Đâm người bừa bãi tại trung tâm mua sắm ở Thượng Hải, 18 người thương vong

Ngày 30/9, một người đàn ông dùng hai dao đâm người bừa bãi tại trung tâm mua sắm ở Thượng Hải, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước thềm ngày Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một người đàn ông cầm dao đâm người bừa bãi tại trung tâm thương mại Walmart ở quận Tùng Giang, Thượng Hải, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Giới chức cho biết, hung thủ “đến Thượng Hải trút giận” vì tranh chấp tài chính cá nhân.

Trên nền tảng X, người dùng “La Tường” đăng nhiều video về một vụ đâm người hàng loạt tại Trung tâm mua sắm Walmart trên phố Miếu Tiền, quận Tùng Giang, Thượng Hải lúc 22h ngày 30/9.

Một người bạn ở Cục Công an Tùng Giang tiết lộ, vụ việc có thể là tội phạm băng đảng, một vài người Tân Cương trả đũa xã hội và đâm người một cách bừa bãi. Hiện tại có 2 người chết và 8 người bị thương. Sự việc khá tệ. Vừa rồi khi thẩm vấn, họ nói rằng tổng cộng có 3 người, 1 người bị bắt, 2 người bỏ trốn.

Theo nhiều video, clip, vụ án xảy ra vào lúc 21h50 tối ngày 30/9. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám nhạt hai tay cầm dao nhọn, bị nghi ngờ là đang tìm kiếm nạn nhân trong trung tâm thương mại. Khách hàng thấy vậy liền bỏ chạy, la hét và sau đó nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nằm trên mặt đất gần cầu thang, tay phải của cô che bụng dưới bên trái đang chảy máu. Cách đó không xa, một người phụ nữ khác đang tựa vào cầu thang, ôm một đứa trẻ đang chảy máu ở ngực và cổ trong nước mắt tuyệt vọng. Có người nói với nhân viên bảo vệ rằng kẻ sát nhân đã lên lầu.

Có 2 người lớn nằm trên mặt đất gần một cầu thang khác trong trung tâm thương mại. Họ cuộn tròn và dùng tay che bụng. Máu chảy xuống đất, để lại một vũng máu lớn dưới cơ thể. Ngoài ra còn có rất nhiều vết máu trên bàn chân của một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ khá nghiêm trọng.

Nội dung bài đăng trên X: “Lúc 22h tối ngày 30/9/2024, xảy ra một vụ đâm người hàng loạt tại Trung tâm mua sắm Walmart trên phố Miếu Tiền, quận Tùng Giang, Thượng Hải.

Một người bạn ở Cục Công an Tùng Giang tiết lộ: Đại khái là một vụ tội phạm băng đảng. Một vài người Tân Cương đã trả thù xã hội, đâm người bừa bãi. Hiện tại có 2 người chết và 8 người bị thương. Sự việc rất tệ. Vừa thẩm vấn họ nói có tổng cộng 3 người, 1 người bị bắt, 2 người bỏ trốn! Nhắc nhở bạn bè ở Tùng Giang, Thượng Hải chú ý an toàn!”

https://x.com/LUOXIANGZY/status/1840819994201845762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840819994201845762%7Ctwgr%5Ebfddfc482d26d0d2aa22c1002ee2b99e0614dbf5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Fdam-nguoi-bua-bai-tai-trung-tam-mua-sam-o-thuong-hai-18-nguoi-thuong-vong.html

Nội dung bài đăng trên X: “Có người đăng bài nói rằng 22h tối ngày 30/9/2024, đã xảy ra một đâm người hàng loạt tại Trung tâm thương mại Walmart ở phố Miếu Tiền, quận Tùng Giang, Thượng Hải. Một đứa trẻ đã bị đâm, không nên vươn bàn tay độc ác nhắm tới trẻ em. Theo tôi, bất cứ ai vươn bàn tay tội lỗi nhắm vào dân thường, dù là người lớn hay trẻ em, đều đã phạm phải tội ác tày trời, thập ác bất xá!”

Ngày 1/10, Cục Công an Tùng Giang, Thượng Hải thông báo vào lúc 21h47 ngày 30/9, cục nhận được tin báo một người đàn ông dùng dao đâm người trong siêu thị trên đường Tùng Giang Trung Lộ, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Nghi phạm họ Lâm (nam, 37 tuổi) đã bị khống chế. Thông cáo nêu rõ “theo điều tra sơ bộ, Lâm đã đến Thượng Hải để trút giận và thực hiện hành vi nêu trên do tranh chấp tài chính cá nhân”.

Liên quan đến vụ đâm người ở Thượng Hải, một số cư dân mạng cho rằng vụ việc này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tự biên tự diễn.

Cư dân mạng “Chiếc áo mới của Hoàng đế” cho biết: “Việc này là do ĐCSTQ cử người đến tự biên tự diễn. Mục đích là để tạo ra bầu không khí khủng bố cho người dân, sau đó đổ tội cho người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương! Đây không phải là lần đầu tiên họ làm vậy!”

Cư dân mạng “Thiên Triều vinh diệu” nói: “Như trước đây, ĐCSTQ tự biên tự diễn, nhằm tạo ra bầu không khí khủng bố!”

Một số cư dân mạng cho rằng: “Là vì ĐCSTQ không có tiền để duy trì sự ổn định ở Tân Cương. ĐCSTQ và người dân Tân Cương có mối huyết hải thâm thù. ĐCSTQ không phải là người Hán, người Hán cũng không phải là ĐCSTQ.”

“Xã hội đã không cho người dân Tân Cương một con đường sống. Tôi nhớ là không được tuyển dụng họ, cũng như không cung cấp chỗ ở. Chính phủ yêu cầu như vậy.”

“Tại sao Lâm lại là người Tân Cương?”

“Kẻ sát nhân đứng sau Trung Nam Hải.”

Cư dân mạng “Bánh bao nướng chuyên nghiệp 3” cho rằng: “Việc này có lẽ do ĐCSTQ sắp đặt để gây hỗn loạn trong xã hội … Vì thời kỳ diệt vong của ĐCSTQ sắp đến, nên để người dân tự tạo ra hỗn loạn, rồi để họ bảo vệ các giá trị của ĐCSTQ, và sống qua ngày!

Tất cả đều do ĐCSTQ gây ra. Chỉ khi người dân Trung Quốc tiêu diệt ĐCSTQ, mới có thể khiến xã hội hỗn loạn và giết chóc này được hồi phục!”

Suy thoái kinh tế của Trung Quốc đã khiến người dân Trung Quốc bất lực oán trách xã hội và tuyệt vọng với chế độ ĐCSTQ. Áp lực sinh tồn và bất công trong xã hội đã dẫn đến bạo lực xã hội ngày càng gia tăng. Nhiều người thường tin rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân sâu xa gây ra mọi thảm họa cho người dân Trung Quốc.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Related posts