TQ: Bộ trưởng Tài chính Hồ Nam bất ngờ ngã chết cùng 2 người, nhiều nghi vấn

Sáng ngày 19/9/2024, bà Lưu Văn Kiệt (Liu Wenjie), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam bất ngờ ngã xuống tử vong cùng 2 người khác. (Ảnh: MXH)

Sáng ngày 19/9, bà Lưu Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam, đột ngột qua đời. Truyền thông Đại Lục đưa tin, bà qua đời đột ngột có lẽ liên quan đến một vụ án hình sự. Theo báo cáo, có 3 người rơi xuống tử vong tại hiện trường, điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Theo “Economic Observer” (Mạng lưới quan sát kinh tế), chiều ngày 19/9, theo nhiều nguồn tin trong đó có đồng nghiệp của bà Lưu Văn Kiệt, cho biết bà đột ngột qua đời có lẽ do liên quan đến một vụ án hình sự. Bà Lưu là Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng kiêm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam.

Một đồng nghiệp cũ của bà nói với phóng viên của Economic Observer rằng bà “rất nghiêm túc và tận tâm, hầu như ngày nào cũng làm việc trong văn phòng đến 11 giờ đêm.”

Ngày 19/9, một nguồn tin của Hệ thống Tài chính tỉnh Hồ Nam nói với The Paper, rằng gia đình bà Lưu Văn Kiệt sống trong một tòa nhà dân cư trong khu vực của Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam. Theo nhiều người đến hiện trường, có 3 người rơi từ tòa nhà xuống và tất cả đều tử vong. Hiện tại, một hàng rào đã được thiết lập tại hiện trường vụ việc.

Sở cảnh sát Thành Nam ở quận Thiên Tâm, thành phố Trường Sa cho biết, đã xảy ra vụ án trong sân Sở Tài chính và cảnh sát được điều động đến, nhưng không tiện tiết lộ tình tiết cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Nam, bà Lưu Văn Kiệt. (Ảnh: MXH)

Một cư dân mạng đi ngang qua hiện trường và chụp ảnh: “Không biết tình hình cụ thể, chỉ đi ngang qua thôi, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy”.

Một người khác cho biết: “Hai kẻ sát nhân trói bà lại và ném bà xuống lầu. Sau đó, kẻ sát nhân cũng nhảy khỏi tòa nhà và tự sát.”

Người đăng ảnh nói: “Chúng ta hãy chờ tin chính thức. Dù sao thì chúng ta cũng không có ở đó”.

Có cư dân mạng hỏi: “Có phải ở tòa nhà gia đình của Sở Tài chính không?”

Người đăng ảnh cho biết: “Nếu tôi nhớ không lầm thì có vẻ đúng, ngay cạnh Sở Tài chính”.

Theo báo cáo, bà Lưu Văn Kiệt sinh vào tháng 10/1966, là người quê ở Liên Nguyên, Lâu Để, tỉnh Hồ Nam. Bà đã làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam trong nhiều năm và liên tục giữ những chức vụ như Trợ lý nghiên cứu của Phòng Chính trị và Pháp luật hành chính thuộc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Chính trị và Pháp luật hành chính, Phó bí thư chuyên trách của Sở Tài chính, Giám đốc Văn phòng Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Nam, v.v.

Năm 2020, bà được điều động giữ chức Bí thư Ban Lãnh đạo Đảng, Giám đốc Cục Thống kê tỉnh Hồ Nam. Tháng 12/2022, bà trở lại Sở Tài chính với vai trò giám đốc và chủ trì công tác toàn diện, phụ trách Vụ Ngân sách và Cục Giám sát tài chính (Văn phòng Thanh tra).

Cơ quan chức năng vẫn chưa thông báo nguyên nhân cụ thể về cái chết của bà.

Sau khi truyền thông Đại Lục đưa tin, một số cư dân mạng đặt câu hỏi: “3 người cùng ngã?”

“Vụ án hình sự? Đây là chuyện lớn.”

“Nếu là vụ án hình sự thì không thể là chuyện ngẫu nhiên, bài viết sai.”

“Tự sát hay giết người?”

Một số người còn thắc mắc tại sao nữ quan chức phải “làm việc đến 23h mỗi ngày”.

“Có bí mật nào khác đằng sau cái chết bất ngờ này không?”

“Nhảy lầu lại có thêm 2 người nữa?”

“Có rất nhiều thứ như tài chính, thuế và thẩm phán.”

“Nhất định là có vấn đề về lợi ích!”

Trong chiến dịch chống tham nhũng của ĐCSTQ những năm gần đây, nhiều quan chức đã thiệt mạng, nhưng cũng có nhiều vụ án hình sự liên quan đến quan chức do ngoại tình hoặc tranh chấp lợi ích.

Bình Minh

Related posts