Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội dân sự và pháp quyền của Trung Quốc.Ngoài việc lên án ĐCSTQ đàn áp tôn giáo và bức hại nhân quyền, dân biểu Vicky Hartzler, người tham dự cuộc họp, cũng nhấn mạnh rằng luật sư Cao Trí Thịnh và nhà báo Trương Triển là những người dũng cảm, nhưng lại bị Bắc Kinh đàn áp, chỉ vì công khai phản đối ĐCSTQ xâm phạm nhân quyền.

Dân biểu Chris Smith tin rằng một ngày nào đó, thế hệ người Trung Quốc tiếp theo sẽ nhìn lại những người này và nói: “Nhờ sự hy sinh của họ, chúng ta mới có thể tận hưởng tự do ở Trung Quốc ngày nay.”

Bình Minh

Related posts